Trăm nghìn lý do dân chơi "lắc"

Trăm nghìn lý do dân chơi "lắc"
Bị bạn bè rủ rê, buồn, vui, thử cho biết... Có hàng trăm nghìn lý do mà dân bay có thể lôi ra để biện giải cho hành động "lắc" của mình.

Đôi mắt đờ đẫn vì say thuốc sau một đêm thức trắng ăn chơi, Phương, một học sinh lớp 11 ở TP HCM, đã úp mặt khóc nức nở khi công an đến chụp ảnh để xác minh nhân thân.

Phương là con một gia đình khá giả ở thị xã Tam Kỳ, Quảng Nam. Năm 2002, khi vừa học xong lớp 8, gia đình gửi Phương vào TP HCM để có điều kiện học tập tốt hơn.

Sống cùng 2 người dì ruột còn trẻ ở quận Tân Bình, Phương thường được dì út tên Hoà, chỉ hơn Phương 3 tuổi, đưa đi chơi cho "biết đây biết đó". Trong một lần đi chung với nhóm bạn của dì vào quán bar trên đường Trường Sơn, quận 10, TP HCM, Phương được họ cho uống nước có pha thuốc lắc và hôm đó Phương cảm thấy mình hưng phấn kỳ lạ.

Sau này, mỗi lần buồn hoặc vui, Phương cứ nhớ cảm giác ấy và 2 dì cháu lại rủ bạn bè đi chơi. Khi bị tạm giữ vì sử dụng thuốc lắc tại cafe nhạc trẻ Ben Ben, Phương không thể nhớ mình đã sử dụng thuốc lắc bao nhiêu lần.

Trong những buổi lấy lời khai khi bị phát hiện sử dụng ma tuý tổng hợp, các thanh niên nam nữ đều thản nhiên trả lời và xem đó như chuyện thường tình. Châu, chưa đầy 17 tuổi, ở quận 6 bị tạm giữ tại cafe Sahara, 277 Nguyễn Trãi, cho biết, Châu đã sử dụng thuốc lắc từ năm 15 tuổi. Lúc đầu chỉ dám pha một ít vào nước uống. Sau này liều lượng cứ tăng dần; giờ, để hưng phấn chơi hết đêm phải dùng 2 viên mới đủ.

Một "cô chiêu" khác tên Minh quê ở tận tỉnh Hậu Giang bị phát hiện sử dụng thuốc lắc ở "động" Ben Ben đã hỏi "mượn" điện thoại của một phóng viên gọi về nhà và không ngần ngại nói lý do bị cảnh sát giao thông giữ xe và nhờ gia đình đọc số CMND để... chuộc xe!

Không chỉ tác động đến giới trẻ ở thành thị mà thuốc lắc đã phổ biến đến cả thanh niên những vùng nông thôn. Giang, một cô gái miệt vườn chính hiệu ở Châu Thành, Đồng Tháp bị phát hiện sử dụng thuốc lắc ở quán nhạc trẻ, vừa lấy tay che mặt vừa cho biết, sau một hồi rượu bia vui vẻ ở đám sinh nhật đứa bạn gần nhà, Thảo, chủ buổi tiệc sinh nhật đã có "nhã ý" mời cả tốp lên TP HCM chơi một đêm cho biết.

Thấy bạn bè đều đồng ý, Giang đã gọi điện thoại về nhà và nói dối ngủ lại nhà bạn. Sau đó, Thảo đã liên hệ với bạn ở TP HCM nhờ tìm một chỗ thật "đặc biệt" để khao bạn bè và mừng sinh nhật cho thêm phần khác lạ.

Lúc đầu, Giang thấy bạn bè chia nhau viên thuốc màu xanh thì rất sợ, nhưng thấy vui quá nên cũng muốn thử cho biết. Đang trong lúc cao trào thì công an ập vào kiểm tra và cả nhóm bị đưa về trụ sở. Giang thút thít: "Đây là lần đầu tiên em lên TP HCM chơi, nhà mà biết chơi như vầy chắc về bị đánh chết mất".

Trong vụ bắt giữ các "nam thanh nữ tú" sử dụng thuốc lắc ở khách sạn Bin Bo (91/1 Quốc lộ 13, phường 26, Bình Thạnh), một cô gái tên Kim, mắt quầng thâm, mệt mỏi cho biết, khi đang ngồi uống rượu với đám bạn ở một vũ trường thì có cặp nam nữ đến bắt chuyện và cho biết có một điểm chơi rất "phê" rồi rủ cả bọn đến khách sạn này.

Mỗi người tham gia góp 100.000 đồng còn bao nhiêu họ sẽ lo hết. Vi (ngụ quận 3) cho biết: "Em vừa nghỉ việc, ở nhà buồn quá nên mới đến đây chơi... lần đầu, rồi bị công an tạm giữ".

Không ít câu trả lời rất "vô tư" khiến các điều tra viên phải ngỡ ngàng. Trong vụ kiểm tra sàn nhảy Light House, (số 6 Nguyễn Trung Trực, quận 1), Tân, sinh viên năm thứ hai, cho biết, do nghe bạn bè kháo nhau nhiều về tụ điểm này nhưng chưa có dịp lên, nên vào thử cho biết. Khi vào trong rồi thấy bạn bè vui nên cũng muốn"cắn" thuốc cho "hợp với không khí sôi động".

Một "cô chiêu" khác mặt non choẹt bình thản trả lời câu hỏi của điều tra viên "Không biết thuốc lắc có tác hại như thế nào, chỉ thấy uống vào thì 'đã' và chơi không biết mệt".

Tụ tập ăn chơi thâu đêm bằng rượu mạnh và sử dụng thuốc lắc đang trở thành thói quen của một số bạn trẻ tứ xứ mỗi khi có dịp lên thành phố. Trong vụ 8 người bị bắt quả tang đang lắc tại phòng 301 của khách sạn Mai Anh (số 324 Nguyễn Thị Minh Khai) gần đây, có 6 người từ Tiền Giang. Một thành viên trong nhóm đã khai với cơ quan điều tra, nhóm đã nhiều lần lên TP HCM chọn khách sạn làm địa điểm lắc nhưng lần này mới bị phát hiện.

Theo một trinh sát của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an, dân chơi thuốc lắc chuyên nghiệp của TP HCM không còn tập trung ở các vũ trường, sàn nhảy lớn vì nơi đó thường xuyên bị "nhòm ngó". Xu hướng của "dân chơi" bây giờ là lựa chọn những nơi "đặc biệt" chỉ dành cho "mối quen" và phải an toàn nếu có sự cố.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

MỚI - NÓNG