Tranh từ vỏ ốc thay đổi số phận của cô gái khiếm khuyết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với đôi tay khiếm khuyết của mình, chị Ngọc Hiếu đã làm nên những sản phẩm độc đáo từ vỏ ốc và có thể sinh sống bằng công việc này. "Cố gắng tạo cho mình một cuộc đời đẹp" là nghị lực vươn lên, vượt ra khỏi "vỏ ốc" của bản thân mà chị Hiếu đã làm được trong gần 10 năm qua.

Chị Trần Thị Ngọc Hiếu bị khuyết tật bẩm sinh với đôi tay yếu ớt và đôi chân di chuyển khó khăn nhưng luôn "cháy" trong mình nghị lực vươn lên, tạo cho mình nghề làm tranh, sản phẩm thủ công từ vỏ ốc rất tinh xảo và có giá trị cao.

Tranh từ vỏ ốc thay đổi số phận của cô gái khiếm khuyết ảnh 1
Chị Ngọc Hiếu quê ở Đồng Nai, lên TPHCM lập nghiệp từ năm 2008. Lên phố thị, chị chỉ mong tìm cho mình một nghề để sinh sống và với niềm đam mê những sản phẩm thủ công, chị học làm tranh đá quý, ngoài ra cũng mày mò thêm một số sản phẩm từ vỏ ốc. Đến 2015, chị có cơ duyên được hợp tác làm tranh vỏ ốc với một công ty nước ngoài, đây cũng chính là cột mốc thay đổi cuộc đời chị.
Tranh từ vỏ ốc thay đổi số phận của cô gái khiếm khuyết ảnh 2
Để làm những tác phẩm từ vỏ ốc, chị đã đặt mua vỏ ốc của người dân khắp bờ biển các tỉnh Vũng Tàu, Nha Trang, Phú Yên và cũng có những vỏ ốc mà chị tự đi gom nhặt ở bãi biển sau mỗi mùa mưa… Sau khi gom vỏ ốc về, chị Hiếu chỉ rửa sạch bằng nước thường và không dùng hóa chất để tẩy hay tạo màu bởi: "Mỗi một vỏ ốc có một cái vân riêng giống như con người ai cũng có giá trị riêng nên tôi muốn để tự nhiên cho tác phẩm có ý nghĩa hơn", chị Hiếu bộc bạch.
Tranh từ vỏ ốc thay đổi số phận của cô gái khiếm khuyết ảnh 3

"Không ai mà không có vỏ ốc của riêng mình như nỗi sợ, sự tự ti. Như tôi cũng có vỏ ốc riêng của mình nhưng khi thoát ra được cái vỏ ấy thì tôi nhận ra dù là một người khuyết tật nhưng cố gắng vẫn có thể tạo cho mình một cuộc đời đẹp", chị Hiếu chia sẻ.

Tranh từ vỏ ốc thay đổi số phận của cô gái khiếm khuyết ảnh 4
Các công đoạn làm tranh khá mất thời gian. Một tác phẩm chị làm mất 2-3 ngày mới có thể hoàn thiện.
Tranh từ vỏ ốc thay đổi số phận của cô gái khiếm khuyết ảnh 5
Trước đây, chị chỉ làm những dòng tranh treo tường từ vỏ ốc nhưng hiện tại chị làm thêm nhiều sản phẩm nghệ thuật ứng dụng. Chị gắn ốc lên những khung hình, bình hoa, kệ sách, heo đất... tạo ra tác phẩm tinh xảo, được nhiều người ưa chuộng.
Tranh từ vỏ ốc thay đổi số phận của cô gái khiếm khuyết ảnh 6
Tranh từ vỏ ốc thay đổi số phận của cô gái khiếm khuyết ảnh 7
Tranh từ vỏ ốc thay đổi số phận của cô gái khiếm khuyết ảnh 8
Những sản phẩm từ vỏ ốc do chị Hiếu làm không chỉ được ưa chuộng tại Việt Nam mà còn được xuất khẩu sang nhiều quốc gia khác như Úc, Mỹ, Anh. Mỗi sản phẩm có giá thành từ 120.000 đồng đến vài triệu đồng.
Tranh từ vỏ ốc thay đổi số phận của cô gái khiếm khuyết ảnh 9
Chị cũng tạo việc làm cho những người khuyết tật bằng cách dạy các bạn làm tranh đá quý, tranh vỏ ốc và bán tại cửa hàng của mình.
Tranh từ vỏ ốc thay đổi số phận của cô gái khiếm khuyết ảnh 10
Bằng niềm tin, sự siêng năng và đam mê, chị Ngọc Hiếu đã thoát ra khỏi "vỏ ốc" của bản thân và thay đổi cuộc đời mình khởi sắc hơn và tạo niềm cảm hứng cho những người kém may mắn cũng như những ai cần năng lượng tích cực cùng nỗ lực phấn đấu.
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...