> 'Sẽ có ngày TQ đòi chủ quyền cả Mặt trăng'
-Ngông cuồng hết sức. Rồi sau đó sao?
-Hàng xóm láng giềng phẫn nộ lắm, bèn, nhà nhà sắm cung tên, cứ thấy bồ câu là giương cung bắn hạ.
-Thế thì tội nghiệp cho bồ câu quá!
-Tội nghiệp làm sao?
-Nó vốn là biểu tượng của hòa bình nhưng nhỡ rơi vào tay ông chủ quá tham vọng. Mà này, khi bồ câu không còn thì mộng lấn đất láng giềng của ông trọc phú còn không?
-Còn nguyên. Ông ta thấy láng giềng mạnh mẽ quá nên chuyển hướng trồng đa…
-Trồng cây đa làm chi thời nay? Không lẽ hắn định buôn bon-sai, cây cảnh?
-Nếu thế thì thường quá! Thâm ý của hắn là chờ…
-Chờ gì?
-Chờ một ngày đẹp trời, cây đa lớn lên, hắn sẽ ôm gốc cây đa làm chú Cuội bay lên cung trăng…
-Hão huyền!
-Không hão huyền chút nào, bởi lão tính, lên giành đất cung trăng lão sẽ rao bán đất mênh mông ở đó…
-Đúng là tư duy vừa trọc phú vừa Cuội!