TPO - Trao đổi với báo Tiền Phong chiều 13/11, ông Phan Xuân Lĩnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk (UBKT) xác nhận đang xem xét dấu hiệu vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan vụ “Nữ trưởng phòng đánh tráo nhân thân”, còn ai giúp “Sa giả” đánh tráo nhân thân thì “vẫn đang làm”.
TPO - Ngày 22/10, bà Đoàn Thị Biên - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho biết, Đảng ủy Khối đã họp, thống nhất hình thức kỷ luật khai trừ Đảng đối với bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (giả), và đã chuyển kết luận này tới Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.
TPO - Trước sự băn khoăn của công chúng về vụ tiến thân hy hữu của người phụ nữ suốt 20 năm giấu kín thân phận và họ tên thật là Trần Thị Ngọc Thêm, phóng viên Tiền Phong tiếp tục đến các cơ quan chức trách để tìm hiểu vấn đề.
TPO - Bản tường trình do bà Thêm tự viết, trích nguyên văn như sau: “Từ năm 1995-1997 tôi xin sống và học tập ở Lâm Đồng. Từ năm 1997-1999 tôi xin sống ở tại gia đình nhà chồng số nhà ... đường .... Buôn Ma Thuột...".
TPO - Ông Lâm Dũ Hùng – Bí thư Đảng uỷ phường 4, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, tháng 9/2012 Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk có gửi công văn qua đường bưu điện cho Đảng uỷ đề nghị xác nhận thông tin liên quan đến cô Trần Thị Ngọc Ánh, đảng viên đang sinh hoạt tại địa phương, và là chị gái của Trần Thị Ngọc Ái Sa.
TPO - Một tháng rưỡi sau khi nhận đơn tố cáo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk vẫn không biết tên thật của nữ trưởng phòng mạo danh, nên đã để Chánh văn phòng cung cấp thông tin chưa đúng cho báo chí. Trong khi đó, qua tìm hiểu, PV Tiền Phong được biết bà Sa có bố chồng nguyên là Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk.