Vợ chồng Trương Ngọc Ánh - Bảo Sơn. Ảnh: do nghệ sĩ cung cấp. |
Đúng hẹn với báo chí và độc giả, sau hai năm bước vào hôn nhân, Trương Ngọc Ánh đã sinh con, đúng như lập trình.
Ánh hạnh phúc thông báo sau khi đã mẹ tròn con vuông: "Vợ chồng mình thích thật nhiều con, nhất là con gái. “Cầu được ước thấy”, sau bao ngày hồi hộp mong đợi, tròn 38 tuần sẽ sinh con theo dự tính của bác sĩ, sang tuần thứ 39 rồi đến tuần thứ 40… mình lâm bồn".
Vợ chồng Ánh đều thích và nhất trí đặt tên cho con là Trần Bảo Tiên sau hàng loạt cái tên mang tính chất “ứng cử viên” khác. Trương Ngọc Ánh cho biết, lần đầu sinh con, cảm giác của chị hồi hộp, lo lắng và hơi sốt ruột một chút.
Sau thời gian vượt cạn, cái cảm giác lo lắng ấy đã qua đi, vợ chồng chị cảm thấy vô cùng mừng vui và hạnh phúc: "Ánh đâu sợ sinh con làm mình... bớt đẹp, hay ảnh hưởng đến việc đóng phim. Với Ánh, con là quan trọng nhất, các công việc và dự định khác tạm gác qua một bên".
Ngoài ra, vì đang trong giai đoạn “ở cữ” nên Trương Ngọc Ánh cũng “kiêng kị”, không chụp ảnh mẹ con trong tháng đầu.
Hiện tại, ngoài ông xã Bảo Sơn luôn luôn túc trực bên cạnh, động viên chăm sóc vợ còn có bà ngoại từ Hà Nội vào Sài Gòn từ trước cả tháng để chăm sóc cho con và cháu.