Trận play-off HPHN-An Giang: William cứu Hòa Phát

Trận play-off HPHN-An Giang: William cứu Hòa Phát
TP - Không giống như HN-ACB đã giành chiến thắng một cách dễ dàng trước Cần Thơ trong trận play-off 2 năm về trước. Hôm qua, cũng trên sân Chi Lăng, HPHN đã phải “mướt mồ hôi”, thậm chí phải nhờ đến thần may mắn mới có thể giành chiến thắng trước một An Giang chơi kiên cường.

Việc không có sự phục vụ của tiền đạo số 1 Das Silva đã trở thành gánh nặng cho HLV Trần Bình Sự.

Chấn thương gặp trong trận đấu với TCDK-SLNA đã khiến Silva vắng mặt trong cả trận thua 1-6 trước HAGL và trận play-off ngày hôm qua. Bởi vậy tất cả khả năng ghi bàn cho HPHN, HLV Trần Bình Sự đều trông cậy cả vào William.

Khởi đầu khá tốt, HPHN đã có những cơ hội đầu tiên và ngay ở phút thứ 19 do công của William đúng như mong ước của ông Trần Bình Sự. Chỉ có điều ngay sau đó, các cầu thủ HPHN bắt đầu chơi chùng xuống một cách kỳ lạ. Nhiều cầu thủ đá như đi bộ. T

hái độ sớm thỏa mãn của các cầu thủ HPHN đã lộ rõ và cũng là lúc HLV Nhan Thiện Nhân của An Giang yêu cầu các cầu thủ của mình chơi quyết liệt và mạo hiểm hơn.

Nếu như ông Sự trông cả vào William thì An Giang lại hy vọng vào sự tỏa sáng của tiền vệ Issawa. Chính cầu thủ này là người chơi nổi bật hơn cả trong đội hình An Giang.

Khi đội hạng nhất có bóng nhiều hơn, tổ chức tấn công sắc nét hơn cũng là lúc HPHN lo ngại cái dớp đen là “đội yếu thắng trận play-off hiện về”.

Nhường khu trung tuyến, hàng hậu vệ xộc xệch với một Alphonce chơi bóng như người vừa ốm dậy, khung thành của thủ môn Mạnh Dũng liên tục bị chao đảo.

Ngay cả sau giờ nghỉ, tình hình của HPHN không khá hơn, thậm chí ở những phút đầu hiệp 2, An Giang còn chơi lấn lướt hơn. Sau 5-6 cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ thì An Giang đã có bàn gỡ hòa. Trớ trêu thay, người ghi bàn lại là một cầu thủ bên HPHN: trung vệ Anphonce.

Nhưng HPHN có William

Sân Chi Lăng chiều qua chứng  kiến sự vô duyên cũng như thiếu may mắn của các chân sút An Giang. Lẽ ra họ đã phải ghi thêm ít nhất 1 hay 2 bàn thắng nữa. Song cũng là một buổi chiều mà thủ môn Mạnh Dũng đã chơi rất tốt.

Tấn công nhiều, không ghi được bàn thắng, An Giang phải trả giá đúng như quy luật của bóng đá. Từ một tình huống đá phạt, William đã ghi bàn sau cú sút rất đẹp ở phút thứ 86. Đây có chính là pha bóng nguy hiểm nhất mà HPHN tạo được trong suốt hiệp 2, nhưng thế là đủ để HPHN trụ lại hạng V.League.

Rõ ràng trận play-off thực sự là một trận mà HPHN phải sử dụng “đôi chân” thật sự của mình. Chính trong những trận đấu hôm qua, người ta càng hiểu rõ hơn về thực lực của đội bóng đại diện cho Hà Nội.

Với một khoản tiền đầu tư khổng lồ nhưng chất lượng của HPHN lại là một vấn đề đáng lo ngại. Và để không phải tham gia những trận đấu play-off cân não và đầy may rủi, lãnh đạo HPHN cần phải cải tổ mạnh mẽ đội bóng của mình.

MỚI - NÓNG