Trang Tara: Tôi có duyên với ‘du mục số’

Trang Tara trên cầu Brooklyn (New York)
Trang Tara trên cầu Brooklyn (New York)
TP - Ở tuổi 35, Trần Huyền Trang (Trang Tara) quyết định bỏ công việc văn phòng lương cao để theo con đường “du mục số”, sử dụng công nghệ để làm việc, kiếm tiền ở bất cứ đâu. Lựa chọn này “rất cực” nhưng kỳ thú và xứng đáng mạo hiểm, Trang cho biết.

Ở Việt Nam có không ít người trẻ kiếm tiền như “điên” một vài năm rồi gom lại một món để du lịch các nước, đi tới nửa năm hết tiền lại quay về cày. Đủ tiền họ lại đi tiếp. Đấy vẫn chỉ là những người thu nhập cao mê du lịch. Ảnh hưởng trào lưu “Digital Nomad” (du mục kỹ thuật số) thế giới, một số rất ít dân văn phòng lương cao ở ta cũng nhập cuộc. Tuy nhiên có bầu, sinh con rồi vẫn du mục số như Trang Tara thì chưa có ai.

Nhập cuộc rồi mới biết tên của trào lưu

Trước năm 2016, Huyền Trang từng có hơn 10 năm làm việc ở mảng nhân sự, tuyển dụng, đào tạo và phát triển cho các tập đoàn như P&G, Univever, Sonion, Total… Vào đợt đang làm việc tại Singapore, Trang lên hẳn một kế hoạch “tự do” với 3  bước: bước 1 - mua căn hộ ở TP Hồ Chí Minh để cho thuê lấy tiền phòng lúc không có thu nhập; bước 2 - bỏ việc và bước 3 - đi du lịch. Vào đúng thời điểm đang khám phá Đài Loan bỗng nhiên chị nhận được lời mời hợp tác từ xa làm dịch thuật, tư vấn nhân sự cho một công ty khởi nghiệp truyền thông. Sang đến Thụy Điển, các lời mời công việc liên tiếp ập đến. Từ đó, chị hòa nhập với đời sống vừa di chuyển vừa làm việc tại những đất nước khác nhau.

“Nhập cuộc rồi tôi mới biết mình là một Digital Nomad, xu hướng đã phổ biến trên thế giới”. Có lần Trang được tiếp xúc với hẳn một du thuyền chở 400 thành viên du mục số. Đa số họ là công dân Mỹ, làm tiếp thị liên kết cho trang bán hàng trực tuyến Amazon. Trong lúc thưởng lãm đại dương và các bến cảng danh tiếng họ viết review (đánh giá), bài PR… theo đặt hàng của các thương hiệu.

Trong gần 3 năm vừa qua, Trang làm các công việc như dịch thuật, tư vấn nhân sự, viết bài quảng bá nhãn hàng, viết nội dung trang Facebook và Instagram cho doanh nghiệp. Có một số lần chị nhận tư vấn phỏng vấn xin việc (phỏng vấn thử) cho một số bạn dự định thi vào vị trí quản lý trong các tập đoàn đa quốc gia.

Từ lúc nổi tiếng trên mạng như một người du mục số đúng điệu, nhiều bạn trẻ kết nối và hỏi Trang kinh nghiệm như “nên bỏ việc lúc nào”, “điều kiện để tồn tại ở nước ngoài”, “thu nhập và chuyên môn thế nào để thành  Digital Normad”… Trang Tara lập hẳn blog về hành trình  của mình để kể chuyện, trao đổi với các bạn trẻ quan tâm. “Tôi viết blog, trò chuyện trực tuyến về Digital Normad không nhằm mục đích quảng cáo hay theo đặt hàng của ai, mà đơn giản muốn động viện người trẻ khám phá một hướng đi thú vị, cập nhật thêm các kỹ năng”. Kinh nghiệm của chị: Phải sở hữu vốn chuyên môn tốt, có khách ruột thuê khi làm tự do, có nguồn tài chính đủ tiêu trong 6 tháng đề phòng thất nghiệp. Điều quan trọng là không nên nhầm du mục số là cuộc ngao du để trốn chạy hiện thực. Digital Nomad là một phong cách sống, ở đó người đam mê dịch chuyển học cách quản lý thời gian, quản lý chi tiêu, thích nghi với nhiều nền văn hóa và điều kiện sống khác nhau.

“Từ người mộng mơ tôi muốn trở thành người truyền cảm hứng”. Bạn bè cùng lứa của Trang nhiều người có 2-3 căn nhà, xe đẹp trong khi Trang thuộc diện nghèo nhưng “tôi muốn động viên người trẻ dám từ bỏ cuộc sống văn phòng tẻ nhạt để vào hành trình sinh động hơn, với nhiều trải nghiệm xứng đáng”.

Nhìn qua những bức ảnh điểm đến long lanh, mọi người không biết mặt trái cực nhọc của việc sống và làm việc ở nơi không cố định.

Ở một số nơi giá thuê nhà airbnb (nhà ở chung với chủ) đắt, Trang phải đi chợ nấu ăn, giặt tay quần áo. Từ khi có con, Trang và bạn trai người Thụy Điển phải cùng nhau chia sẻ việc nhà cũng như thu nhập. “Chúng tôi sống tiết kiệm, một năm sắm quần áo có hai lần đông và hè”. Đi Bắc Âu hay về Việt Nam đi Đà Lạt, Tây Bắc… đi đâu cũng tha thêm xe đẩy và ghế ăn cho em bé. Mẹ phải đợi bé ngủ rồi mới ngồi vào máy làm việc. Em bé hiện tại mới 20 tháng tuổi nhưng được mẹ đánh giá là “cậu bé ngoan và giỏi thích nghi, di chuyển từ lạnh sang nóng không bị ốm”. Có lần cùng ba mẹ di chuyển qua 6 thành phố tại 4 nước trong 2 tháng bé chỉ chơi túi đồ có đúng 7 món đồ chơi.  Bé hiểu 3 thứ tiếng Anh, Việt, Thụy Điển và kịp có 20 tháng trong lý lịch du mục cùng mẹ. Cả nhà về TP Hồ Chí Minh đúng đợt dịch Covid 19, nhà trẻ đóng cửa. Trang cứ trông ngóng hết dịch để con đi học lại thì “mẹ mới toàn tâm vào công việc được”.

Những mảnh ghép kỳ thú

Mỗi khi tâm trạng chùng xuống, Trang thích xem lại ảnh và những nơi đã đi qua: “35 quốc gia lận. Có nơi sống vài tháng có nơi ghé 1-2 ngày”. Nhớ lại những mảnh ghép kỳ thú để có thêm động lực đi tiếp và truyền hứng khởi cho ai đó.

Trong lần du lịch Mexico, Trang phát hiện mình có bầu. Cô và bạn trai vẫn tiếp tục hành trình Nam Mỹ. Đến Bolivia, Trang bỏ dự định leo lên đỉnh núi cao 8.000 mét vì cảnh báo cấm phụ nữ có thai nhưng hai người vẫn đặt chân được lên đỉnh Atacama cao 5.000 mét. Ở Chile, công việc kín lịch, có hôm bà bầu 5 tháng vẫn ngủ lều giữa sa mạc. Cũng ở Chile, Trang từng được lên truyền hình trong chương trình giới thiệu trà Việt Nam.

Kể về danh thắng ấn tượng nhất là một đề nghị khó với Trang vì “tôi thường nhớ hơn những cuộc gặp gỡ ấn tượng”, thường họ là những chủ nhà. Hồi độc thân, Trang thường xuyên tìm chỗ ở nhờ trên các trang Couchsurfing (Homestay miễn phí).

