Tự hào Việt Nam

Tự hào Việt Nam
TP - Tất cả hy vọng, trông chờ bị dồn nén rồi đột ngột vỡ òa, hạnh phúc đến nghẹn ngào ở đúng những phút bù giờ trong trận đấu đêm qua.

Bàn thắng của Công Vinh, sau rất nhiều đợt tấn công như triều dâng thác đổ, ập đến như một lẽ tất nhiên phải đến, đã đưa bóng đá Việt Nam bước lên ngôi vô địch Đông Nam Á sau 49 năm chờ đợi.

Thực ra với lợi thế ở trận lượt đi, ông Calisto có nhiều phương án cho trận lượt về và khác với những dự đoán của chính các chuyên gia, HLV Calisto đã chọn phương án mạo hiểm nhất nhưng lại đàng hoàng, đĩnh đạc nhất: Tấn công để giành lấy chiến thắng chứ không phải là một thái độ thụ động, trông chờ vào những lợi thế đã có ở lượt đi.

Chính vì thế, hàng vạn khán giả có mặt ở Mỹ Đình cũng như hàng triệu khán giả theo dõi qua truyền hình đã được chứng kiến một đội tuyển Việt Nam kiêu hãnh trong trận lượt về ở Mỹ Đình, ngay cả ở những thời điểm bị thủng lưới trước, bị dồn ép.

Qua từng trận đấu, thầy trò Calisto đã dần chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Bản lĩnh ấy đã khiến đội tuyển Việt Nam vượt qua những chuỗi trận không biết thắng, vượt qua sự hoài nghi, chỉ trích của dư luận để trưởng thành, lớn lên như chàng Phù Đổng trong cả hai trận đấu chung kết.

Bàn thắng ở phút thứ 93 của trận đấu đêm qua, bàn thắng bằng vàng của Lê Công Vinh từ cú sút phạt quyết đoán của Minh Phương cũng là kết tinh của ý chí thi đấu tới cùng, không chấp nhận thất bại trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.

Đội tuyển Việt Nam đã có một chức vô địch ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất và xứng đáng nhất. Xứng đáng, bởi chính các chàng trai Việt Nam đã lần lượt vượt qua đương kim vô địch Singapore và ứng cử viên số một Thái Lan, bằng lối chơi đĩnh đạc, rực lửa, bằng lối chơi sòng phẳng, mạnh mẽ.

Đêm qua, cả triệu người Việt Nam mất ngủ, ùa ra đường trong sắc đỏ để chung vui. Bóng đá và đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình: Không chỉ khẳng định một nền thể thao lớn mạnh mà còn biết cách gắn kết mọi người, tạo ra không khí lạc quan giữa lúc đời sống xã hội còn nhiều thử thách phải vượt qua.

Cảm ơn Calisto, cảm ơn các tuyển thủ Việt Nam. Có hạnh phúc nào bằng, có gì tự hào bằng, khi đêm qua, giữa Hà Nội rực rỡ cờ hoa, được giang tay và hít căng lồng ngực: Việt Nam vô địch! Việt Nam chiến thắng!

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.