TPO - Mỗi năm, cứ độ xuân về, khi cây cà phê được tưới đủ nước sẽ nở rộ dệt thành một thảm trắng bồng bềnh trên nương rẫy. Cách hoa nở và tàn cũng khiến chính người nông dân Đắk Lắk ngỡ ngàng.
TPO - Nhận những suất quà Tết, nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắc, Đắk Lắk) như được tiếp thêm động lực, chia sẻ niềm vui và sự gắn kết. Họ hạnh phúc vì có một khoản tiền để sắm sửa thêm cho cái tết được ấm áp hơn.
TPO - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Bộ NN&PTNT cùng các địa phương, trong đó có Đắk Lắk cần cơ cấu lại nông nghiệp và ngành cà phê; làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng chuỗi giá trị cà phê bền vững gắn với phát triển văn hóa du lịch.
Nan Madol (Micronesia) là thành phố cổ đổ nát thu hút nhiều nhà nghiên cứu. 800 năm trước, con người đặt những tảng đá khổng lồ vào vị trí như thế nào là câu hỏi chưa lời giải.
TPO - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) vừa xác lập và trao Giấy chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho Bộ sưu tập bảo tồn lan rừng tự nhiên lớn nhất của ông Đỗ Tuấn Hưng (SN 1972, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).
Ở khắp nơi trên thế giới, tồn tại những tảng đá nằm chênh vênh nhưng thăng bằng hàng chục nghìn năm mà không hề suy chuyển. Chúng là kết quả của nhiều quá trình vận động địa chất phức tạp.
TPO - Dù chưa chính thức khai hội, nhưng chợ hoa tết TP Buôn Ma Thuột đã dập dìu bán mua, nhiều sản phẩm đồ gỗ, đá mỹ nghệ ồ ạt xuống phố tạo nên đặc trưng rất riêng của cao nguyên bazan.