Trưởng thành trong quân ngũ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Chỉ sau 2 tháng nhập ngũ, những tân binh của Tiểu đoàn 1 Lữ đoàn Pháo binh 16 (Quân khu 4) đã trở nên chững chạc, tự tin và sử dụng vũ khí thuần thục. Họ đã trưởng thành hơn nhờ môi trường Quân đội.

Quyết giành “hoa bắn giỏi” tặng mẹ

Có mặt tại thao trường huấn luyện của Đại đội 2 thuộc Tiểu đoàn 1 Lữ đoàn Pháo binh 16 (Quân khu 4), đơn vị đang huấn luyện 180 chiến sĩ mới đến từ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, chúng tôi cảm nhận được không khí hăng say rèn tập của những chàng lính trẻ hiện rõ trên những gương mặt măng tơ.

Trưởng thành trong quân ngũ ảnh 1

Cán bộ trung đội hướng dẫn chiến sĩ mới ở Lữ đoàn Pháo binh 16 thực hiện ngắm bắn ở tư thế quỳ. Ảnh: C.V

Đơn vị đang thực hành bắn thử đạn thật phân đoạn 1 (mục tiêu bia số 4 ẩn hiện ban ngày, tư thế nằm bắn, đạn 3 viên). Chúng tôi khá bất ngờ trước tác phong chững chạc, động tác sử dụng vũ khí thuần thục và ngắm bắn chính xác mục tiêu của các tân binh. Không giấu được niềm vui khi vừa đạt 29 điểm, chiến sĩ mới Nguyễn Văn Việt (quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh), chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi được trải nghiệm bắn đạn thật súng tiểu liên AK. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục cố gắng để các lần kiểm tra tiếp theo đạt kết quả cao hơn”.

Cùng đồng hương Hà Tĩnh và ở cùng đại đội tân binh với Việt, chàng trai Phạm Văn Phú đã hết bỡ ngỡ khi lần đầu tiên xa nhà. Phú trở lên tự tin hơn hẳn, sử dụng vũ khí rất thuần thục. “Tôi đạt kết quả khá khi bắn tập bia số 4. Tôi sẽ cố gắng giành hoa bắn giỏi trong lần tới để được chụp ảnh gửi về tặng mẹ. Vừa rồi đơn vị tổ chức giải bóng đá cấp trung đội, tôi được giải 3 và được thưởng hẳn một thùng nước ngọt”, Phú chia sẻ.

Trưởng thành trong quân ngũ ảnh 2

Thượng tá Nguyễn Huy Long - Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 16 tặng hoa bắn giỏi cho chiến sĩ mới trong bắn tập đạn thật lần 1.

Đến Đại đội 1 của Tiểu đoàn 1 trong giờ huấn luyện điều lệnh, dưới cái nóng oi của những ngày đầu hạ, những động tác đội ngũ của chiến sĩ mới đã khá đồng đều và dứt khoát sau 2 tháng nhập ngũ. Vuốt nhanh những giọt mồ hôi trên má, tân binh Nguyễn Tiến Đạt (quê Quỳ Hợp, Nghệ An) tươi cười nói: “Vào đơn vị thực hiện chế độ nền nếp, ban đầu khá khó chịu, nhưng bây giờ đã thành thói quen. 5h30 thức dậy tập thể dục, 21h30 mắc màn đi ngủ. Đặc biệt là không smart phone, không internet, không mạng xã hội, thường xuyên chơi thể thao nên tôi và mọi người ở đây rất khỏe khoắn”.

Trưởng thành từng ngày

Tham gia cùng trong giờ binh thao (gồm các hoạt động thể dục thể thao, tăng gia sản xuất) sau một ngày huấn luyện, chúng tôi rất ngưỡng mộ trước kết quả tăng gia của các đơn vị tân binh. Mặc dù nơi đây đất đai khô cằn nhưng vườn rau được chăm bón rất xanh tốt với nhiều chủng loại, quy hoạch rất khoa học.

Trưởng thành trong quân ngũ ảnh 3

Chiến sĩ mới ở Lữ đoàn Pháo binh 16 tham gia thi đấu bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn.

Thiếu tá Phan Văn Công, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi, xen canh gối vụ phù hợp với thời tiết và thổ nhưỡng. Hiện nay, Tiểu đoàn đã bảo đảm 100% rau xanh, 100% thịt các loại, 53% nhu cầu cá. Bếp ăn đã làm tốt công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm với chế độ kiểm thực 3 bước, chế độ lưu nghiệm thức ăn từng bữa. Đồng thời tích cực cải tiến, chế biến món ăn, giúp bộ đội ăn ngon, ăn hết tiêu chuẩn.

Thượng tá Nguyễn Huy Long - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 16 cho biết, trong thời gian hơn 4 tháng, chiến sĩ mới sẽ được huấn luyện các nội dung về giáo dục chính trị, quân sự và chuyên ngành. Trong đó 3 tháng đầu huấn luyện theo chương trình của Bộ Quốc phòng, thời gian còn lại huấn luyện chuyên ngành pháo binh, với mục tiêu trang bị cho chiến sĩ mới những phẩm chất và kỹ năng cần thiết để trở thành chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

“Sau hơn một tháng, hầu hết chiến sĩ mới đều tăng cân, có đồng chí tăng 3-4 cân. Nhiều tân binh khi mới nhập ngũ chưa biết cầm cuốc, cầm xẻng thì nay đã có thể cuốc đất, vun luống, trồng rau, chăm sóc vườn giàn”, Thiếu tá Công cho biết.

Trong ngày nghỉ cuối tuần, Lữ đoàn Pháo binh 16 đón rất nhiều thân nhân chiến sĩ mới đến thăm. Tham quan doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp và ngắm nhìn cậu con trai Nguyễn Văn Khang cứng cỏi, khỏe mạnh, ông Nguyễn Văn Chỉnh ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) không giấu nổi niềm vui, nói: “Hồi ở nhà, em nó rất nhút nhát, bố mẹ cứ lo không biết sống tập thể sẽ ra sao. Tận mắt chứng kiến con mình trưởng thành, ăn nói chững chạc, biết hỏi thăm, lo lắng cho mọi người, tôi vui lắm”.

Theo Trung úy Nguyễn Đình Đạt - Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 1 (người đã có ba năm liên tục huấn luyện tân binh), chiến sĩ mới năm nay có trình độ nhận thức đồng đều hơn năm trước. Đây là điều kiện thuận lợi để công tác huấn luyện đạt kết quả cao. Tuy nhiên, chỉ huy các cấp cần làm tốt việc động viên, nắm bắt tư tưởng bộ đội. Đồng thời phải tiến hành chu đáo công tác chuẩn bị cho các nội dung huấn luyện.

“Điều quan trọng nhất chính là phát huy có hiệu quả vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ tiểu đội, trung đội. Đây được ví như “khuôn mẫu” để chiến sĩ mới làm theo”, Trung úy Đạt nói thêm.

Trưởng thành trong quân ngũ ảnh 4

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 16 và đoàn viên thanh niên đơn vị kết nghĩa trong dạ hội thanh niên.

MỚI - NÓNG