Torres lộ ý định tẩu thoát khỏi 'vòng tay' Mourinho

Torres không để lại nhiều dấu ấn tại Chelsea
Torres không để lại nhiều dấu ấn tại Chelsea
TPO - Tương lai bất định ở Chelsea đã khiến Fernando Torres phải tính tới phương án ra đi. Cầu thủ này vừa lên tiếng thừa nhận anh trở lại "mái nhà xưa" Atletico Madrid, nơi người đồng đội cũ Diego Simeone đang cầm quân, là ý tưởng không tồi.

Tại Chelsea, Mourinho luôn kêu gào về chuyện thiếu một tay săn bàn có hạng. Thậm chí, Người đặc biệt còn công khai bày tỏ "tình yêu" với chân sút Diego Costa của Atletico. "Vấn đề của chúng tôi là thiếu người ghi bàn và Diego Costa là một lựa chọn chất lượng", vị HLV người Bồ Đào Nha từng nói như vậy khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Canal+ (Pháp).

Tuyên bố của Mourinho rõ ràng làm mất mặt những tiền đạo hiện đang thuộc biên chế Chelsea, nhất là Fernando Torres-bản hợp đồng đắt giá do đích thân Chủ tịch Roman Abramovich duyệt mua.

Kể cả khi Mourinho không tuyên bố như vậy, thì Torres cũng hiểu rằng, tương lai của anh ở The Blues là bất định. Người đặc biệt không tin dùng anh. Thậm chí, Torres còn bị xếp dưới cả "ông già" Eto'o trong sự lựa chọn trong những trận cầu quan trọng.

Thế nên, dù vẫn còn 2 năm hợp đồng với Chelsea, nhưng đã đến lúc Torres phải nghĩ tới chuyện ra đi và trở lại "mái nhà xưa" Atletico Madrid, nơi người đồng đội cũ Diego Simeone đang cầm quân, là ý tưởng không tồi.

“Trong bóng đá bạn không bao giờ biết trước điều gì. Bạn không thể đảm bảo nơi bạn sẽ đến vào ngày mai, trong tuần tới và xa hơn là trong 10 năm”, Torres chẳng hề tỏ ra trung thành khi được hỏi về thông tin Atletico muốn chiêu mộ anh trong mùa hè này.

Mourinho đang "thèm khát" Diego Costa, còn Atletico cũng ngắm nghĩa Torres. Một cuộc trao đổi cầu thủ giữa Chelsea và Atletico vào mùa hè tới (tất nhiên là Chelsea ngoài đổi người phải thêm tiền), có lẽ là phương án khiến các bên đều vui. 

MỚI - NÓNG