Trung vệ M.U phải nhập viện khẩn cấp sau trận thua thảm Chelsea

Baily nằm cáng rời sân sau 2 pha va chạm liên tiếp ở cuối hiệp 1
Baily nằm cáng rời sân sau 2 pha va chạm liên tiếp ở cuối hiệp 1
TPO - Với 2 pha đụng đầu liên tiếp, trung vệ Eric Bailly đã phải thở oxy, nằm cáng rời sân ở trận bán kết FA Cup với Chelsea đêm qua.
Ở trận bán kết FA Cup tại Wembley đêm qua, do mắc nhiều sai lầm trong phòng ngự, Man Utd đã phải nhận thất bại 1-3 trước Chelsea. Không chỉ bỏ lỡ cơ hội vào chung kết, Quỷ đỏ còn dính tổn thất về nhân sự với chấn thương của trung vệ Eric Bailly.

Sự cố này xảy ra ở cuối hiệp đấu thứ nhất, Bailly đã có màn đụng đầu khá mạnh với trung vệ Kurt Zouma của Chelsea. Do bị choáng bởi pha va chạm này, trung vệ người Bờ Biển Ngà đã phải cần tới sự chăm sóc của các nhân viên y tế.

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó! Sau khi trở lại sân, Bailly tiếp tục có pha đụng đầu với người đồng đội Harry Maguire ở một tình huống tranh chấp bóng bổng. Cú va chạm này khiến Maguire đổ máu. Sau khi quấn băng, anh tiếp tục ở lại sân thi đấu nhưng Bailly buộc phải rời sân.

Các nhân viên y tế đã buộc phải để Bailly thở oxy, đồng thời kẹp cố định cổ và đưa trung vệ này khỏi sân bằng cáng. Sau đó, trung vệ người Bờ Biển Ngà được chuyển gấp tới bệnh viện để chụp chiếu và điều trị.

Cũng bởi ca chấn thương này, trận đấu đã phải gián đoạn 8 phút và hiệp 1 được bù giờ tới 13 phút. HLV Solskjaer tỏ ra rất lo lắng. Ông xác nhận Bailly đang ở trong viện để kiểm tra.

"Eric đang ở trong bệnh viện để tiếp tục theo dõi. Cậu ấy có vết thương ở phía sau đầu. Hiện tại, tôi cũng chưa rõ lắm vì chưa trao đổi với các nhân viên y tế".

Ở trận đấu đêm qua, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã quyết định chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ. Vì vậy, Eric Bailly được xếp đá chính cùng Lindelof và Maguire. Sự chuyển đổi này khiến hàng thủ Man Utd chơi không tốt. Họ đã mắc nhiều sai lầm và phải trả giá bằng thất bại 1-3.
MỚI - NÓNG