Từ chối bắt tay, HLV Liverpool bị gọi là… kẻ ngốc

Jurgen Klopp bị gọi là kẻ ngốc vì không bắt tay Tony Polis.
Jurgen Klopp bị gọi là kẻ ngốc vì không bắt tay Tony Polis.
TPO - Những tranh cãi xung quanh chuyện HLV Jurgen Klopp từ chối bắt tay đồng nghiệp Tony Polis sau trận hòa 2-2 giữa Liverpool và West Brom như được đổ thêm dầu vào lửa khi tiền vệ James McClean nói rằng, nhà cầm quân người Đức hành động như một tên ngốc.

Còn nhớ ở trận đấu giữa Liverpool và West Brom tại Anfield cuối tuần qua, khi Origi ghi bàn ở phút 90+6, HLV Jurgen Klopp đã chạy tới ăn mừng ngay trước mặt HLV Tony Polis của đội khách. Ngay sau đó, khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, nhà cầm quân người Đức cũng “lơ” thủ tục bắt tay, thay vào đó, ông chạy lại chia vui cùng các học trò, đồng thời yêu cầu cả đội bước ra khu vực giữa sân để tri ân các khán giả.

Khi bước vào phòng họp báo, Jurgen Klopp đã giải thích lý do ông từ chối bắt tay đồng nghiệp Tony Polis. Theo đó, cựu HLV Dortmund khẳng định, mình làm như vậy là để phản đối lối chơi bạo lực của West Brom. Ở trận này, trung vệ Dejan Lovren của Liverpool đã có dấu hiệu bị vỡ sụn đầu gối sau pha va chạm cực mạnh với Craig Gardner của West Brom.
Trước hình ảnh Jurgen Klopp cố tình ăn mừng bàn thắng ở phút bù giờ ngay phía trước Ban huấn luyện West Brom và không thèm bắt tay HLV Tony Polis, tiền vệ James McClean đã tỏ ra rất tức giận. Thậm chí tuyển thủ CH Ireland còn gọi HLV của Liverpool là một kẻ ngốc.
“Tôi tôn trọng HLV Klopp vì những gì ông ấy đã làm được ở Dortmund. Mọi thứ ở đó thật tuyệt vời. Nhưng thực sự, tôi thấy ông ấy khá giống một tên ngốc. Ông ấy không nên hành xử như thế trong trận đấu hôm Chủ nhật vừa qua. Dù kết quả có thắng, hòa hay thua thì bạn cần phải tôn trọng người khác”, James McClean nói với BBC Radio West Midlands.
Khi nhắc tới về pha vào bóng ác ý của Gardner dẫn đến chấn thương của Lovren, James McClean lập tức phủ nhận người đồng đội của mình đã cố tình. Theo tiền vệ này, đó chỉ là một pha ham bóng và điều không may đã xảy ra: “Craig vào trúng bóng trước khi chân cậu ấy chạm vào đầu gối Dejan. Tôi nghĩ Craig không có ác ý mà chỉ quá ham bóng thôi”.
MỚI - NÓNG