Trai ngoại bị 'tình một đêm' lấy trộm iPhone

Khi anh Huang vẫn ngủ say sau đêm mặn nồng, Hường thức dậy lấy chiếc điện thoại iPhone 5S màu trắng và ví tiền của anh cho vào túi xác rồi nhẹ nhàng chuồn ra ngoài.
Trai ngoại bị 'tình một đêm' lấy trộm iPhone ảnh 1

Loạt ảnh được Nông Thị Hường đưa lên mạng xã hội để lừa đảo.

Ngày 19/9, cơ quan CSĐT, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã tố, bắt tạm giam Nông Thị Hường (19 tuổi), trú tại thôn La Thạch, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng (Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, vào giữa tháng 8/2014, Công an phường Nhân Chính (Thanh Xuân) nhận được đơn trình báo của anh Qi Jun Huang (tên gọi tại Việt Nam là Quý Hoàng, 34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, hiện đang tạm trú tại phường Nhân Chính) về việc bị một cô gái sau khi ngủ qua đêm đã lấy cắp hết tài sản.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc liên quan đến người nước ngoài, Công an phường Nhân Chính đã báo cáo lên Ban chỉ huy Công an quận Thanh Xuân.

Ngay sau đó, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự đã điều tra, xác minh làm rõ nhân thân  cô gái mà bị hại cung cấp tên đầy đủ là Nông Thị Hường, quê ở Tuyên Quang, xuống Hà Nội làm nghề tự do.

Vì đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở nên việc bắt giữ Hường gặp nhiều khó khăn. Ngày 12/9, nhận được thông tin đối tượng đang có mặt ở khu vực Nam Từ Liêm, Công an quận Thanh Xuân đã nhanh chóng bắt giữ Hường.

Tại cơ quan điều tra, Hường khai nhận, để “câu” được trai ngoại quốc, ả trang điểm và chụp hàng loạt ảnh với nhiều tư thế khác nhau rồi tung lên mạng xã hội. Với nick name “Huong xinh”, ả làm quen với anh Qi Jun Huang trên wechat.

Để có thể nói chuyện được với trai ngoại quốc, Hường học lỏm nhiều câu đối thoại tiếng Anh đơn giản trên mạng. Trong quá trình chát với anh Huang có một số từ tiếng Anh không hiểu, Hường vào Google để tra.

Trong những lúc nói chuyện, Hường gửi ảnh của mình cho nạn nhân xem. Khi biết được “cá đã cắn câu”, muốn gặp ngoài đời thực, nhưng Hường tỏ vẻ ngoan hiền chưa nhận lời đồng ý.

Mãi đến  21h ngày 6/8, trong lúc chat với Hường, anh Huang ngỏ ý mời Hường qua phòng ở tòa nhà 18T1, phường Nhân Chính chơi, Hường chát từ “yes” kèm hình trái tim đỏ rực nhảy trên màn hình máy tính.

Nhanh chóng trang điểm, chọn bộ quần áo sexy, Hường thuê xe taxi đến địa điểm trên. Tại đây, anh Huang mời Hường ngủ ở lại, Hường đồng ý.

7h sáng 7/8, Hường tỉnh giấc đi vệ sinh, còn anh Huang vẫn ngủ say sau đêm mặn nồng... Từ nhà vệ sinh đi qua phòng khách, ả phát hiện trên bàn uống nước có chiếc điện thoại iPhone 5S màu trắng, đã tiện tay cuỗm cho vào túi xách. Thấy chiếc ví của nạn nhân bên trong có  900 nhân dân tệ và 1.500.000 đồng, ả cũng nhẹ nhàng lấy luôn và chuồn ra ngoài.

Chiếc điện thoại iPhone trộm cắp được Hường tháo sim vứt đi và gửi về quê cho anh ruột dùng; còn số tiền nhân dân tệ, ả mang ra cửa hàng bán được 2.700.000đ. Tài sản có được, Hường tiêu xài cá nhân.

Qua tìm hiểu được biết,  học hết lớp 5, Hường bỏ học. Năm 16 tuổi, Hường  lỡ có bầu với bạn trai, chưa đủ tuổi kết hôn nên hai gia đình chỉ làm mâm cơm. Con trai được 20 tháng, Hường đăng ký kết hôn nhưng không được bao lâu lại ly thân do mâu thuẫn.

Tháng 3/2014, Hường bế con về quê gửi mẹ đẻ, bắt đầu cuộc hành trình đi kiếm tiền bằng việc lừa tình trên mạng. Trước anh Huang, Hường còn lừa một nạn nhân khác người Hàn Quốc.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an còn làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của Nông Thị Hường. Theo đó, anh trai chở Hường không đội mũ bảo hiểm, không mang theo giấy tờ, bị Công an Phú Thọ xử lý.

Đáng lẽ khi vi phạm pháp luật phải chấp hành hình phạt nhưng ả quay ra chửi, cầm dép dọa đánh cán bộ đang thực thi pháp luật. Tháng 6/2014, TAND huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã xử Hường 9 tháng tù giam, nhưng cho Hường được tại ngoại vì nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Theo Theo CAND
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.