Khi về chỉ đạo thi công công trình tại xã Thanh Sơn, công nhân ở lán trại, còn anh Mạnh, đội trưởng chọn ở nhà anh Bộc. Vợ chồng anh Bộc có một đứa con 3 tuổi, hàng ngày gửi trẻ, còn anh Bộc vắng nhà cả tuần theo trang trại VAC cách nhà hơn 10km. Ở nhà chỉ có chị Lan, vợ anh Bộc.
Chị Lan vốn đã có vẻ đẹp của gái vùng sơn cước, lại vừa nhàn hạ nên trông chị, đúng là “Gái một con trông mòn con mắt”.
Do môi trường “cùng ăn, cùng ở” chồng lại ở xa nên “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”… Rồi một buổi chiều mưa, anh Mạnh từ công trình về bị ướt, sợ bị cảm, chị Lan nấu cho anh nồi nước xông và chị bắt anh nằm xuống để chị cạo gió.
Khi cạo gió, anh Mạnh thấy hai tay mình “thừa” quá, liền đặt tay lên vai chị Lan. Cạo chưa đến cổ, thì do sức hút “vạn vật hấp dẫn”, chị Lan đã đổ ập xuống người anh Mạnh và hai người quấn lấy nhau…
Từ sự kiện đó thì quan hệ của hai người không còn ranh giới khách – chủ nữa và cũng từ đó những sinh hoạt bất thường của anh chị đã làm cho nhiều người xì xào, bàn luận… Sợ anh trai bị mang tiếng “cắm sừng”, em gái Bộc lên trang trại báo cho anh biết và ngay trưa hôm đó anh về đột xuất.
Về đến nhà, anh nhẹ nhàng mở khóa, tay cầm sẵn con rựa và lao nhanh đến cửa buồng ngủ. Do không để ý nên anh đá vào các đồ chơi của con bỏ bừa bãi giữa nhà. Nghe động, anh Mạnh tồng ngồng, tay cầm quần đùi xô cửa lao nhanh ra khỏi nhà.
Do cánh cửa xô ra đột ngột, gạt anh Bộc sang một bên, nên anh Mạnh tránh được cú chém hụt của anh Bộc. Bước vào phòng, thấy vợ đang trùm chăn che vội tấm thân lõa lồ của mình, anh Bộc liền cho vợ mấy bạt tai rồi chạy ra xách búa tạ đập nát chiếc xe Dream của anh Mạnh để trong nhà.
Sau khi thoát nạn, hoàn hồn và được tư vấn bởi những người hiểu biết pháp luật, anh Mạnh kiện anh Bộc phá hoại tài sản công dân. Do việc quan hệ của anh Mạnh với chị Lan không có chứng cứ, còn việc anh Bộc phá tài sản có bằng chứng, có nhiều người chứng kiến, nên anh Bộc buộc phải đền lại tài sản cho anh Mạnh.
Sau vụ việc đó anh Mạnh chuyển sang đội xây dựng khác, còn dân xã Thanh Sơn bình luận: Đội xây dựng có tên “An Dân” nhưng đến dân không an và riêng anh Bộc là người chịu thiệt nhất, đã “mất của” lại còn mất tiền!