Trong thế giới fangirl: Khi EunWoo khóc tớ sẽ khóc cùng, nhưng chỉ muốn cậu mỉm cười thôi

HHT - Trong thế giới này, có hơn 7 tỉ người và duyên phận đã sắp đặt cho tớ được gặp cậu, biết đến cậu và yêu cậu. Đó là điều may mắn nhất đối với tớ trong cuộc đời này. 

Không có từ nào diễn tả được hết mọi cảm xúc. Không có nỗi đau nào có thể diễn tả được thành lời. Không có câu văn nào có thể biểu đạt được hết tâm ý của người viết. Và có mấy ai có thể hiểu, tình cảm của mình lại dành cho bias của mình là một tình yêu đặc biệt đây.

Một tình yêu đặc biệt chỉ dành riêng cho cậu.

Trong thế giới này, có hơn 7 tỉ người và duyên phận đã sắp đặt cho tớ được gặp cậu, biết đến cậu và yêu cậu. Đó là điều may mắn nhất đối với tớ trong cuộc đời này. Woo à! Cậu bạn nhỏ thân thương của tớ. Tớ phải bắt đầu từ đâu đây và nói như nào để diễn tả cảm xúc hiện tại của tớ ngay lúc này đây?

Trong thế giới fangirl: Khi EunWoo khóc tớ sẽ khóc cùng, nhưng chỉ muốn cậu mỉm cười thôi ảnh 1 Trong thế giới này, có hơn 7 tỉ người và duyên phận đã sắp đặt cho tớ được gặp cậu, biết đến cậu và yêu cậu. (Ảnh: Twitter)

Bạn Woo của tớ, tớ chỉ biết tớ thật sự rất thương, thương cậu rất là nhiều, thương đến nỗi tớ không biết dùng từ ngữ nào để nói lên tình cảm của mình dành cho cậu.

Bạn thỏ dễ thương của tớ, tớ luôn nhớ về cậu và sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cậu và ủng hộ cậu hết mình.

Khi thấy cậu khóc, tớ đã bật khóc vì tớ không thể nào bảo vệ được Woo của tớ. Tớ cảm thấy bản thân thật vô dụng chẳng thể nào bảo vệ được cậu. Nhưng tớ lại nói thương cậu. Tớ thương cậu nhưng tớ lại chẳng thể làm được gì cho cậu. Có phải tớ rất vô dụng không? Khi nước mắt cậu rơi xuống, tớ thực sự muốn chạy lại thật nhanh để ôm cậu và nói: “Không sao đâu mà. Mọi chuyện đã ổn rồi, cậu đã làm rất tốt rồi. Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé.”

Trong thế giới fangirl: Khi EunWoo khóc tớ sẽ khóc cùng, nhưng chỉ muốn cậu mỉm cười thôi ảnh 2 Khi thấy cậu khóc, tớ đã bật khóc vì tớ không thể nào bảo vệ được Woo của tớ. (Ảnh: Esquire)

Nhưng đó chỉ là tớ mong muốn sẽ làm cho cậu. Nhưng mong muốn vẫn là mong muốn, tớ không thể nào làm được gì cho cậu. Ngoài việc tớ đứng nhìn cậu khóc, buồn, đau lòng và mệt mỏi... Nỗi bất lực đó thật sự không thể nào diễn tả hết được. Tớ thật sự rất xót xa và đau lòng, tớ đã khóc cho sự bất lực của chính mình.

Nhưng không sao đâu nè. Khi mọi chuyện đã ổn, tớ đã thấy cậu đã vui cười trở lại.

Tớ rất vui mừng, bạn Woo của tớ! Cậu bạn nhỏ thân thương của tớ! Cậu có biết không? Khi thấy cậu vui vẻ dường như cả thế giới tớ bỗng nhiên vỡ oà. Cậu cho tớ thêm năng lượng, cậu cho tớ thêm sức mạnh để tiến về phía trước.

Khi thấy cậu cười tớ cảm thấy rất hạnh phúc và tự nói bản thân rằng: “À hôm nay thật vui vì người con trai mà tớ thương đã cười.” Hôm nay là một ngày tuyệt vời của tớ vì thấy cậu cười, khi thấy nụ cười của cậu tớ dường như có thêm năng lượng. Một năng lượng tuyệt vời.

