Google News

Sinh viên Tuấn Anh, người bị hành hung tại Mátxcơva:

Trở về nhờ những tấm lòng nhân ái

Trở về nhờ những tấm lòng nhân ái
Sau những ngày ăn tết, sức khoẻ Tuấn Anh đã tốt hơn. Bố mẹ Tuấn Anh nói với tôi: “Tuấn Anh sống lại nhờ bạn bè và những tấm lòng nhân ái”...

Căn phòng 410 chật chội, khu tập thể Thành Công B (Hà Nội) trong những ngày đầu năm Ất Dậu rộn ràng và ấm cúng lạ thường. Hàng xóm láng giềng, bạn bè ai cũng mừng Tuấn Anh vừa thoát khỏi cái “hạn” trong năm cũ và về nước đón năm mới cùng gia đình. Không ai còn muốn nhắc đến những ngày khủng khiếp ở Nga trong dịp năm mới.

Trông Tuấn Anh béo hơn nhiều so với lúc còn nằm viện. Cái đầu trọc chằng chịt những vết sẹo to tướng không ngăn nổi niềm lạc quan của cậu. Thật khó khăn để nhớ lại những chuyện không vui đã xẩy ra trước đây tại trường Đại học Năng lượng Nga (MEI), nhưng bên cạnh đó có không ít chuyện cảm động về tình đoàn kết của sinh viên Việt Nam ở Matxcơva khiến lòng ấm lại dịp xuân về. Đặc biệt là lòng nhân hậu của một bà mẹ Nga.

Trong những ngày Tết, bạn bè kéo đến chật nhà. Các bác hàng xóm, bạn bè cùng đơn vị bố mẹ Tuấn Anh đến nhà chúc Tết cứ muốn tận tay xoa lên những vết sẹo trên đầu, cánh tay cậu để cảm nhận sự hung hãn của bọn côn đồ. Được biết vụ Tuấn Anh và Hoàng Anh bị hành hung là vụ thứ 4 trong 7 tuần liên tiếp. Báo chí Nga đã đưa tin về những vụ việc trên.

Sau khi vụ việc xẩy ra, nhà trường và cảnh sát cũng đã thắt chặt thêm an ninh và quy định giờ “giới nghiêm” cho lưu học sinh các nước. Sau vụ sinh viên Vũ Anh Tuấn bị bọn đầu trọc Nga giết hại tại Petersburg, hầu hết du học sinh Việt Nam đều áp dụng phương châm “tránh xa bọn đầu trọc”. Thậm chí, sinh viên ta còn hạn chế tối đa chạm mặt với thanh niên Nga mỗi khi có việc cần ra đường.

Tuấn Anh cho biết, em rất thận trọng mỗi khi đi lại bởi trước đây đã từng có vụ học sinh cấp III của Nga cầm dao chặn đường hành hung du học sinh. Cũng may, anh em chạy thoát được vì bọn chúng tuy ít tuổi nhưng có vóc dáng cao to hơn dân mình rất nhiều.

Đa số những vụ hành hung trên đều do đám thanh niên mới lớn học đòi băng nhóm gây ra. Bọn chúng hung hăng và lấy chuyện gây hấn với người nước ngoài như một thành tích bất hảo để gia nhập những băng đảng đầu trọc. Có điều đặc biệt, mục tiêu của chúng chủ yếu là các nam du học sinh.

Ông Nguyễn Thanh Hải, bố Tuấn Anh, sang Nga chăm sóc con trai từ khi mới nhập viện được vài ngày kể rằng, trong hai trường hợp bị bọn côn đồ đánh thì Tuấn Anh bị nặng hơn. Lúc mới đưa vào viện, Tuấn Anh phải nằm chờ 4 tiếng đồng hồ. May nhờ có Ivanốp (người quản lý sinh viên) và Mohamét (trưởng đại diện sinh viên quốc tế tại trường MEI) đến thúc giục, ca phẫu thuật mới được tiến hành.

Sau khi mổ, nhiều bà con người Việt đã huy động trưng dụng phích nước và nấu cháo cho hai bạn Tuấn Anh, Hoàng Anh. Bác Chánh, bác Oanh (hai bác của Hoàng Anh) đã bỏ tiền để các bạn sinh viên ta có điều kiện đi lại chăm sóc bệnh nhân.

Các bạn sinh viên Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam ở Nga, Hội người Việt tại Matxcơva đã quyên góp, giúp đỡ khoảng 30 triệu đồng, trường MEI đóng góp thêm 10 nghìn rúp. Hàng ngày, các bạn sinh viên của trường (nhiều quốc tịch khác nhau) thay phiên nhau ngày đêm túc trực lo cho sức khoẻ của Tuấn Anh và Hoàng Anh mặc dù đang đúng mùa ôn thi.

Trường MEI tạo điều kiện ăn, nghỉ cho phụ huynh học sinh sang chăm sóc con. Mẹ nuôi Marina (mẹ của Xasa, bạn cùng lớp Tuấn Anh) thường xuyên lái xe hơn 40 cây số vào bệnh viện động viên và bón cháo cho Tuấn Anh.

Ngày Tuấn Anh xuất viện, mẹ Marina đã làm tiệc mừng cậu thoát nạn. Do sức khoẻ hiện nay chưa ổn định nên Tuấn Anh đã xin bảo lưu một học kỳ. Trong đợt về nước này, vừa là dịp để dưỡng sức nhưng cũng đồng thời giải tỏa nỗi lo lắng cho mẹ.

Từ khi Tuấn Anh gặp nạn, ngày nào mẹ cũng không dám xem ti vi và đọc báo vì lo sợ những thông tin xấu về con mình. Mang tiếng là cho con đi du học nhưng hoàn cảnh gia đình Tuấn Anh không hề khá giả. Bố mẹ Tuấn Anh đều là bộ đội. Bản thân Tuấn Anh từng thi đỗ hai trường đại học bách khoa và Giao thông vận tải.

Thấy con mình có chí tiến thủ và ham học hỏi, bố mẹ Tuấn Anh đã chắt chiu từng đồng thoả mãn ước mơ của con. Hôm nghe tin con bị bọn côn đồ hành hung, bố Tuấn Anh (đã nghỉ hưu) đang đi làm thêm tận Đắk Lắk.

Sau những ngày ăn tết ở nhà, sức khoẻ Tuấn Anh đã tốt hơn và đã cùng bạn bè đi du xuân. Bố mẹ Tuấn Anh nói với tôi: “Tuấn Anh sống lại nhờ bạn bè và những tấm lòng nhân ái”.

Mới đây nhất, có tin cho hay, 5 nghi phạm giết hại Vũ Anh Tuấn 4 tháng trước trong số 10 tên đã bị Viện Công tố Saint Petersburg bắt giữ. Bọn chúng là những thành phần quá khích địa phương thuộc băng Năng lượng trắng.

Nắm chặt bàn tay, tôi chúc Tuấn Anh chóng bình phục để tiếp tục chương trình học tập còn dở dang, cũng như thầm chúc cho các anh em du học sinh của ta nói chung ở nước ngoài luôn luôn “chân cứng đá mềm”.