Bán kết lượt đi AFF Cup, Việt Nam - Thái Lan: 0-2

Trắng tay trên sân nhà

Trắng tay trên sân nhà
TP - Cánh cửa vào chung kết AFF Cup gần như đóng sập trước mặt thày trò HLV A.Riedl sau thất bại 0-2 ở trận lượt đi hôm qua trên SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội). Sự thật là các học trò của HLV A.Riedl đã thua người Thái ở cái đầu!
Trắng tay trên sân nhà ảnh 1 Trắng tay trên sân nhà ảnh 2
Pha đi bóng của Văn Biển dẫn tới quả phạt đền ở phút 43...                ...nhưng Thanh Bình đã bỏ lỡ cơ hội

Sau thất bại trong trận chung kết tại SEA Games 23, có người đã “cắc cớ” đi hỏi trưởng đoàn Thái Lan Thavatchai rằng đội tuyển Olympic Việt Nam thua Thái Lan, liệu có xứng đáng không? Vị trưởng đoàn nổi tiếng này trả lời rất thực, rằng đội tuyển Olympic Việt Nam với lực lượng rất đồng đều hoàn toàn có thể thắng Thái Lan nếu có lối đá thích hợp hơn, thông minh hơn và ít phạm lỗi hơn.

Tối qua, tới lượt HLV Chanvit “chỉ giáo” đội chủ nhà. Rằng với quá nhiều thuận lợi, từ sức ép trên các khán đài tới điều kiện thời tiết, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể chiến thắng nếu chơi... bóng đá nhưng đội chủ nhà lại vào trận như thi đấu... đấm bốc!

Những lời phát biểu đầy hoa mỹ và mang vẻ ngạo mạn của vị HLV đội bóng thắng trận, nghe như xát muối vào lòng nhưng ngẫm lại, thấy Chanvit nói đúng và cũng rất chân thành.

Quả thật, nhìn lại diễn biến trận đấu, các cầu thủ Việt Nam đã chơi với một tinh thần chiến đấu trên mức cần thiết, dẫn đến tự căng cứng cả cái đầu và đôi chân.

Dường như cái tâm lý sợ thua đã đè nặng lên khát khao chiến thắng trong suy nghĩ của các cầu thủ, lại muốn lấy ưu thế sân nhà để “dằn mặt” đối phương, các cầu thủ Việt Nam đã có quá nhiều pha phạm lỗi không cần thiết với các cầu thủ chủ chốt của đối phương như Kiatsuk, Thonglao cũng như thủ môn Kitisak... Những pha vào bóng quyết liệt đó chẳng những không làm người Thái chùn chân mà còn góp sức giúp họ “diễn kịch” với những pha lăn lộn câu giờ.

Tự thua

Trắng tay trên sân nhà ảnh 3 Trắng tay trên sân nhà ảnh 4
Huấn luyện viên A.Riedl an ủi học trò Như Thành sau thất bại trước tuyển Thái Lan         Ảnh: Hồng Vĩnh Sự thất vọng của khán giả - những người đã đội rét mướt xếp hàng  từ 3 giờ sáng để mua vé vào sân  Ảnh: Hồng Vĩnh

Đội tuyển Việt Nam tự thua khi không thể chuyển hóa những cơ hội, dù rõ rệt nhất, thành bàn thắng. Nếu như cú sút từ chấm 11m của Thanh Bình ở phút cuối cùng hiệp 1 chính xác hơn, trận đấu đã đi theo chiều hướng khác. Và đó cũng chính là bước ngoặt của trận đấu.

Dĩ nhiên, ngoài khả năng dứt điểm kém của hàng công cũng phải thấy rằng người Thái đã may mắn có được thủ môn Kitisak quá xuất sắc trong khung thành. Không dưới 3 lần, Kitisak kịp chạm mấy đầu ngón tay đủ để làm chệch hướng trái bóng vào đúng những tích tắc cuối cùng để cứu thua cho đội nhà.

Đội tuyển Việt Nam tự thua khi bỏ ngoài tai những nhắc nhở thường xuyên của BHL, của các chuyên gia để phạm lỗi quá nhiều ở khu vực nhạy cảm. Và với một chuyên gia sút phạt như Thonglao, cũng như rất nhiều cầu thủ có khả năng sút xa tốt của Thái Lan khác, bàn thắng mang tính trừng phạt sai lầm đó ở phút 28 là một kết quả tất yếu.

Và đội tuyển Việt Nam tự thua khi hàng thủ không còn là chính mình. Không còn thấy đâu sự chắc chắn nơi trung vệ số một Huy Hoàng. Anh mắc quá nhiều lỗi chuyền bóng hỏng, xử lý bóng bất cẩn và cuối cùng cũng bị Pipat trừng phạt bằng bàn thắng ở phút 80 sau pha phối hợp phá bóng rất lúng túng với Đức Dương.

Và thua người Thái một cái đầu

Sau trận đấu, HLV Riedl than thở đội chơi hay hơn đã thất bại. Ông muốn nói về hiệp hai bùng nổ của các cầu thủ chủ nhà để dồn ép đối thủ nhưng đã không thể ghi được bàn thắng. Nhưng đó là cái hơn nhờ tinh thần, nhờ “cầu thủ” thứ 12 là sân nhà và khán giả nhà chứ không phải hơn về chuyên môn, về chiến thuật.

Phát biểu sau trận đấu

HLV A.Riedl: Việt Nam là đội chơi hay hơn, đặc biệt là trong hiệp hai, nhưng thật đáng tiếc lại không phải là đội chiến thắng.

Cho tới thời điểm này, may mắn vẫn chưa đến với đội tuyển Việt Nam và tôi hy vọng chúng ta sẽ có được điều đó ở trận lượt về. Chúng ta vẫn đang trên đường đua và vì vậy vẫn còn hy vọng.

HLV Chanvit: Chúng tôi thắng nhờ chuẩn bị tốt cách đối phó với những áp lực trên sân Mỹ Đình để kiểm soát trận đấu.

Người Thái có thể nhường mặt sân cho đội tuyển Việt Nam triển khai bóng, gây sức ép nhưng sự thực, họ mới là “ông chủ” trên sân. Dưới sự chỉ huy của đội trưởng Kiatisuk, các cầu thủ Thái rất khôn khéo trong việc điều tiết nhịp độ trận đấu và chính họ mới là người quyết định tốc độ trận đấu nhanh hay chậm. Họ hoàn toàn hiểu cách đối phó trước áp lực từ các khán đài, từ lối chơi rát của chủ nhà để tự kiểm soát bản thân, kiểm soát trận đấu.

Không kiểm soát được nhịp độ thi đấu, HLV Riedl buộc phải thay tới ba vị trí ở hàng tiền vệ mong cải thiện tình hình nhưng với cách thay người quen thuộc của ông Riedl, làm sao những “số hai” có thể tạo đột biến khi “số một” đã bó tay?

Với những cái thua trên, thật khó hy vọng một điều kỳ diệu có thể xảy ra tại Bangkok ba ngày tới, khi đội tuyển Việt Nam đương đầu với nhiệm vụ ghi tối thiểu hai bàn vào lưới đối phương và không được thủng lưới thêm.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.