Trong thế giới fangirl: Khi EunWoo khóc tớ sẽ khóc cùng, nhưng chỉ muốn cậu mỉm cười thôi ảnh 3 Cậu cho tớ thêm năng lượng, cậu cho tớ thêm sức mạnh để tiến về phía trước. (Ảnh: Twitter)

Năm 2016, cậu đã khóc vì cảm thấy rất khó khăn và có lỗi với mọi người. Tớ khóc và tớ chỉ biết an ủi cậu: “Eunu của tớ cố lên nhé.” Nhưng thay vào đó, tớ lại thấy bản thân bất lực. Bất lực vì tớ không thể an ủi cậu, bất lực vì tớ không thể nào ở bên cạnh cậu khi cậu khó khăn. Bất lực vì khi cậu rơi nước mắt tớ chỉ có thể đứng nhìn từ xa không thể nào chạy lại ôm cậu vào lòng và nói: “Không sao đâu, cậu làm rất tốt. Cậu vất vả nhiều rồi.” Và rất nhiều, rất nhiều điều khác nữa.

Năm 2017, cậu khóc, lần đó cậu đã khóc và chia sẻ thật nhiều, chắc hẳn thời gian qua cậu đã rất vất vả và mệt mỏi, lo lắng mà chẳng chia sẻ với ai. Khi đó mình khóc thật sự rất nhiều cảm thấy bản thân thật sự có lỗi khi không bảo vệ được cậu.

Mình thương cậu và mình muốn thấy cậu cười.

Năm 2018, cậu khóc vì tự nhận thấy bản thân chưa thực sự làm hết sức mình để khiến chúng ta tự hào. Đúng là cái tên ngốc, có ai nghĩ thế đâu chứ, bọn tớ luôn yêu thương cậu và cảm thấy tự hào về cậu.

Trong thế giới fangirl: Khi EunWoo khóc tớ sẽ khóc cùng, nhưng chỉ muốn cậu mỉm cười thôi ảnh 4 Mình thương cậu và mình muốn thấy cậu cười. (Ảnh: KIND)

Năm 2019, cậu  khóc nhưng lần này cậu khóc vì tất cả mọi thứ mà ASTRO cố gắng đã được đền đáp, cậu khóc vì hạnh phúc. Hôm đó tớ đã khóc vì vui mừng và sẽ chẳng bao giờ tớ có thể quên được đó là kỉ niệm đẹp và đầy tự hào đối với tớ.

Năm 2020, tớ muốn được nhìn thấy cậu cười, dù có bất cứ chuyện gì thì hãy luôn mỉm cười và đón nhận nó. Tớ sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cậu.

Sau tất cả mọi chuyện tớ chỉ muốn nói: “Cảm ơn cậu bạn Woo của tớ. Cảm ơn cậu vì mọi thứ. Cậu làm tốt lắm, bạn Woo của tớ! Cậu đã vất vả nhiều rồi. Cậu xứng đáng được những thứ tốt nhất. Cậu là niềm tự hào của tớ. Tớ luôn ở đây bên cạnh cậu, bảo vệ cậu. Thương cậu lắm, bảo bối thân thương của tớ. Hẹn gặp lại cậu vào mùa hoa anh đào nở - Cha EunWoo ASTRO.”

Thương cậu bảo bối của tớ!

Trong thế giới fangirl: Khi EunWoo khóc tớ sẽ khóc cùng, nhưng chỉ muốn cậu mỉm cười thôi ảnh 5 Cảm ơn cậu vì mọi thứ. Cậu làm tốt lắm, bạn Woo của tớ! (Ảnh: KIND)

Thời hạn nhận bài dự thi đã kết thúc vào 31/7/2020. Cảm ơn bạn đọc đã yêu thích và tích cực gửi bài viết dự thi đến Hoa Học Trò Online. Kết quả cuộc thi sẽ được đăng tải trên Hoa Học Trò Online trong thời gian tới, hãy theo dõi nhé!

Trong thế giới fangirl: Khi EunWoo khóc tớ sẽ khóc cùng, nhưng chỉ muốn cậu mỉm cười thôi ảnh 6
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.