Tự hỏi

Tự hỏi
TP - Nghe chuyện thiên hạ, ngẫm chuyện xứ ta mình cứ thấy vừa buồn, vừa xấu hổ, vừa tự ti và cả giận nữa…

-Thứ hai là ngày đầu tuần phải lạc quan tươi trẻ để đủ năng lượng cho một tuần làm việc, chứ sao lại gom hết ái, ố, hỉ, nộ của thiên hạ tự vắt kiệt mình thế?

-Ai chả muốn thế, nhưng cái tính tự sỉ nó khó nuốt trôi cảm xúc này…

-Còn tự sỉ ấy là còn tiến bộ! Rồi! Các cung bậc cảm xúc của cậu nguồn cơn nó từ đâu? Từ đời sống khó khăn ư?

-Không! Mình đâu phải cứ thấy thiên hạ giàu có lại chê bố mẹ sao nghèo?

-Được lắm! Các cụ cũng từng có điều răn thế! Vậy điều gì xứ người lại ám ảnh cậu thế?

-Hôm qua đọc tin thấy ông Thủ tướng xứ Kim Chi xin từ chức. Ông ấy nói: Nhiều ngày đã trôi qua kể từ sau vụ tai nạn nhưng những tiếng thét của thân nhân hành khách trên phà khiến tôi mất ngủ…

-À, à! Hiểu rồi! 11 ngày sau vụ tai nạn chìm phà khiến hơn 300 người thiệt mạng giờ ông Thủ tướng phải xin từ chức…

-Ông ấy còn nói: Tôi đã muốn xin từ chức sớm hơn, nhưng phải ưu tiên cho việc xử lí vụ tai nạn là hàng đầu. Và ông ấy nhận trách nhiệm về phản ứng chậm đối với vụ tai nạn và xin lỗi các gia đình nạn nhân về nhiều vấn đề…

-Cái sự chân thành và trách nhiệm cũng như uy tín của vị Thủ tướng này đáng ngẫm ngợi nhỉ?

-Ngẫm ngợi quá đi chứ! Bao vụ sập cầu chìm tàu xứ ta, rồi lại những vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Là sự trì trệ của “bộ” đường sắt, đến chuyện ông cục trưởng “bộ” này coi 7.000 tỷ đồng ngang vỏ sò vỏ hến. Rồi việc tiêm nhầm vắc-xin khiến những đứa trẻ vô tội tử vong cùng với phản ứng chậm ứng phó dịch sởi khiến hơn 120 bệnh nhi không còn cơ hội sống. 

Bao chuyện lùm xùm y đức, y thuật nhức nhối. Thêm nữa, thế hệ tương lai sa vào ma trận học, thi, xét, tuyển. Bồi thêm chuyện gói 34 ngàn tỷ đồng với cái gọi là đổi mới chương trình, sách giáo khoa mù mờ chả biết chi thế nào? Cùng nó là nạn bằng giả, bằng thật, học giả học dối…

-Đủ rồi! Đà này là bạn định liệt kê thêm, thị trường nông sản cho doanh nghiệp ngoại thao túng, nông dân khóc ròng khi đổ sản phẩm cho gia súc ăn không xuể. Lại thả trôi kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm sống chết mặc bay. Lại hệ thống nước thủ đô chất lượng cao hai năm vỡ 6 bận…chứ gì?

-Đúng vậy! Và mình tự hỏi, sao không có ai từ chức?

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...