TP - Hơn ba mươi năm trước, nhà văn Sơn Tùng được Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành riêng một ngày mời đến nhà riêng để nói chuyện về Bác Hồ. Trước đó, khi biết nội dung cuộc nói chuyện, nhà văn Sơn Tùng đã soạn một đề cương chi tiết để chuẩn bị cho cuộc gặp này. Gần đây, những trang viết về Bác Hồ nói trên lần đầu được đăng trong cuốn sách “Hồ Chí Minh trái tim quả đất” của nhà văn Sơn Tùng vừa được xuất bản.
TPO - Chàng sinh viên dân tộc Dao Tạ Văn Nam là gương mặt nổi bật trong học tập và nhiều hoạt động công tác xã hội, tình nguyện, văn nghệ... của Trường Đại học Tân Trào (Tuyên Quang). Cậu là một trong số 87 đại biểu dân tộc thiểu số tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TP - Tháng 5 vừa qua, khi đến Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III để dự Lễ tiếp nhận những kỷ vật, tư liệu, bản gốc các tác phẩm của cố nhà văn Sơn Tùng gửi tặng Trung tâm này, tôi ngạc nhiên khi thấy một bàn xếp đầy rượu với nhiều loại nhãn mác khác nhau. Lại gần, tôi biết đó là những chai rượu của cố nhà văn Sơn Tùng…
TPO - Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), ngày 5/5, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III tổ chức Lễ tiếp nhận tài liệu của Nhà văn Sơn Tùng do đại diện gia đình nhà văn trao tặng.
TPO - Cuốn sách Bông sen vàng của nhà văn Sơn Tùng viết về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa có phiên bản mới ra mắt dịp 2/9, kỷ niệm 35 năm UNESCO vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
TPO - Vượt qua hơn 2.000 tác phẩm dự thi, cô giáo Nguyễn Thị Minh Thu (giáo viên trường THPT Phương Xá, Minh Tân, Cẩm Khê, Phú Thọ) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề: “Bác Hồ - Niềm tin yêu qua từng trang sách” năm 2022.
TP - Năm 2022 hội tụ ba dấu mốc chẵn của nhà văn Sơn Tùng. Đó là 40 năm tác phẩm Búp Sen Xanh xuất bản lần đầu mà ông là tác giả, 50 năm vợ chồng nhà văn gặp gỡ rồi kết hôn, 60 năm phóng viên Sơn Tùng về công tác tại báo Tiền Phong.
TP - Trước hết phải nói đến nhà văn Sơn Tùng. Ông vừa ra đi, đi về cõi vĩnh hằng, để lại thương tiếc cho nhiều người. Theo như tôi được biết nhà báo, nhà văn được phong Anh hùng Lao động lúc còn sống ở xứ ta cho đến nay có lẽ chỉ có nhà văn Sơn Tùng, tác giả “ Búp sen xanh” nổi tiếng.
TP - Ngày 26/7, báo Tiền Phong và gia đình tổ chức trọng thể Lễ tang Anh hùng Lao động - nhà văn Sơn Tùng tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).
TPO - Cuộc chiến đấu liên tục, khác thường của nhà văn Sơn Tùng, cuộc đời lao động văn chương đặc biệt của ông cho chúng ta những bài học đạo đức vô giá! ... Có thể nói, Sơn Tùng đã vắt kiệt sức, làm việc với hơn 100% khả năng và cơ hội để cống hiến cho đời những trang văn đầy tâm huyết và giá trị.
TPO - Ngày 26/7, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) diễn ra Lễ tang Anh hùng lao động - nhà văn Sơn Tùng. Nhà văn Sơn Tùng được an táng tại nghĩa trang quê nhà tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
TP - Nghe tin nhà văn Sơn Tùng mất, tôi vội gọi điện để chia buồn cùng gia đình ông. Ngồi lặng nhớ lại những lần đến nhà ông, lúc là đến thăm, lúc để lấy tư liệu viết bài…, tôi bất giác nghĩ tới câu nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi nhận xét về ông: “Nhà văn Sơn Tùng là người có trí mệnh”.
TP - Nhớ được gặp nhà văn Sơn Tùng khi nào? Có thể từ cái hồi năm 1977 xách đồ đoàn nhập vào Khu tập thể của Báo ở 128 Hàng Trống? Anh Lưu Quang Huyền giường bên cứ rảnh là chuyện về 4 phóng viên (PV) Báo Tiền Phong đi B. Kể về mình thì ít thôi nhưng anh Huyền thường giành nhiều chuyện và mối thiện cảm về PV Sơn Tùng mặc dù đám PV mới chúng tôi chưa hề biết mặt?
TP - GS-TS Trình Quang Phú cho biết chính nhà văn Sơn Tùng đã truyền cảm hứng để ông viết Đường Bác Hồ đi cứu nước, Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng… Nghe tin Sơn Tùng mất, GS-TS Trình Quang Phú đã kể về những kỷ niệm với nhà văn Sơn Tùng.
TPO - Nhà văn Sơn Tùng là tác giả của nhiều tác phẩm hay về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó nổi bật nhất là “Búp sen xanh”, đã qua đời đêm 22/7/2021, hưởng thọ 93 tuổi.
TPO - Đêm qua, đã khuya, Tổng Biên tập Lê Xuân Sơn điện cho tôi, nhà văn Sơn Tùng vừa đưa ở Bệnh viện về nhà riêng. Có lẽ chỉ tí nữa là Cụ đi… Bồi hồi đưa lại một bài viết cũ!