Tottenham lại rơi điểm, Mourinho nổi cơn tam bành

Tottenham lại rơi điểm, Mourinho nổi cơn tam bành
TPO - Rạng sáng nay ở trận đấu muộn của vòng 15, Tottenham đã không thể cắt đứt chuỗi trận tệ hại tại Premier League khi chỉ giành nổi 1 điểm trước Wolves.

Thực tế, Tottenham vừa chấm dứt mạch không thắng ở con số 3 bằng việc hạ Stoke City. Nhưng đó là một trận đấu tại Cúp Liên đoàn. Còn ở Premier League, họ vẫn phải đi tìm thắng lợi đầu tiên sau 2 trận thua, 1 hòa. Bởi vậy, dù làm khách của Wolves, đội bóng vốn rất khó chịu với các ông lớn, Tottenham vẫn quyết liệt tấn công hòng sớm chọc thủng lưới đối thủ. Và gần như lập tức, quyết tâm của họ được cụ thể hóa ở phút đầu tiên, khi Ndombele dứt điểm hiểm hóc vào góc thấp hạ gục thủ thành của Wolves.

Nhưng Wolves cũng không phải một chủ nhà "dễ tính". Họ vừa thua 3 trận chỉ trong 4 lần ra sân gần nhất, vậy nên đội bóng này quyết không để mất điểm trên sân nhà. Nhưng, việc thiếu trung phong Raul Jimenez đã đẩy Wolves vào tình cảnh khó khăn bởi các đường bóng tấn công của họ không có người dứt điểm. Các đường lên bóng của Wolves dù rất mạch lạc, song lại vỡ vụn khi tiến vào vòng cấm đối phương do họ không có một địa chỉ tin cậy để các tiền vệ chuyền vào.

Cả hiệp 1, Wolves chỉ có thể tung ra được 2 cú dứt điểm trúng đích. Trong khi đó, quyết tâm chiến thắng cao độ khiến Tottenham tiếp tục tấn công nhiều hơn nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ 2. Nhưng mọi thứ thay đổi 180 độ trong hiệp 2. Việc dồn về quá sớm để bảo toàn thành quả đã khiến Tottenham mất thế trận. Họ bị dồn ép liên tục. Cả hiệp, Hugo Lloris phải chịu 7 pha dứt điểm của đối thủ, trong khi các đồng đội của anh ở tuyến trên sút được đúng 1 lần.

Và điều gì đến cũng phải đến khi phút 88, Saiss ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho chủ nhà, khiến Tottenham lỡ cơ hội leo cao.

Như vậy từ chỗ đua tranh mạnh mẽ ngôi đầu, Tottenham đã xuống dốc không phanh. 4 trận gần nhất, họ đã đánh rơi tới 10 điểm. Điều này khiến Mourinho tức điên. Ông chỉ trích các học trò sau trận: “Họ đã không có đủ khát vọng chiến đấu. Họ ra sân với ý chí kém cỏi. Chúng tôi ghi bàn trước và có gần 90 phút để tìm bàn thắng nữa, nhưng chúng tôi không làm nổi. Bạn biết tính tôi đó, tôi mong đợi nhiều hơn thay vì một màn trình diễn nghèo nàn thế này”.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...