Tổng thống Bush kêu gọi tinh thần ngày 11/9

Tổng thống Bush kêu gọi tinh thần ngày 11/9
Tổng thống Bush kêu gọi tinh thần đoàn kết quốc gia sau thảm họa bão Katrina và hứa khu vực vịnh Mexico sẽ được tái thiết nhanh chóng.

Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh, ông nói: "Nước Mỹ sẽ vượt qua những khổ đau này và chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn để vượt qua". Ông cũng hứa rằng khu vực bờ biển vịnh Mexico sẽ được tái thiết mạnh mẽ hơn.

Nhưng những lời này của ông được đưa ra khi chỉ còn vài ngày là đến ngày kỷ niệm lần thứ tư thảm họa 11/9, đã càng gây thêm nhiều chỉ trích từ phía đảng Dân chủ.

Một thảm họa nữa

Trong bài phát biểu hàng tuần trên đài, ông Bush nhắc lại tinh thần đoàn kết quốc gia của người Mỹ cau các vụ tấn công 11/9 cách đây 4 năm.

"Hôm nay, nước Mỹ đang phải đối mặt với một thảm họa nữa, một thảm họa đã phá hoại nhiều của cải và làm nhiều người thiệt mạng. Lần này, thảm họa không phải do một tội ác của con người, mà của nước và gió. Bốn năm sau, người Mỹ nhớ tới những nỗi sợ hãi và những bất ổn của buổi sáng khủng khiếp đó.

Nhưng trên hết, chúng ta nhớ đến sự đoàn kết của dân tộc để bảo vệ sự tự do của chúng ta, xây dựng lại thành phố bị tàn phá, và quan tâm tới những người láng giềng khi cần thiết".

Đảng Dân chủ đã phản ứng lại bằng những chỉ trích về việc Chính phủ đã phản ứng chậm đối với những hậu quả của cơn bão.

Thượng nghị sĩ Edward Kennedy nói: "Bốn năm sau vụ 11/ 9, khi chính quyền có những phản ứng chậm chạp đối với cơn bão Katrina, rõ ràng chúng ta lại không chuẩn bị đầy đủ để đối phó với một vụ tấn công khủng khiếp nữa".

Nhà Trắng đã cho ông Michael Brown, người đứng đầu dịch vụ cấp cứu ccủa Mỹ, thôi giữ vai trò chỉ đạo các hoạt động cứu trợ và đưa ông về Washington.

Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã kêu gọi cách chức ông Brown vì sự chậm chạp của ông trong đối phó với bão.

Tìm xác người

Các quan chức New Orleans tuyên bố hoạt động cứu người mắc kẹt trong nước lụt giờ đã kết thúc và các nỗ lực sẽ chuyển sang tập trung vào việc tìm xác người.

Cảnh sát và quân đội sẽ phải đảm nhiệm công việc khá vất vả là tìm xác người, rất nhiều xác đã bị buộc vào cột đèn hoặc để trong những ngôi nhà được đánh dấu ở bên ngoài bằng sơn.

Người đứng đầu lực lượng an ninh cho New Orleans, đại tá Terry Ebbert, nói rằng những kết quả ban đầu cho thấy số người chết có thể không cao như người ta tưởng ban đầu.

"Các con số bước đầu cho thấy nó thấp hơn nhiều so với ước tính ban đầu là 10.000 người".

MỚI - NÓNG