Trước vòng 5 V-League: Thư hùng nơi đáy bảng

Trước vòng 5 V-League: Thư hùng nơi đáy bảng
TP - Vòng 5 V-League, Bình Dương - đội chưa thắng trận nào kể từ đầu mùa - sẽ hành quân lên Pleiku, nơi đội chủ nhà mới có 4 điểm. Kiên Giang cũng chưa có điểm nào tiếp The Vissai Ninh Bình, đội cũng mới chỉ có 4 điểm.

> VFF ra án phạt vòng 4 V.League
> Vòng 4 V.League: Xứng danh anh hùng

Đội bóng đang xếp cuối bảng K.Kiên Giang buộc phải thắng V.Ninh Bình nếu không muốn tiếp tục chìm sâu ở dưới đáy bảng xếp hạng. HLV Lại Hồng Vân xác định mỗi trận đấu của K.Kiên Giang là một trận “chung kết” vì vậy cuộc tiếp đón V.Ninh Bình đang thi đấu thất thường là cơ hội cho đội chủ sân Rạch Giá kiếm 3 điểm.

Nhưng, vấn đề quyết định sự thành bại vẫn chính là ở bản thân họ, bởi nếu chưa giải quyết rốt ráo các vấn đề về cả chuyên môn lẫn tài chính thì rất khó cho K.Kiên Giang.

Sau trận hòa trước Thanh Hóa, V.Ninh Bình di chuyển vào TPHCM và đóng quân tại trung tâm Thành Long để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của K.Kiên Giang. Mặc dù có lực lượng khá tốt nhưng V.Ninh Bình mới chỉ giành được 4 điểm qua 4 vòng đấu. Đáng nói, họ thua các trận làm khách trước các đối thủ yếu.

B.Bình Dương làm khách tại Pleiku còn là một trải nghiệm thú vị cho cầu thủ bị ví là “phản chủ” như Nguyễn Tăng Tuấn. Hãy xem bầu Đức (nếu có trên sân) và Tăng Tuấn, cũng như khán giả phố Núi sẽ hành xử thế nào sau 2 mùa gặp lại?

Các cầu thủ V.Ninh Bình lý giải trận thua trên sân Đồng Nai là do mặt sân xấu, thời tiết nắng nóng, còn trận thua trước ĐTLA thì các xà ngang, cột dọc liên tiếp từ chối bàn thắng...

Vòng này, V.Ninh Bình tiếp tục gặp đội bóng yếu nữa là K.Kiên Giang. Phải chăng vấn đề lớn nhất của V.Ninh Bình là không tìm ra cách thắng khi được xếp ở “chiếu trên”?

Trong khi đó, B.Bình Dương đang chìm trong khủng hoảng sẽ có chuyến làm khách đầy gian nan trên sân Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cũng đang rất khát điểm. Họa vô đơn chí, hai ông thầy người Hàn phải “chiến đấu” với nhau giành giật từng điểm số, trong đó cửa giành điểm của thầy trò Cho Yoon Hwan (B.Bình Dương) là khá nhỏ.

Lịch sử cũng đang chống lại B.Bình Dương khi họ mới chỉ thắng được 1 trong 6 lần đối đầu gần nhất với HAGL, trong đó có 3 thất bại.

Trong trận đấu ở vòng 4 với tân binh Đồng Nai, HAGL quyết định trở lại sơ đồ 4-4-2 thay vì sơ đồ đóng khung 4-1-3-2. Tân binh Đồng Nai lộ nhiều sự non nớt chết người giúp HAGL vượt lên dẫn trước 2 bàn. Nhưng sự thiếu tập trung của hàng thủ khiến cựu vương phố núi tuột mất chiến thắng tưởng chừng nắm chắc trong tay.

Tính ra 3 trận đấu vừa qua trên sân khách, cột dọc rồi xà ngang đều từng ngăn những bàn thắng quan trọng đối với HAGL và vô tình kéo theo kết quả chưa tốt của đội bóng này.

Sau trận hòa 2-2 chẳng khác gì một trận thua trước Đồng Nai, HAGL của HLV Choi Yoom Gyum trở về sân Pleiku và chỉnh sửa những bất ổn ở hàng tiền vệ lẫn hậu vệ đang mắc phải để mong có một chiến thắng trên sân nhà.

Sau 4 vòng hoàn toàn trắng tay, đội bóng B.Bình Dương đang là tâm điểm “nội soi” của dư luận. Những ngày qua, tình hình nội bộ của đội bóng đất Thủ đang rối tung.

Sau khi lãnh đạo CLB tuyên bố sẵn sàng “trảm” các cầu thủ “không chịu nghe lời”, áp dụng “thiết quân luật” và sẵn sàng làm lại nếu xuống hạng, tâm lý của các cầu thủ B.Bình Dương đang trong trạng thái hoang mang.

Vì vậy, Bình Dương hành quân tới phố núi Pleiku mà nặng nề về mặt tâm lý. Cái đầu nặng và sự thiếu gắn kết trong lối chơi có tiếp tục là vật cản lớn trên con đường tìm chiến thắng đầu tiên ở V-League 2013 của B.Bình Dương?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG