TPO - Chỉ trong chưa đầy 2 tháng, khi Nam Trung bộ liên tiếp oằn mình trong mưa lũ, người dân Đà Nẵng lại thêm một lần nữa đứng lên kêu gọi, gom góp yêu thương hướng về vùng lũ.
TPO - Trong những ngày mưa lũ lịch sử, các chuyến xe miễn phí trung chuyển người dân, phương tiện qua đoạn đường ngập sâu để tiếp tế thực phẩm, vật dụng cho bà con vùng lũ Đà Nẵng, đã bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều. Có tài xế qua lại vài chục lượt giữa nước ngập để hỗ trợ người dân.
TPO - "Mấy hôm nay đọc tin tức, xem hình ảnh thấy miền Bắc thiệt hại nặng nề quá nên chúng tôi rủ nhau mỗi người góp một ít, mua vài thùng mì tôm, bánh, sữa... gửi cho bà con ngoài đó. Mong mọi người cố gắng gượng dậy sau thiên tai", chị Yến Nhi (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) chia sẻ.
TPO - “Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy súng bắn tỉa mà trước đây chỉ thấy trên phim ảnh. Ngoài ra còn có các phương tiện, vũ khí khác rất đáng xem. Cuối tuần tôi sẽ đưa các con đến triển lãm, chắc chắn các cháu sẽ rất hứng thú”, anh Đăng Dũng (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) chia sẻ.
TPO - “Năm nay bà con thống nhất chọn màu đỏ cho tươi mới, nổi bật và tượng trưng cho sự may mắn. Bước chân ra đường thấy rực sắc Tết, ai cũng phấn khởi, rạo rực”, ông Phạm Văn Xuân (đường Phan Văn Minh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) chia sẻ.
TPO - Sáng nay (17/10), 5 chuyên cơ đưa các tỷ phú tới thành phố vẫn đậu ở sân bay Đà Nẵng. Người dân được chiêm ngưỡng những siêu tàu bay sang trọng và đắt đỏ bậc nhất thế giới.
TPO - Ngày 19/9, tại TP. Đà Nẵng thời tiết nắng ráo, không còn mưa và gió giật, nhưng người dân, ngư dân dọc biển, các vùng ngập úng vẫn nâng cao cảnh giác đề phòng với thời tiết bất thường có thể xảy ra.
TPO - Nhiều người dân Đà Nẵng những ngày này đang góp công sức của mình vào những nồi bánh chưng để gửi ra người dân miền Bắc, nơi đang chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.
TPO - Khi thủy triều rút cũng là lúc nhiều người đổ về sông Cổ Cò (quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) để mò sìa. Những người chịu khó lội bùn, ngâm mình nhiều giờ liền dưới nước mò sìa, cuối ngày sẽ kiếm được vài trăm đến cả triệu đồng.
TP - Sau đêm mưa ngập lịch sử, nhiều người dân Đà Nẵng trắng tay. Nhà cửa bị đổ sập, tất cả tài sản tích cóp nhiều năm trời nay bị dòng nước lũ cuốn phăng.
TPO - Người dân từ Đà Nẵng về Quảng Nam và Quảng Ngãi không phải cách ly, từ Đà Nẵng đến một số địa phương như TT-Huế, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình vẫn phải cách ly 14 ngày.
TP - Tại tâm dịch Đà Nẵng những ngày này, rất nhiều người dân Đà Nẵng đã bỏ của, bỏ công làm hậu phương vững chắc. Họ sẵn sàng hồi đáp bằng hàng ngàn suất cơm, chai nước cho tới cuộn giấy, tấm chăn khi tiền tuyến cần.
TPO - Sáng 30/7, hàng chục tấn hàng của các tổ chức, cá nhân, người dân Đà Nẵng đã được tập kết đưa đến khu vực cổng Bệnh viện C Đà Nẵng để gửi vào cho đội ngũ y bác sĩ của 3 bệnh viện đang ở tuyến đầu chống dịch COVID-19. Đà Nẵng hiện có 35 ca mắc COVID-19, trong đó có 5 nhân viên y tế. Từ bên ngoài, người dân TP gửi gắm tình cảm, mong các y bác sĩ, nhân viên y tế kiên cường chiến đấu, sớm chiến thắng dịch bệnh COVID-19.