TPO - Sau vụ xe Zeep chuyên dụng chạy trên đồi cát ở Bàu Trắng (tỉnh Bình Thuận) bị tuột dốc, trôi tự do xuống bờ hồ khiến 1 du khách tử vong, UBND huyện Bắc Bình kiến nghị dừng dịch vụ xe địa hình ở đồi cát Bàu Trắng cho đến khi được hướng dẫn, thực hiện các thủ tục và đủ điều kiện hoạt động kinh doanh theo quy định.
TPO - Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) là điểm đến đầu tiên trong tour du lịch 7 ngày 6 đêm khám phá Việt Nam bằng tàu lửa 5 sao với giá 7.600 USD/khách. Du khách tham quan các di tích thắng cảnh ở Bình Thuận, như tháp Pô Sah Inư, Bảo tàng Nước mắm, làng chài Mũi Né, Bàu Trắng, thưởng thức ẩm thực địa phương…
TPO - Để gây cảm giác mạnh cho du khách, xe mô tô 4 bánh nhưng tài xế điều khiển chỉ chạy bằng 2 bánh trên đồi cát ở điểm du lịch Bàu Trắng. Trên xe ngoài tài xế còn có 2 du khách, xe chạy biểu diễn với tốc độ nhanh…
TPO - Cơ quan chức năng yêu cầu chủ công trình khách sạn xây dựng vi phạm hồ bàu Ông (thuộc thắng cảnh Bàu Trắng) tháo dỡ ngay phần vi phạm. Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra tính pháp lý của công trình này.
TPO - Nune Woranuch được nhiều người hâm mộ Việt để lại bình luận khen ngợi trên trang cá nhân khi đăng loạt ảnh mặc áo dài, đội nón lá trong chuyến du lịch đến Bàu Trắng.
TPO - Khách sạn Moon Lake Villa Bàu Trắng ở Bình Thuận, được xây dựng tại bờ hồ bàu Ông thuộc thắng cảnh Bàu Trắng đã xâm phạm khu vực 1 của thắng cảnh khoảng 300 m2, phần lan can của công trình và cây cầu dẫn ra điểm để chụp ảnh đã xâm phạm và tác động trực tiếp hồ nước.
Theo báo cáo nhanh, khu vực ven bờ Bàu Trắng xảy ra hiện tượng sạt lở đất cát, với chiều dài vòng cung khoảng 115m, chiều rộng 21m, chiều cao 4m, diện tích bị sạt lở khoảng 1.590m2.
Tại Bình Thuận, có một cung đường được mệnh danh là "tiểu sa mạc Sahara" - nơi kết hợp giữa biển và hoang mạc và là cung đường phượt được bình chọn là một trong những cung đẹp nhất Việt Nam.
TPO - Bình Thuận là nơi có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nhưng thiên nhiên cũng ban tặng cho nơi đây những cảnh quan không đâu có được. Đặc biệt là Bàu Trắng - nơi được mệnh danh là có cung đường đẹp nhất Việt Nam.
TPO - Trưa mùng 4 Tết Nguyên đán, hàng trăm du khách bất chấp cái nắng 33 độ C vẫn đổ về đồi cát ở Mũi Né, TP Phan Thiết để "check-in". Đây là điểm du lịch nổi tiếng ở Mũi Né mà du khách mỗi khi đến Bình Thuận đều muốn ghé qua.