Treo

Treo
TP - Tía ơi tía! Sao dạo này cái gì người ta cũng treo hoài vậy?

- Phát ngôn tầm bậy tầm bạ không à! Con nói thử coi cái gì treo?

- Án treo, quy hoạch treo, dự án treo, đuổi học treo, clip treo…

- Án treo, quy hoạch treo, dự án treo thì tía hiểu, chứ đuổi học treo rồi clip treo là cái gì vậy cà?

- Học sinh oánh nhau rầm trời quay phim treo lên mạng In-tờ-nét, nhà trường xử lý kỉ luật là đuổi học nhưng treo án đấy xem thái độ ăn năn hối cải thế nào!

- Ra dzậy! Tía thấy đuổi học treo như thế cũng nhân văn đó chớ, vẫn còn đường cho bọn nhỏ hồi tâm.

- Nhưng có những cái treo kỳ lắm tía ơi!

- Lại còn cái treo khác nữa à? Nói mau coi nó kỳ làm sao?

- Nhiều dự án treo người sống đã đành giờ có dự án cho người chết mà còn bị treo.

- Tía đoán, người chết rồi không có ai lại quả cho họ nên họ treo chơi.

- Con thì đoán vì đây là công trình hỏa táng nhưng lại giao cho Công ty cấp thoát nước nên thủy nó khắc hỏa đó tía!

- Có chút tử vi tướng số cứ phán bừa. Chắc mày bịa chuyện thử tía chứ gì?

- Đâu dám ba lơn với tía. Chuyện ở Quảng Nam rành rành tía ơi!

- Lạ ha!...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG