Totttenham bị loại, HLV Mourinho nói về vụ học trò đánh CĐV

Tottenham bị Norwich City loại khỏi FA Cup.
Tottenham bị Norwich City loại khỏi FA Cup.
TPO - HLV Jose Mourinho không nhắc nhiều tới việc Tottenham bị Norwich City loại khỏi FA Cup mùa này, mà tập trung nhấn vào chuyện Eric Dier xô xát với các CĐV đội khách.

Rạng sáng ngày 5/3, Tottenham bước vào trận đấu thuộc vòng 5 FA Cup với đội hình sứt mẻ do chấn thương, nhưng vẫn được đánh giá cao hơn so với Norwich City. Với lợi thế sân nhà, không ngạc nhiên khi đoàn quân của HLV Jose Mourinho nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát thế trận và có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 13. Từ pha treo bóng bên cánh trái của Lo Celso, Jan Vertonghen bật cao đánh đầu ở cự ly gần đánh bại toàn bộ hàng phòng ngự đội khách.

Có bàn thắng sớm, Tottenham càng dễ đá hơn và liên tiếp tạo ra những cơ hội ngon ăn. Tuy vậy, hàng công của họ lại có một ngày thi đấu thiếu hiệu quả khi không thể ghi thêm bàn thắng nào. Tấn công nhiều mà không thể ghi thêm bàn, “Gà trống” đã phải trả giá. Phút 78, thủ thành Michel Vorm mắc sai lầm sơ đẳng. Cụ thể, trước cú sút xa của Kenny McLean, Vorm xử lý lóng ngóng và đẩy trái bóng về phía trước. Josip Drmic chớp cơ hội băng vào dứt điểm tung lưới Spurs trong sự ngỡ ngàng của CĐV đội chủ nhà, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Suốt những phút còn lại của 90 phút chính thức lẫn 30 phút hiệp phụ, Tottenham dồn ép Norwich City nghẹt thở, nhưng không thể kết liễu đối thủ, buộc phải bước vào loạt luân lưu 11m để giải quyết thắng thua. Ở loạt “đấu súng”, các học trò trẻ của HLV Mourinho đã không thể thắng được kinh nghiệm của thủ thành Tim Krul và để thua 2-3. Như vậy, Tottenham đã phải sớm rời FA Cup mùa này.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Mourinho không nhắc nhiều về việc Tottenahm bị loại, mà nhấn vào chuyện Eric Dier xô xát với các CĐV đội khách. Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, cậu học trò của mình đã bị xúc phạm và không kiềm chế được sự nóng nảy.

Trước đó, nhiều clip trên mạng xã hội ghi lại cảnh Eric Dier trèo qua cabin huấn luyện và leo lên khán đài phía Tây sân Tottenham, đấm túi bụi vào một CĐV. Một số góc quay cận cho thấy, tuyển thủ người Anh hét lên: "Đó là em trai tôi". Vụ ẩu đả chỉ dừng lại khi các nhân viên an ninh sân Tottenham xuất hiện. Dier bị giữ chặt và được yêu cầu đi vào đường hầm dẫn tới phòng thay đồ.

"Tôi nghĩ Eric Dier đã làm điều mà những người chuyên nghiệp như chúng ta đáng ra không được làm. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đó thì bất kỳ ai trong số chúng ta cũng chẳng thể giữ nổi sự bình tĩnh. Khi bị ai đó sỉ nhục, thậm chí lăng mạ cả các thành viên trong gia đình, Eric Dier hành động bộc phát như vậy cũng có thể hiểu được", HLV Mourinho bảo vệ cậu học trò.

"Tất nhiên là cầu thủ chuyên nghiệp thì Eric Dier cần phải hết sức kiềm chế, nhưng xin được nhắc lại một lần nữa là tôi có thể thông cảm cho cho cậu ấy. Nên biết, khi một CĐV buông lời lẽ xúc phạm thì em trai của Eric Dier cũng có mặt trên khán đài và tỏ thái độ không hài lòng. Khi thấy em mình bị miệt thị Eric Dier mới leo lên khán đài định ăn thua đủ với kẻ quá khích", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói thêm.

MỚI - NÓNG