Trang Tara: Tôi có duyên với ‘du mục số’ ảnh 1
Một lần vào dịp ngày lễ ở Los Angeles (Mỹ), sau một hồi chật vật mới tìm được nhà trọ giá 30 USD /giường/ ngày, Trang lên ứng dụng rủ một người đi ăn tối cùng. Người nhận lời phóng một chiếc Porsche đen “liếm gầm” đến đón cô tới ăn tối tại nhà hàng sang trọng trên Đại lộ Hollywood. Ăn xong ông lại chở cô về nhà trọ. Sau đó giấc mơ lặp lại một lần nữa khi người đó cho cô ở nhờ 2 đêm trong biệt thự triệu đô của ông tại San Francisco. Người đàn ông trung niên lịch lãm đó là nhạc sỹ người Đan Mạch đã từng sáng tác (và sản xuất) nhạc phim “50 sắc thái”, bài hát cho Taylor Swift… Ông nói với Trang: "chỗ bạn đang ngồi, 2 tuần trước Nick Carter cũng ngồi". Nhạc sĩ tiết lộ lý do chia sẻ nhà trên mạng Couchsurfing vì muốn ẩn danh tiếng mà vẫn có cơ hội gặp gỡ trò chuyện “ba láp” với những týp người khác nhau.

Trước khi Trang đăng ký ở nhờ tại Santorini (Hy Lạp) chủ nhà đã nói rõ có thói quen ngủ nude (khỏa thân). Nửa đêm Trang hỏi ông mật khẩu wifi ông bảo “mày mang ra đây tao gõ cho”. “Ông có đang khỏa thân không?”. “Có”. “Thôi tôi tự lo được”. Cô nằm ở ghế sofa, vô tình nhìn thấy hết khi ông chủ bật đèn. Tình huống tưởng là nguy nhưng hóa an toàn “chẳng có hiếp hiếc gì, chỉ tội hơi mắc cười”.

Đến Istanbul vào đúng 14/2.  Lúc Trang mò về tới nhà thì đã 1 giờ sáng, chủ nhà mở cửa. Trang nói xin lỗi rồi chui vào phòng mình. Tắm táp xong thì cũng gần 2h. Vừa mới đặt lưng xuống cô nhận được tin nhắn từ chủ nhà ở phòng bên "Hôm nay là ngày Tình Yêu, tao cần một cái ôm". "Sáng mai nha, tao buồn ngủ quá”. Sáng hôm sau 11h mới dậy, chủ nhà đi làm từ tám kiếp. Trang buồn cười nhớ lại.

Việt Nam có nhiều điểm đến quá đẹp. Cô mê Tây Bắc, “Tây Bắc muôn năm!”. Phượt xe máy đường đồi núi “phê” vô cùng. Luôn có những điều bất ngờ để khám phá ngay trên đường đi. Trang thích thú nhớ lại lần đi từ Điện Biên về Lào Cai, giữa đường công an chặn xe lại kiểm tra ma tuý, có cả chó, rất nghiêm trọng như trong phim. Rồi vài lần xe phải dừng để chờ đánh bom nổ núi làm đường. Ghé vào nhà người dân tộc, nghe họ nói chuyện về người nhà nghiện ma túy cứ như “thuận tự nhiên”, thấy sốc.

Trang dự định đến khi con trai vào lớp 1 sẽ chia tay đời sống du mục nhưng sẽ vẫn giữ blog để chia sẻ, khích lệ người trẻ. “Mình sẽ trả lời bất cứ thắc mắc nào của người đang có nguyện vọng xê dịch”.

Con nhà “di dân” nên hợp du mục


Trang khoe “mình là con nhà nông học giỏi có chút may mắn, có chút hoang dã nên hợp du mục số là phải rồi”. Bố Trang người Bắc Giang, mẹ người Bình Định, Trang sinh ở Đồng Nai, sau này cả gia đình làm kinh tế mới ở Bình Phước. Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, cô học thêm Sư phạm tiếng Anh nhưng bỏ dở sau 2 năm. Trước khi trở thành Digital Normad, Trang có 10 năm làm công việc nhân sự, dạy, dịch thuật tiếng Anh và sở thích du lịch một mình. “Hồi độc thân tôi giang hồ tung trời, “say nắng” loạn xạ, khi có em bé thì vất vả hơn, nhiều lo lắng hơn mỗi lần xê dịch. Có lúc cảm thấy đuối đuối”. Vậy nên nếu bạn muốn xê dịch hiệu quả hãy tranh thủ khi độc thân.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.