Triệu phú cướp con

Triệu phú cướp con
"Một truyện trinh thám tồi nhưng là một cổ tích có hậu". Báo chí Nga đã bình luận như thế về việc một triệu phú Nga cướp con và đẩy vợ vào bệnh viện tâm thần. Người vợ, người mẹ đau khổ đó đã tìm tới Tổng thống Vladimir Putin.

Nhân vật chính trong "truyện trinh thám tồi" này là bà Marianna Savelyeva, vợ của triệu phú Vladimir Savelyev, một trong những "nhà giàu mới" ở Nga chuyên kinh doanh thép.

Họ đã có với nhau ba mặt con sau gần 10 năm chung sống: Masha (8 tuổi), Anya (7 tuổi) và Misha (2 tuổi).

Khi triệu phú ly dị

Đầu năm 2007, triệu phú Savelyev tuyên bố sẽ ly dị. Một tuần sau, bà Marianna nhận được mảnh giấy ghi vỏn vẹn: "Đưa đơn ly hôn đi. Tôi đồng ý. Ra khỏi nhà thuê trước 1-6. Tôi sẽ không trả lương cho người hầu và vú nuôi nữa. Ôtô chỉ dành cho các con".

Vài năm trước, sau khi từ Thụy Sĩ trở về Nga, nhà Savelyev không sống ở Matxcơva mà chuyển tới Bor, một khu nghỉ mát nổi tiếng ở ngoại vi Matxcơva.

Tại đó, họ xây biệt thự trên mảnh đất 2.700m2 với hồ bơi, phòng thể dục, spa và phòng sưởi nắng… Thời gian chờ công trình hoàn tất, nhà Savelyev tạm trú trong một nhà thuê gần đó.

Trong khi chờ câu trả lời từ vợ, ông triệu phú âm thầm chia của: giữ chiếc Mercedes, ba căn hộ ở Matxcơva, hai miếng đất và ba ngôi nhà đang xây ở Domoedovo (Matxcơva), chỉ để lại cho vợ ngôi nhà thuê và chiếc Lexus cũ.

Chưa dừng ở đó. Đầu tháng 4-2007, hai vệ sĩ của ông Savelyev và một người đàn ông lạ mặt tới gõ cửa nhà bà Marianna. Họ trình giấy tòa án đòi xác định sức khỏe tâm thần của bà Marianna.

Giấy tòa xuất phát từ đơn tố cáo của ông Savelyev, người khẳng định vợ mình "cư xử hung hăng, đánh đập con và mất bản năng làm mẹ”. Bà Marianna buộc phải tới khám ở các bệnh viện tâm thần, trình tới ba giấy chứng nhận hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó.

Cuộc vây bắt nửa đêm

Mẹ con Marianna đoàn tụ. Các con bà Marianna kể lại trong suốt thời gian xa mẹ, chúng bị giam giữ tại một ngôi nhà khóa kín ở gần Matxcơva. Chúng không được đi học, còn thức ăn nước uống do bảo vệ mang tới   

Một tối chủ nhật, khi cả nhà bà Marianna đang ngủ say (lúc đó còn có thêm ông bà ngoại lên thăm cháu) thì hai vệ sĩ và ông anh chồng đột nhập ngôi nhà. Họ trói ông già ném vào tầng hầm, lôi hai người phụ nữ phong phanh trong áo ngủ ra ôtô, mặc ba đứa trẻ hốt hoảng khóc kêu mẹ.

Marianna kể: "Tôi không bao giờ quên được đêm hôm đó. Khi họ nắm tóc tôi kéo xềnh xệch khỏi nhà, tôi thấy trong sân có chiếc Hummer và trên đó, chồng tôi bình thản ngồi quan sát. Họ đẩy tôi vào chiếc Mercedes đen cũ, còn mẹ tôi họ thảy lên xe Jeep.

Triệu phú cướp con ảnh 1
Mẹ con Marianna đoàn tụ. Các con bà Marianna kể lại trong suốt thời gian xa mẹ, chúng bị giam giữ tại một ngôi nhà khóa kín ở gần Matxcơva. Chúng không được đi học, còn thức ăn nước uống do bảo vệ mang tới  

Họ đưa tôi vào bệnh viện tâm thần. Tôi van nài họ, nói là tôi hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng họ còn bảo lỗi là tại bà, ai bảo lấy chồng giàu!".

Tại bệnh viện, khám thấy người phụ nữ không có vấn đề gì, các bác sĩ cho bà ra viện. Sau này, Marianna được biết ông chồng triệu phú muốn gán bệnh cho vợ để giành con, khỏi phải chia tài sản.

Rời bệnh viện, bà Marianna liền đi tìm con. Suốt tám tháng, bà chạy vạy ở hàng chục cơ quan, nhưng vô hiệu. Có lần một quan chức công tố còn khuyên: "Này bà, bà cũng thông minh, chẳng lẽ bà không hiểu chồng bà đã mua tất cả rồi sao?".

Marianna đau khổ nhưng không mềm yếu. Bà kể: "Trong những lúc tuyệt vọng nhất, tôi đã nghĩ rằng đúng thế, đồng tiền đã mua được tất cả. Nhưng tôi vẫn tin sẽ có điều kỳ diệu".

"Tổng thống đã tìm ra các con"

Người mẹ tuyệt vọng quyết định gõ cửa nhân vật cao cấp nhất: Tổng thống Vladimir Putin. Trong một lần đi dự lễ trình chiếu bộ phim 12 của đạo diễn nổi tiếng Nikita Mikhalkov (bộ phim vừa được đề cử giải Oscar cho phim nước ngoài hay nhất), Marianna đã tìm ra câu trả lời.

"Khi xem phim, tôi nghĩ người làm bộ phim như thế sẽ không thờ ơ với nỗi thống khổ của tôi".

Bà nhờ người giúp chuyển thư và yêu cầu tới Mikhalkov. Khi nghe tin bộ phim 12 đoạt giải thưởng Venice (Ý), Marianna đã khóc ròng: bà tin Mikhalkov chắc chắn sẽ có cơ hội tiếp cận tổng thống nhờ bộ phim.

Kỳ diệu thay, mọi việc đã diễn ra đúng như thế. Ngày 3-11-2007, trong buổi giới thiệu phim ở điện Kremli, đạo diễn Mikhalkov đã chuyển thư tay của Marianna cho Tổng thống Putin.

Chỉ ba ngày sau, thư của bà và một chỉ thị của tổng thống đã nằm trên bàn Bộ trưởng Nội vụ Rashid Nurgaliyev.

Và ngày 16-11, Marianna đã được ôm các con vào lòng. Khi bọn trẻ hỏi mẹ đã tìm chúng cách nào, bà đáp: "Mẹ không tìm được các con, mà là tổng thống".

Bà nói với báo chí: "Tôi vô cùng biết ơn ông ấy và muốn tất cả mọi người đều biết chuyện này. Giờ tôi là người hạnh phúc nhất vì đã được trả lại cho đời mình lẽ sống". Tờ Sự Thật Komsomol Nga mai mỉa: "Đúng là các cơ quan bảo vệ pháp luật Nga biết làm việc. Cái chính là phải nhận được lệnh từ bên trên, từ trên cao nhất kia".

Theo Duy Văn
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).