Trước vòng khai mạc La Liga 2021/22: Trong vòng xoáy kim tiền

0:00 / 0:00
0:00
La Liga 2021/22 sẽ không còn hình ảnh này.
La Liga 2021/22 sẽ không còn hình ảnh này.
TPO - La Liga sẽ bắt đầu mùa giải mới 2021/22 trong bầu không khí không thể u ám hơn. Barcelona không còn Lionel Messi, Real Madrid không còn Sergio Ramos, và các CLB cùng ban tổ chức đấu đá với nhau vì thỏa thuận “giải cứu” từ quỹ đầu tư CVC.

Trong vòng nhiều thập kỷ, La Liga có lẽ chưa bao giờ thê thảm và lạ lẫm đến thế. Người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha sẽ phải làm quen với việc họ không còn được xem Lionel Messi thi đấu trong màu áo Barcelona. La Liga từng sống tốt khi lần lượt mất Neymar và Ronaldo, tuy nhiên Messi lại là câu chuyện khác. Hiệu ứng mà tiền đạo 34 tuổi người Argentina tạo ra cùng PSG cho thấy điều đó.

Trong những năm qua, Messi không chỉ là biểu tượng của Barcelona mà còn là biểu tượng của La Liga. Giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha còn lại ai đáng xem sau khi Messi ra đi. Có lẽ là không ai cả. Bi kịch của La Liga ở chỗ, Messi đã ra đi vào đúng thời điểm giải đấu này khủng hoảng nghiêm trọng nhất. Hầu hết các CLB phải thắt lưng buộc bụng, tìm kiếm các hợp đồng mượn hoặc chiêu mộ các cầu thủ tự do.

Ở mùa hè này, Real Madrid mới có duy nhất một tân binh là David Alaba. Việc Zidane từ chức, nhường chỗ cho Carlo Ancelotti trở lại cũng nhanh chóng bị lãng quên vì các cuộc đấu đá bên ngoài sân cỏ của Los Blancos. Cho dù chủ tịch Flo Perez liên tục thể hiện sự đáng gờm của mình khi đối đầu với cả UEFA và La Liga, điều đó cũng không khiến Real mạnh hơn. Họ đã mất cả Sergio Ramos và Varane, họ không có sự cải thiện nào cho hàng công và phải chờ đợi phép màu tìm đến với các “thương binh” như Eden Hazard, Gareth Bale cùng những “ông già” như Luka Modric hay Benzema.

Dù sao, Real Madrid cũng đỡ khốn khổ hơn Barcelona, đội thậm chí chưa thể đăng ký tân binh Sergio Aguero và Memphis Depay vì nợ như chúa Chổm. Cho dù đã mất Messi, quỹ lương của Barca vẫn quá cao so với quy định của La Liga. Trước giờ khai mạc, chủ tịch Juan Laporta và các cộng sự vẫn phải chạy đôn chạy đáo để giúp HLV Ronald Koeman có lực lượng đầy đủ nhất có thể.

Trong bối cảnh đó, Atletico Madrid dường như là đội hưởng lợi nhất. Nhà đương kim vô địch La Liga bình yên trong tâm bão. Họ thậm chí có được bản hợp đồng giàu tiềm năng mang tên Rodrigo de Paul và mới trói chân thành công hai trung vệ trụ cột Savic - Giminez, điều mà Real và Barca không làm được. Sẽ không bất ngờ nếu Atletico tiếp tục thừa thắng xông lên để bảo vệ thành công ngôi vương ở mùa này.

Phần còn lại của La Liga là một ẩn số đúng nghĩa, bởi lẽ đội bóng nào cũng đầu tư nhỏ giọt. Trước cơn bão khủng hoảng tài chính, họ thậm chí đồng ý với thỏa thuận tài trợ 2,7 tỷ euro từ quỹ đầu tư CVC. Rất khó để chờ đợi các CLB này trở thành những kẻ thách thức danh hiệu, ngay cả với các đội bóng có tiềm năng như Villarreal hay Sevilla.

Trước vòng khai mạc La Liga 2021/22: Trong vòng xoáy kim tiền ảnh 1

Lịch thi đấu và trực tiếp La Liga vòng 1.

MỚI - NÓNG