Trải lòng của người 'bỏ quên' học sinh trường Gateway tử vong trong ô tô

Trải lòng của người 'bỏ quên' học sinh trường Gateway tử vong trong ô tô
TPO - Bà Nguyễn Bích Quy (SN 1964), người đưa đón học sinh trong vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong, cung cấp nhiều tình tiết không giống như lời khai của bà trước đó.

Ngày 21/8,  Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, họ vẫn đang tiếp tục điều tra vụ cháu Lê Hoàng Long (6 tuổi, học sinh trường tiểu học Gateway) tử vong.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" theo điều 128 Bộ luật Hình sự, để điều tra vụ việc. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã và đang triệu tập một số người liên quan để làm rõ các tình tiết của vụ việc.

Trưa cùng ngày, trao đổi với phóng viên tại nhà riêng ở phố Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội), bà Nguyễn Bích Quy (SN 1964), người đưa đón học sinh trong vụ việc kể trên, tỏ ra khá mệt mỏi.

Bà Quy cho biết, bà vừa có buổi làm việc với Công an quận Cầu Giấy sau khi nhận được giấy triệu tập. Buổi làm việc kéo dài nhiều giờ từ chiều đến tối 20/8.

Bà Quy cho biết, 15 ngày qua kể từ khi xảy ra sự việc, không đêm nào bà ngủ được sâu giấc và chỉ ăn cho qua bữa: "Tôi bị sụt cân, sức khỏe giảm sút".

Trải lòng của người 'bỏ quên' học sinh trường Gateway tử vong trong ô tô ảnh 1 Bà Nguyễn Bích Quy tại nhà riêng ngày 21/8.

Trước đó, ngày 6/8, sau khi phát hiện cháu Lê Hoàng Long tử vong, bà Quy đã làm việc với cơ quan chức năng quận Cầu Giấy. Cuộc làm việc kéo dài đến ngày 9/8, bà mới về nhà. Trong thời gian này, bà Quy khai với cơ quan công an về quá trình đưa đón và thời điểm xảy ra sự cố.

Bà Quy cũng xác nhận mới có đơn đề nghị Văn phòng luật sư Thành Sơn cử luật sư tham gia các bước tố tụng, bào chữa cho mình.

Về những tình tiết trong đơn gửi luật sư khác với lời khai trước đó, bà Quy tường thuật: Vào 6h15 ngày 6/8, bà có mặt tại cổng trường Gateway trên phố Khúc Thừa Dụ (Cầu Giấy, Hà Nội), bắt đầu công việc đưa đón 13 học sinh theo danh sách, trong số đó có 3 bé trai (gồm hai bé sinh đôi tên An – Giang và bé Lê Hoàng Long).

Xe đưa đón học sinh là chiếc Ford Transit 16 chỗ do ông Doãn Quý Phiến điều khiển. Chiếc xe đón bé Long tại địa chỉ số 1 Trung Yên. Khi đón, bé Long mặc áo màu đỏ, quần tối màu.

“Lúc đó, cháu Long khỏe mạnh, cười nói vui vẻ cùng người giúp việc rồi tự bước lên xe ngồi ở hàng ghế thứ 4 sau ghế lái. Tôi nhận balo của Long từ người giúp việc rồi đặt ở ghế cháu ngồi. Tới trường, các học sinh tự xuống xe. Tôi có lên xe kiểm tra và không phát hiện còn ai bên trong xe hay đồ đạc gì bỏ quên. Sau đó, tôi một tay bế, một tay dắt hai anh em sinh đôi An – Giang và đưa tất cả học sinh vào trường”, bà Quy kể.

Trải lòng của người 'bỏ quên' học sinh trường Gateway tử vong trong ô tô ảnh 2 Chiếc xe chở bé Lê Hoàng Long.
Cũng theo bà Quy, khi vào trường, bà ký sổ bàn giao 13 học sinh cho cô giáo rồi ra về. Buổi làm việc buổi sáng của bà Quy kết thúc lúc gần 8h. Trong cả ngày, bà không được ai thông báo việc gì xảy ra. Đến 15h45 cùng ngày, bà Quy quay lại trường để đón học sinh.

Khi vừa mở cửa ô tô, bà Quy thấy bé Long nằm bất động dưới sàn phía sau ghế lái. Bé nằm ngửa, đầu hướng ra phía cửa, mặc áo màu trắng xám. Lúc này, trong xe có một quả bóng bay màu đỏ. Các cửa kính của xe đều kéo rèm, không giống như buổi sáng.

MỚI - NÓNG