Tử hình kẻ đổ nước sôi vào miệng con gái người tình

Kẻ thủ ác trước vành móng ngựa
Kẻ thủ ác trước vành móng ngựa
Kẻ thủ ác lấy dây nịt siết cổ thiếu nữ 20 tuổi rồi kéo vào phòng tắm nhấn đầu vào xô nước. Thấy nạn nhân còn thở, anh ta nấu nước sôi đổ vào miệng cho chết hẳn.

Theo nội dung vụ án, Trần Đại Quang (25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) có tình cảm với bà Huỳnh Thị Cẩm Oanh (48 tuổi, ở huyện Củ Chi, TP.HCM) từ cuối năm 2012. Do các con phản đối và bị người đời dị nghị vì mối tình lệch tuổi nên đến giữa năm 2013, bà Oanh chủ động nói lời chia tay nhưng anh ta không chấp nhận.

Sáng 8/8/2013, Quang gọi điện hẹn gặp bà Oanh nhưng bà này bảo đang đi công chuyện. Cho rằng người tình lớn tuổi kiếm cớ lánh mặt nên đến 9h30 cùng ngày, anh ta chạy xe máy đến nhà tìm bà này.

Nhưng lúc này bà Oanh đi vắng, chỉ có chị Huỳnh Lê Cẩm Hoa (20 tuổi, con gái bà Oanh đang ở nhà). Thấy Quang đến, do không đồng ý mối quan hệ của anh ta với mẹ mình, nên chị Hoa nói “anh không biết xấu hổ hay sao mà tìm mẹ tôi hoài vậy?”.

Cho rằng bị con gái người tình nhục mạ, Quang tức giận lao vào túm tóc đập đầu Hoa vào tường. Sau đó, hắn tháo dây nịt siết cổ và lôi nạn nhân vào nhà tắm nhấn đầu vào xô nước cho đến chết.

Một lúc sau, thấy Hoa vẫn còn thở thoi thóp, hung thủ lấy sữa tắm đổ vào miệng, đồng thời nấu nước sôi dội vào miệng cô gái khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Quang lau chùi nhà cửa, thay quần áo cho Hoa tạo hiện trường giả như nạn nhân tự sát. Đúng lúc này, bạn trai Hoa đến nhà tìm người yêu, nhưng Quang nhất quyết không mở cửa.

Linh tính có chuyện không lành nên người yêu Hoa dọa báo công an. Lúc này, Quang mới chịu mở cửa rồi chạy ra xe máy tẩu thoát. Đến ngày hôm sau, hung thủ ra công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trước vành móng ngựa vào sáng 11/11, hung thủ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản án đã nêu. Nhưng anh ta cho rằng mối quan hệ tình cảm với mình và bà Oanh là thật lòng, và được bà này đáp lại. Người tình lớn tuổi nhiều lần đưa Quang về nhà chơi nhưng lại bị các con của bà phản đối, nhất là Hoa đã có những lời lẽ nhục mạ, xúc phạm.

Anh ta cho rằng, mình không cố ý giết chị Hoa, mà trong lúc tức giận, nhất thời không kiềm chế được bản thân nên đã hành động dại dột.

Tuy nhiên, có mặt tại tòa, bà Oanh cho biết do xảy ra mâu thuẫn nên bà và chồng chia tay nhưng chưa làm đơn ly hôn, sau đó thì quen biết với Quang. Tuy nhiên, người đàn bà này phủ nhận có tình cảm với thanh niên 25 tuổi.

"Tôi biết Quang có tình cảm với mình nhưng chỉ xem cậu ấy là em nên thi thoảng có đưa về nhà chơi. Các con biết chuyện, phản đối nên sau đó tôi nói Quang dừng lại, chỉ xem nhau như bạn bè. Nhưng anh ta không chấp nhận, nhiều lần gọi điện, gặp tôi để ép buộc phải quan hệ tình cảm. Tôi rất hối hận vì đã không dứt khoát với Quang, để rồi con gái phải chết oan uổng”, bà Oanh nghẹn ngào. Bà này đề nghị tòa tuyên mức án cao nhất đối với hung thủ.

Được nói lời sau cùng, thanh niên này gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân, tỏ ra hối hận về tội ác đã gây ra, mong tòa xem xét cho mức án nhẹ nhất có thể để sớm được quay về làm lại cuộc đời.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP.HCM nhận thấy hành vi của Quang là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo quan hệ tình cảm với bà Oanh trong khi bà này chưa ly hôn là sai. Khi bị chị Hoa cùng các con người tình phản đối, Quang tức giận, giết nạn nhân một cách dã man.

Hành vi này là coi thường pháp luật, tính mạng của người khác, không còn khả năng cải tạo, giáo dục nên cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Từ đó, HĐXX đã quyết định tuyên án tử hình đối với Quang.

Bản án tuyên xong, gã trai lặng lẽ cúi đầu bước theo lực lượng công an ra xe về trại giam.

* Tên các bị hại đã được thay đổi

Theo Khắc Thành

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.