Trường đua

Trường đua
TP - Khi cả thế giới là một trường đua, con người chính là “vật đua” chính yếu chứ không phải loài nào khác. 

Hà Nội vừa xin Chính phủ gần 13 hecta đất ở Mỹ Đình để triển khai các hạng mục xây dựng trường đua thực hiện kế hoạch đăng cai giải đua xe Công thức 1 (F1) kể từ tháng 4 năm sau/2020. Cùng lúc, hàng loạt địa phương cũng kêu gọi và đề xuất triển khai các dự án đầu tư vào lĩnh vực đua ngựa, đua chó, casino,…Đường và trường. Không còn giới hạn theo nghĩa hạ tầng phục vụ dân sinh, giáo dục thông thường nữa. Mà là đường/trường đua xe, đua ngựa, đua chó… Kịp với trào lưu phát triển của thế giới hiện đại. 

Đà Nẵng, Phú Yên, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng… đang “sốt” với các dự án đua ngựa, đua chó. Từ đầu năm ngoái, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) trình 2 dự án trường đua ngựa và đua chó tổng diện tích hơn 58 hecta. Mới đây, thành phố Đà Nẵng kêu gọi dự án trường đua ngựa ở Hòa Vang với vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD.

Ở Vũng Tàu trường đua chó lớn nhất Đông Nam Á đang hoạt động. Trường đua chó ở Xuân Thành (Hà Tĩnh) doanh nghiệp xây xong nhưng chưa thể đua bởi chưa được cấp phép cá cược. Trường đua ngựa ở Sóc Sơn (Hà Nội) rộng 125 hecta trị giá đầu tư 420 triệu USD cũng đang chờ phê duyệt.

Tháng 1/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Khung pháp lý mở ra khiến “trăm hoa đua nở”, dù nhiều dự án đã được “ủ” từ cả chục năm trước. Khiến nhớ lại một thời các nơi hết rộ lên “xin” sân bay, cảng biển đến sân golf,…

Có thể thấy Nghị định 06/2017/NĐ-CP là cách để tận dụng khai thác những dư địa lâu nay còn bỏ trống tại các loại hình kinh tế giải trí, du lịch có gắn với cá cược. Có thể thu về lợi nhuận rất lớn.

Các chuyên gia nhận định đã có khung pháp lý thì đều được phép làm, nhưng cần cảnh giác. Bởi “con dao hai lưỡi” từ cá cược, quản lý đất đai, lao động, đạo đức, thuần phong mỹ tục. Nếu chỉ say sưa chạy theo lợi nhuận mà bỏ qua việc quy hoạch, quản lý, kiểm soát thì sẽ càng khiến xã hội phải gánh thêm những hệ lụy nặng nề.

Hàng trăm hecta đất lúa, hoa màu nhường cho những vó ngựa đua. Và những vùng đất đai rộng lớn khắp mọi nơi đã và đang nuôi sống biết bao thế hệ phải nhường chỗ cho những cuộc thắng thua. Cũng như nhiều nơi đang phải nhường chỗ cho biệt thự, resort,… mà không ít trong số đó được cấp phép một cách tràn lan, phản quy hoạch.

Biết làm sao, khi đời sống hiện đại là vậy. Khi cả thế giới là một trường đua, con người chính là “vật đua” chính yếu chứ không phải loài nào khác. Mà động lực cuối cùng không ngoài tiền bạc, danh lợi. Sự phát triển hài hòa rất nhiều khi bị triệt tiêu dần, để nhường chỗ cho những cuộc chạy đua vô tăm tích. Nên đôi khi chợt nhận ra, rằng chúng ta hóa giải những cạnh tranh, nghi kỵ lẫn nhau, thật không dễ dàng gì.

MỚI - NÓNG