TPO - Tôi ủng hộ ước muốn đổi đời của bất cứ ai trong đó có chị. Tuy vậy tôi không đồng tình với việc chỉ vì quá phụ thuộc vào điều đó, mà chị bất chấp tất cả để thực hiện bằng được đến nỗi phải ôm hận, phải trả giá đắng như hiện nay.
TPO - Giấu gia đình, tôi không những trao trái tim của mình cho tình trẻ, trút hết tiền tiết kiệm bấy lâu nay của tôi để anh lo cho đám cưới trong thời gian gần nhất có thể, mà tôi còn tự nguyện trao cái ngàn vàng của người con gái cho anh.
TPO - Công sức bao năm phấn đấu làm lụng cật lực, tiết kiệm từng đồng để lo cho tương lai của chị đã đổ xuống sông, đổ biển. Tất cả chỉ vì mộng làm dâu phố thị khi chị tình nguyện dâng cả tiền lẫn tình cho kẻ sở khanh lừa đảo mới quen đó.
TPO - Tin rằng cháu đủ mạnh mẽ, đủ sáng suốt để không vướng bẫy lừa tình của kẻ vô lương tâm một lần nữa. Cái gì đã mất rồi hãy để nó ngủ yên cùng quá khứ, bây giờ là lúc cháu cần quên chuyện cũ để vượt lên chính mình.
TPO - Tin vào những món quà và những lời yêu mật ngọt của anh, tôi đã trao anh cái quý giá nhất của người con gái. Rồi tôi đưa luôn cho anh toàn bộ số tiền bấy lâu nay tích cóp được...
TPO - Thế nhưng tuổi trẻ coi tình yêu là trên hết, chúng tôi vẫn quyết định làm đám cưới. Ngay hôm đầu tiên giáp mặt nhà vợ, tôi phát huy hết công suất của “máy nổ”, để chứng tỏ cho nhà vợ biết con gái họ có diễm phúc lấy được trai thành phố.
"Anh Xân Hinh là một người cực kỳ giỏi, có thể nói là diễn duyên hàng đầu Việt Nam, nhưng chính vì sự ngẫu hứng, sáng tạo lớn, thích phá cách nên khó đi vào tổng thể chương trình Táo quân. Từ trước tới nay, Táo quân luôn đề cao khả năng ăn ý, tung hứng nhịp nhàng của mọi người, giúp tổng thể tốt lên", Chí Trung nhận định.
Quá mệt mỏi vì đứa con nghiện ngập, nhiều ông bố bà mẹ nơi thành thị tính chuyện kiếm cho chàng con nghiện ngập ấy một cô vợ những mong hôn nhân sẽ khiến con thay đổi, hoặc chí ít thì cũng “để có người lo cho nó”.