Trọng tài đã xử ép Everton trong trận đấu với M.U?

VAR từ chối bàn thắng ở phút 90+1 của Everton.
VAR từ chối bàn thắng ở phút 90+1 của Everton.
TPO - Nhiều CĐV Everton cho rằng, trọng tài đã thiên vị M.U khi không công nhận bàn thắng muộn của Calvert-Lewin vào lưới đội khách. Trước những cáo buộc này, trang chủ của England Premier League đã lên tiếng giải thích vì sao vị “vua áo đen” Christopher Kavanagh lại “bẻ còi”.

Trận đấu giữa Everton và M.U tại vòng 28 Premier League đã diễn ra vô cùng kịch tính. Chủ nhà Everton sớm vượt lên dẫn trước nhờ sai lầm của thủ thành David de Gea, nhưng sau đó Bruno Fernandes đã tỏa sáng bằng một cú sút xa hiểm hóc để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Những phút cuối trận, Everton gia tăng sức ép và họ đã đưa được bóng vào lưới của M.U sau khi Calvert-Lewin thực hiện cú sút đưa bóng đập chân Harry Maguire làm đổi hướng.

Ban đầu, trọng tài chính Christopher Kavanagh công nhận bàn thắng cho Everton, nhưng sau đó ông đã “bẻ còi” khi tham khảo ý kiến trọng tài biên và công nghệ VAR. Theo đó, pha quay chậm cho thấy, Gylfi Sigurdsson đã ngã ở vị trí trước mặt của David de Gea và có tác động đến pha bắt bóng của thủ môn phía M.U, vậy nên VAR cho rằng tiền vệ người Iceland ở vào thế việt vị và không công nhận bàn thắng.

Nhiều CĐV Everton đã cáo buộc VAR và trọng tài Christopher Kavanagh thiên vị nên mới không công nhận bàn thắng thứ 2 của đội nhà. Trước những cáo buộc này, trang chủ của England Premier League đã chính thức lên tiếng.

"Phút 91 trận Everton vs M.U, Calvert-Lewin đã ghi bàn nhưng không được công nhận vì VAR cho thấy vị trí của Sigurdsson đã việt vị trước đó. Trọng tài trên sân công nhận bàn thắng nhưng tổ VAR đã báo với trọng tài về vị trí của Sigurdsson và tác động của cầu thủ này khiến De Gea không thể cứu thua”, trang chủ của England Premier League đưa ra lời giải thích về việc không công nhận bàn thắng.

Không chỉ bị từ chối bàn thắng, Everton còn nhận một tin không vui khác khi HLV Carlo Ancelotti phải nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng với trọng tài. Cụ thể, sau khi trọng tài Christopher Kavanagh “bẻ còi”, cho M.U hưởng quả đá lên thay vì công nhận bàn thắng cho Everton, nhà cầm quân người Italia đã giận dữ và phản ứng mạnh mẽ. Vị “vua áo đen” người Anh lập tức chạy lại và rút ra 1 thẻ đỏ.

"Tôi yêu cầu một lời giải thích về quyết định của VAR ", HLV Ancelotti phân trần. "Có sự hiểu lầm trong việc tôi bị đuổi. Tôi đã nói với trọng tài sau đó, nhưng chi tiết thì xin được giữ bí mật. Tôi không hề bất kính với trọng tài”.

MỚI - NÓNG