TPO - Đúng lúc đại gia đình cả ông bà nội ngoại và các anh chị em, bạn bè thân thiết quây quần tại nhà Toàn cùng ăn mừng kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng anh thì Ngà, cô bồ nhí của Toàn xồng xộc đẩy cửa bước vào, lu loa tố cáo Toàn Sở Khanh, "quất ngựa truy phong" khi Ngà thông báo đã có thai 2 tháng.
TPO - Dù ngoài miệng luôn nói không cần nhà vợ, nhưng thực tế ngay từ lễ ăn hỏi, tiệc cưới đến chuyến xe cho cô dâu mới trở về lại mặt gia đình vợ, tất tật cũng đều do gia đình Nga lo liệu. Chiến ngoài việc đóng bộ lịch sự, đầu tóc bóng mượt, tay bắt mặt mừng tiếp khách thì không có thêm bất kỳ vai trò nào trong lễ cưới được coi là sang trọng và lớn nhất nhì thành phố vào thời điểm ấy.
TPO - chồng chị không đáng mặt đàn ông chút nào! Ngoại tình thì nhận luôn là ngoại tình đi cho nó được tiếng là biết lỗi, đằng này sự việc rành rành ra đó, bị vợ bắt tận tay, day tận trán mà vẫn từ chối, vẫn đổ cho ngoại cảnh thì hèn quá.
TPO - Phải nói thật là vợ anh là người đàn bà quá trỡ trẽn khi cô ấy đổ hết tội lên cậu thanh niên đang là lái xe thuê cho ba má anh là bỏ bùa mê quyến rũ cô ấy, nên cô áy mới sa ngã, mới phản bội chồng.
TPO - Tình yêu và tham vọng tập 7 phát sóng 21h30 tối 13/4 trên VTV3. Ánh (Thùy Anh) em gái cùng cha khác mẹ của Linh (Diễm My 9X) không từ thủ đoạn tới công ty chọc phá cô chị. Dù cô bị loại ở vòng phỏng vấn nhưng lại được Tuệ Lâm và phe cánh cho cơ hội vào công ty để làm khó Linh.
TPO - Vậy mà chị đã nhẫn tâm gây đau khổ cho chồng, khi giấu chồng để bồ bịch cùng trai trẻ làm thuê, khiến chồng phải đưa ra quyết định chấm dứt hôn nhân và chịu cảnh gà trống nuôi con để không phải chứng kiến quan hệ mèo mả, gà đồng chướng tai gai mắt của chị thêm nữa.
TPO - Nếu đây là trường hợp của vợ chồng em, chắc chắn người đàn ông mà em hằng yêu thương đó dù có đẹp trai, có tài giỏi đến đâu thì một lá đơn li hôn cũng sẽ dành cho anh ấy khi anh ấy trở về nhà.
Chưa bao giờ phát hành MV và cho ra ca khúc mới lại dễ và tràn lan như hiện nay. Tuy nhiên, có một hiện tượng đang trở thành "mốt" đó là chiều hướng viết lời và tựa đề bài hát thiếu đầu tư, thẩm mỹ, thậm chí dung tục phản cảm của nhiều nhạc sĩ trẻ.
TPO - Tùy hoàn cảnh mà anh xem xét, cân nhắc, tha thứ được thì cho vợ cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Nhưng nhất thiết buộc cô ấy phải nghiêm túc chấm dứt mọi quan hệ ngoài luồng dù với bất cứ lí do nào.
TPO - Chị còn tiếc nuối, níu kéo làm gì khi đã tận mắt chứng kiến, tận tay bắt được chồng ngang nhiên ngoại tình với cô em “kết nghĩa” trá hình như thế?
TPO - Chẳng có người vợ nào không đau đớn, không chết lặng khi biết chồng mình có người đàn bà khác, lại còn về đòi bán nhà để lấy tiền cung phụng cho nhân tình.
