Trải nghiệm mùa hè xanh

Đại tá Cao Minh Tiến và đoàn công tác kiểm tra thực tế việc bổ trợ kiến thức cho học sinh cấp 1 của đội tình nguyện tại trường Tiểu học và THCS xã Bắc Sơn. Ảnh: Nguyễn Minh.
Đại tá Cao Minh Tiến và đoàn công tác kiểm tra thực tế việc bổ trợ kiến thức cho học sinh cấp 1 của đội tình nguyện tại trường Tiểu học và THCS xã Bắc Sơn. Ảnh: Nguyễn Minh.
TP - 12 ngày đêm “bám trụ” giúp dân, dạy kiến thức cho các em nhỏ ở xã Bắc Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình là chừng ấy thời gian trải nghiệm sâu sắc đối với các thành viên Đội tình nguyện Mùa hè xanh thuộc Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS).

Đầu tháng 7, PV Tiền Phong cùng đoàn công tác của Học viện KTQS do đại tá Cao Minh Tiến, Chính ủy nhà trường dẫn đầu lên Bắc Sơn kiểm tra, động viên Đội tình nguyện Mùa hè xanh gồm 20 thành viên (5 học viên quân sự và 15 sinh viên dân sự) đang hoạt động tình nguyện hè trên địa bàn xã.

Trong căn phòng rộng chừng 30m2, vốn là lớp học của trường Tiểu học và THCS xã Bắc Sơn, được chính quyền xã và nhà trường ưu tiên dành cho đội tình nguyện làm chỗ nghỉ ngơi, sinh hoạt trong cả đợt tình nguyện, bữa cơm dân dã trưa hôm ấy giữa đoàn công tác và đội tình nguyện rôm rả nhiều câu chuyện đời thường xen lẫn những thú vị bất ngờ. Trước khi ăn cơm, đội trưởng Nguyễn Đình Văn (học viên năm 3, lớp Ngư lôi, Đại đội 350, Tiểu đoàn 3) yêu cầu tất cả mọi người bốc thăm chỗ ngồi, sau đó cùng đồng thanh hát một bài hát dí dỏm mà các bạn tự đặt lời mang tên “Bài ca ăn cơm” được viết bằng phấn trên tấm bảng đen khiến cả đoàn công tác cười nghiêng ngả…

Nguyễn Đức Chính (sinh viên năm 4, khoa Vô tuyến Điện tử) chia sẻ: “Chúng em đặt ra “luật” bốc thăm và hát trước mỗi bữa ăn với mục đích để cho tất cả thành viên trong đội có dịp tìm hiểu, gắn bó thêm với nhau, vì mỗi người đến từ một lớp khác nhau trong học viện”. Thấy tôi nhẩm đếm số người trong phòng, Chính cho biết thêm: Chỉ có bữa sáng và bữa tối là cả đội mới tập trung đủ quân số. Hàng ngày chúng em có các tổ xuống địa bàn từng xóm trong xã lao động giúp bà con, do quãng đường xa và đi lại khó khăn nên các bạn ở lại ăn trưa cùng Chi đoàn thanh niên xóm để tiết kiệm thời gian. Các bạn đang có mặt trong phòng là những thành viên có nhiệm vụ dạy học tại trường trong ngày hôm nay. 

Trải nghiệm và trưởng thành

Là một trong 3 cô gái tham gia đội tình nguyện lần này và là một trong 2 thành viên nhỏ tuổi nhất, những ngày đầu lên Bắc Sơn, Tạ Thị Hồng (SN 1998, quê Sóc Sơn, Hà Nội, sinh viên năm nhất, khoa Công nghệ Thông tin) không tránh khỏi cảm giác nhớ nhà bởi đây là chuyến đi xa đầu tiên trong đời sinh viên. “Bé như cái kẹo” nhưng Hồng khiến mọi người nể phục bởi tinh thần hăng hái, không nề hà trước những việc nặng nhọc. Ngày đầu đi cơ sở giúp đồng bào xóm Hày Dưới làm đường, cuốc bộ hơn ba cây số và hơn một tiếng xúc đất dưới tiết trời mưa rét khiến Hồng thấm thía hơn sự vất vả của người dân sống trên miền đất này. Cô gái nhỏ nhắn ấy luôn giữ trên môi nụ cười khi kể về những việc mà cô được trải nghiệm với vẻ đầy tự hào. Hồng thấy may mắn khi được gặp những con người vùng cao dẫu đói nghèo nhưng luôn hiền hậu, mến khách hay những đứa trẻ mới chỉ học lớp một đã biết giúp mẹ nấu cơm, theo cha lên nương...

Đội trưởng Nguyễn Đình Văn cho biết, 20 thành viên chia làm 4 nhóm luân phiên nhau thực hiện công tác hậu cần, dạy học và giúp dân. Mỗi thành viên đều có những ngày gắn bó với cuộc sống của người dân để trải nghiệm sự vất vả của đồng bào. Để tạo hứng thú học kiến thức cho các em, trước mỗi giờ lên lớp, các thành viên dành thời gian trò chuyện, tổ chức chơi trò chơi đan xen giữa giờ học. Nhiều em học sinh cấp hai nơi đây vẫn chưa thuộc bảng cửu chương, để có những giờ lên lớp hiệu quả, mỗi buổi tối cả nhóm lại ngồi họp bàn với nhau, xây dựng giáo án phù hợp để các em dễ tiếp thu bài giảng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, anh Hà Văn Mạnh, Bí thư Đoàn xã Bắc Sơn cho biết, thực hiện chương trình “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, Đội tình nguyện Mùa hè xanh đã tích cực thực hiện các hoạt động bổ trợ kiến thức văn hóa, phổ cập tin học, sinh hoạt hè cho hơn 130 em học sinh tiểu học, THCS của xã Bắc Sơn; phối hợp với Đoàn thanh niên địa phương giúp nhân dân tu sửa đường sá, chăm sóc, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, tuyên truyền giữ gìn và bảo vệ môi trường…  

Trong dịp này, thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đoàn công tác của Học viện KTQS do đại tá Cao Minh Tiến dẫn đầu đã tới thăm hỏi và tặng quà tri ân hai gia đình thương binh người dân tộc Mường ở xóm Hày Trên, xã Bắc Sơn là ông Bùi Văn Tịch (SN 1959, tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia) và ông Bùi Văn Ỵ (SN 1959, tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.