Trả thù Mourinho, 'lão tướng' Eto'o đầu quân cho West Ham

Eto'o gật đầu với West Ham vì muốn có cơ hội báo thù Mourinho.
Eto'o gật đầu với West Ham vì muốn có cơ hội báo thù Mourinho.
TPO - Trong thâm tâm, Samuel Eto'o vẫn rất cay cú Jose Mourinho, người từng ngon ngọt dụ anh bỏ Anzhi để về Chelsea và giờ phũ phàng đẩy anh ra đường. “Báo đen” muốn phục thù nên chấp nhận giảm lương để gia nhập West Ham-đội bóng hàng xóm với Chelsea.

Mùa hè năm ngoái, Samuel Eto'o hưởng mức lưởng lên tới 20,5 triệu bảng/mùa tại Anzhi, cao nhất thế giới. Thời điểm ấy, ông chủ của đội bóng Nga không còn mặn mà với bóng đá và muốn tống khứ những ngôi sao hưởng lương cao. Tuy nhiên, vì thời hạn hợp đồng còn 1 năm nên nếu có bị thải loại, “Báo đen” cũng bỏ túi thêm khoảng trên dưới 20 triệu bảng tiền bồi thường.

Ấy thế nhưng trước những lời đường mật của Jose Mourinho, Eto'o đã vứt bỏ tất cả. Cụ thể, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mời gọi “Báo đen” về làm việc tại Chelsea với mình. Ông hứa hẹn sẽ trao cho anh một vị trí chính thức để tham dự Champions League, trả lương 7,5 triệu bảng/năm và ký hợp đồng 1 năm kèm theo điều khoản gia hạn tiếp vào hè năm nay. Những ngày đầu tháng 7/2013, Eto'o đến sân Stamford Bridge với rất nhiều háo hức.

Nhưng càng háo hức bao nhiêu lại càng thất vọng bấy nhiêu. Ngoài việc phải nỗ lực để bắt nhịp với môi trường mới, Eto'o còn bắt đầu đối mặt với sự ghẻ lạnh từ Mourinho. Không chỉ nhiều lần đẩy tiền đạo 33 tuổi này lên ghế dự bị, “Người đặc biệt” còn không ít lần dèm pha anh, bao gồm bóng gió Chelsea không có tiền đạo nào biết ghi bàn và nghi ngờ anh khai gian tuổi.

Rồi khi mùa giải khép lại, Mourinho khiến Eto'o nhận thêm quả đắng bằng tuyên bố, anh không có trong kế hoạch mùa giải tới và nên tìm bến đỗ tiếp theo. Rõ ràng Eto'o không xứng đánh bị như thế, nhất là khi anh đã chơi 34 trận, ghi 12 bàn và có 6 đường kiến tạo, ăn đứt Fernando Torres... Ra đi trong hậm hực, Eto'o quyết tâm bám lại Premier League để tìm cơ hội trả thù.

Tuyển thủ người Cameroon này đã từ chối rất nhiều lời đề nghị béo bở từ bên ngoài nước Anh và chỉ nhắm đến những đại diện thuộc Premier League, đặc biệt là những đội bóng thuộc khu vực London. Cách đây ít ngày, anh từ chối QPR vì đội bóng này không đảm bảo cho anh vị trí chính thức. Còn ngày hôm qua, khi West Ham chào mời, cựu tiền đạo Barcelona đã gật đầu cân nhắc.

Theo Daily Mail, Eto'o có vẻ ưng ý với lời đề nghị 1 năm từ West Ham, bất chấp phải giảm lương xuống mức 4,5 triệu bảng/năm. Nếu không có gì thay đổi, ngay ngày mai “Báo đen” sẽ tới sân Boleyn Ground kiểm tra sức khỏe và trở thành học trò của Sam Allardyce. Với Eto'o, rửa mối hận với Mourinho mới là điều mà anh mong ngóng nhất, chứ không phải tiền bạc hay danh vọng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.