TPHCM: Người dân khốn khổ vì con hẻm 10 năm nước ngập ứ đọng, ruồi muỗi bủa vây

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Suốt 10 năm qua, nhiều hộ dân tại hẻm 337 đường Lương Định Của, phường An Phú, TP Thủ Đức phải đối mặt với tình trạng nước ngập ứ đọng gây ô nhiễm và bốc mùi khó chịu. Người dân cho biết, đã đề nghị chính quyền địa phương sớm khắc phục, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

VIDEO: Sống ở nơi nước ngập ứ đọng, ruồi muỗi bủa vây suốt nhiều năm. Thực hiện: Hữu Huy

Có mặt tại hẻm 337 Lương Định Của, theo quan sát của PV, nước thải ứ đọng lênh láng một đoạn đường dài, bốc mùi khó chịu. Hầu hết các gia đình phải đóng kín cửa để tránh mùi hôi và cả ruồi nhặng, muỗi, chuột… Một số hộ dân phải dùng bao cát chắn nước hay đắp nền cao để ngăn nước bẩn tràn vào nhà.

Bà Nguyễn Thị Bông (Người dân tại hẻm 337 Lương Định Của) cho biết, tình trạng nước ngập ứ đọng ở nơi đây đã diễn ra khoảng hơn 10 năm. Cứ mỗi lần mưa xuống là nước không thể tiêu thoát hết dẫn đến tình trạng ngập úng kéo dài bất kể ngày nắng hay mưa.

TPHCM: Người dân khốn khổ vì con hẻm 10 năm nước ngập ứ đọng, ruồi muỗi bủa vây ảnh 1

Bất kể ngày mưa hay nắng, tuyến hẻm 337 Lương Định Của đều trong tình trạng ngập úng kéo dài.

“Những vũng nước ô nhiễm này là nơi ruồi nhặng, lăng quăng sinh trưởng. Lo sợ mầm bệnh đến từ chỗ nước dơ bẩn này nên chúng tôi cũng không cho con cháu ra ngoài chơi. Chúng tôi đã đề nghị đến chính quyền địa phương sớm khắc phục, nhưng đến nay vẫn chưa thấy giải quyết”, bà Bông cho hay.

TPHCM: Người dân khốn khổ vì con hẻm 10 năm nước ngập ứ đọng, ruồi muỗi bủa vây ảnh 2
TPHCM: Người dân khốn khổ vì con hẻm 10 năm nước ngập ứ đọng, ruồi muỗi bủa vây ảnh 3

Những vũng nước đọng là môi trường sinh trưởng của các sinh vật trung gian truyền bệnh như ruồi, muỗi.

Cùng trú hẻm 337, bà Bé (76 tuổi) than phiền: “Cứ mưa xuống là nước từ đường hẻm lại tràn vào nhà. Mưa xong thì nước có rút nhưng rồi lại ứ đọng thành vũng kéo dài, mỗi lần có xe chạy trên đường hẻm là nước dơ bẩn văng hết vào nhà tôi. Cứ đà này thì người dân sinh bệnh hết”.

Trong khi đó, một số hộ dân khác tại hẻm 337 cho biết thêm, có những lúc mưa to khiến nước tràn cả vào nhà, những đồ dùng điện tử phải che chắn, đặt lên kệ cao. Nhiều hộ còn đắp xi măng trước thềm nhà để nước không tràn vào. Không chỉ vậy, trước cửa các hộ dân còn xếp nhiều bao cát để che chắn, ngăn chặn tình trạng nước lên cao khi mưa xuống.

TPHCM: Người dân khốn khổ vì con hẻm 10 năm nước ngập ứ đọng, ruồi muỗi bủa vây ảnh 4
TPHCM: Người dân khốn khổ vì con hẻm 10 năm nước ngập ứ đọng, ruồi muỗi bủa vây ảnh 5

Các hộ dân xếp nhiều bao cát để che chắn, ngăn chặn tình trạng nước lên cao khi mưa xuống.

Tình trạng ứ đọng nước không chỉ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân mà còn ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các hộ dân ở đây. Nhiều hộ kinh doanh cho rằng, khách hàng họ e ngại khi đến phải nơi không đảm bảo vệ sinh.

Chị Dung, Chủ tiệm cắt tóc ở hẻm 337 Lương Định Của cho biết, nước ứ đọng bốc mùi hôi khiến nhiều khách hàng của chị e ngại.

“Nhiều khách hàng khi đến tiệm của tôi làm tóc tỏ ra khó chịu khi đi vào đoạn đường ứ nước thải, mất vệ sinh. Khi mở cửa tiệm tôi cũng dùng chổi quét nước đi để đỡ dơ bẩn, nhưng đâu rồi cũng như cũ”, chị Dung chia sẻ.

TPHCM: Người dân khốn khổ vì con hẻm 10 năm nước ngập ứ đọng, ruồi muỗi bủa vây ảnh 6

Người dân khu vực lo ngại những vũng nước đọng ô nhiễm là môi trường lan truyền bệnh tật.

TPHCM: Người dân khốn khổ vì con hẻm 10 năm nước ngập ứ đọng, ruồi muỗi bủa vây ảnh 7
TPHCM: Người dân khốn khổ vì con hẻm 10 năm nước ngập ứ đọng, ruồi muỗi bủa vây ảnh 8
Theo chia sẻ của các hộ dân, những năm qua, mỗi tuần sẽ có công nhân vệ sinh môi trường đến xử lý nhưng chỉ được ngày một ngày hai, sau đó tình trạng nước ngập vẫn tiếp diễn.

Liên quan đến vấn đề ngập úng tại hẻm 337 Lương Định Của, ông Phạm Thanh Phương, Chủ tịch phường An Phú, TP Thủ Đức cho biết: “Nguyên nhân con hẻm này ngập nước trong nhiều năm qua do hệ thống ống cống thoát nước chưa đồng bộ. Chúng tôi đã có đề xuất và sắp tới đây sẽ có phương án cụ thể cải tạo lại con hẻm này”.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.