Trọng tài tệ nhất World Cup 2014 bắt chính trận M.U vs Liverpool

Milorad Mazic chính là trọng tài tệ nhất tại World Cup 2014.
Milorad Mazic chính là trọng tài tệ nhất tại World Cup 2014.
TPO - Khi UEFA thông báo trọng tài Milorad Mazic sẽ bắt chính trận lượt về vòng 1/8 Europa League giữa M.U và Liverpool tại Old Trafford, cả hai đội bóng đều tỏ ra lo lắng. Đơn giản, vị trọng tài người Serbia này từng bị đánh giá tệ nhất tại VCK World Cup 2014.

Rạng sáng thứ 6 tới, M.U sẽ tiếp Liverpool trong trận lượt về vòng 1/8 Europa League. Lượt đi, thầy trò Louis van Gaal đã thúc thủ với tỷ số 2-0, vậy nên trận lượt về, họ cần phải thắng cách biệt 3 bàn mới mong giành vé đi tiếp. 


Trước trận đấu then chốt của hai đội bóng vốn là kình địch tại nước Anh, người hâm mộ rất quan tâm tới những thông tin bên lề. Từ đội hình có thể ra sân, phát biểu của các HLV và cả trọng tài sẽ bắt chính tại Old Trafford.

Cách đây ít giờ, UEFA đã công bố danh tính trọng tài bắt chính trận M.U và Liverpool. Đó chính là Milorad Mazic, vị “Vua áo đen” tới từ Serbia. Với những người yêu bóng đá Anh, cái tên này không gợi tới nhiều điều. Nhưng với những người theo dõi sát sao VCK World Cup 2014 tại Brazil hồi hè năm ngoái, họ lại có những ấn tượng nhất định về ông.

Milorad Mazic đã gây ra rất nhiều tranh cãi tại giải đấu ở Brazil. Còn nhớ, khi nói về vị “Vua áo đen” người Serbia sau khi ông có những quyết định thiếu công tâm ở trận đấu giữa Iran và Argentina, HLV Carlos Queiroz đã phải thốt lên: “Làm thế nào ông ta có thể ngủ được tối nay, hay là trong suốt phần đời còn lại?" 

Ở trận Đức - Bồ Đào Nha, trọng tài này đã có những quyết định thiên vị Đức, sau đó đuổi Pepe khỏi sân, khiến các CĐV Bồ Đào Nha bức xúc. Thậm chí LĐBĐ Iran cũng đã kiện trọng tài này lên FIFA. Ở trận tứ kết Champions League mùa trước giữa Real Madrid và Atletico Madrid, tiền vệ Mario Suarez (khi đó còn thuộc biên chế Atletico) đã mô tả Mazic là "trọng tài quá tệ".

Trở lại với VCK World Cup 2014, trong cuộc bầu chọn trọng tài tệ nhất giải đấu và có sự tham gia của 87.362 người, Milorad Mazic đã xếp đầu với 110.000 phiếu bầu. Rõ ràng cả M.U lẫn Liverpool đều có lý do để lo lắng. Chỉ cần một quyết định thiếu công tâm của Milorad Mazic, mọi thứ hoàn toàn có thể đảo chiều.

MỚI - NÓNG