TPO - Đừng vội tin lời đầu môi, chót lưỡi của chồng cô ạ. "Bài ca" mà chồng cô vừa diễn để thoát tội ngoại tình là quá nhàm, quá cũ, quá quen thuộc rồi. Hầu như những người đàn ông, đàn bà khi bị bắt quả tang lừa vợ, dối chồng để bồ bịch đều sẵn sàng đổ lỗi cho đối tác còn mình thì trong sạch, mình bị quyến rũ, mình vô tội…
TPO - Nga chết sững khi nghe những lời Chiến vừa nói ra, cô không thể ngờ người đàn ông mà cô quyết sống quyết chết bảo vệ để lấy làm chồng lại có ngày “hiện nguyên hình” thành một kẻ cơ hội, đào mỏ khốn nạn đến vậy. Nga nức nở khóc rồi chạy vội ra khỏi nhà, gọi taxi về nhà bố mẹ đẻ…
TPO - Chồng chị đã ở vào cái tuổi 45, lại giữ chức phó giám đốc một công ty có uy tín, theo tôi việc anh ấy quan hệ với cô osin trẻ và em gái của cô ấy là việc sai trái hoàn toàn. Song nghĩ cho cùng đó là chuyện không đấu tranh nổi với bản năng của người đàn ông trong lúc vợ nuôi con mọn đã lơ là việc đáp ứng tình cảm cho chồng nên chồng chị sa ngã thôi.
TPO - Tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao sau ngần ấy chuyện tày trời xảy ra trong câu chuyện "Quý tử" ra đời tố cáo tội ngoại tình của vợ, mà vợ anh lại có thể trơ trẽn đưa ra hai điều kiện thật rõ ràng đối với chồng mình như vậy.
TPO - Không ai phản đối việc cháu có ước mơ vươn lên trong cuộc sống, song do suy nghĩ nông nổi, thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức thực tế mà cháu để mình rơi vào cạm bẫy của kẻ xấu, vừa mang bệnh vào người, lại ảnh hưởng đến thanh danh, đến tương lai cuộc sống sau này của cháu.
TPO - Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện "Cái kết đắng của một đám cưới chạy…bầu", sự việc trắng đen đã rõ ràng, đứa con trai mà vợ anh sinh ra chẳng có liên quan gì đến anh.
TPO - Nếu ngay từ đầu, cháu để ý đến sự thay đổi của vợ về trang phục, về son phấn một cách thái qua chỉ sau một thời gian ngắn đi làm ở shop thời trang cho nam giới thì cháu sẽ biết mình phải làm gì để sớm ngăn chặn những đổi thay ở cô vợ trẻ của cháu.
TPO - Đọc hết câu chuyện của chị, em thật sự thấy thương và lo cho sự an toàn về lâu dài của mẹ con chị. Chị đã ly hôn chồng khi anh ấy có máu trăng hoa gái gú, chị chấp nhận ở một mình nuôi con vậy mà nay lại ở gần nhà một người đàn ông thô bỉ, háu gái như thế thì yên ổn làm sao được?
TPO - Nay thì con của chồng chị và cô ấy cũng đã chào đời. Chồng chị không hề lấy đó làm ân hận là mình đã phá hoại hạnh phúc gia đình hàng xóm, lại còn tính chuyện có thêm con với cô ta nữa thì không hiểu anh ta có còn biết thế nào là liêm sỉ, danh dự nữa hay không.
TPO - Có nên vì việc ở rể của mình mà “nhún”, mà nuông chiều cậu em vợ, không dám ý kiến gì khi cậu ta thoải mái biến đồ của người khác thành đồ của mình như thế.
TPO - Thực tình để đến lúc chồng chị trơ trẽn về nhà vợ để đòi tiền “giải quyết hậu quả” cho gái mà hắn mới bị đuổi ra khỏi nhà, bị chị đưa đơn ly hôn là quá muộn đấy chị ạ.
Vẫn còn lắm “nghệ sĩ” muốn chơi trội khi liên tục tung ra những hình ảnh chụp khỏa thân và cả clip sex để mong được chú ý. Thế nhưng công chúng hiện giờ đã sớm nhận diện đó là những trò bẩn cũ rích.