TPO - Liên hoan nghệ thuật “Tôi yêu tiếng nước tôi” là chương trình âm nhạc uy tín đã được tổ chức qua 4 mùa với sứ mệnh: bảo tồn tiếng Việt, văn hóa Việt, những bài hát Việt đồng thời đem đến cho mọi người một niềm vui và khát vọng về văn hóa quê hương, tiếng hát quê hương, qua đó gợi nhớ về cội nguồn.
TP - Những người Việt xa xứ, hằng ngày dùng tiếng nước sở tại để giao tiếp, sinh hoạt, giao dịch, làm ăn, nhưng lòng luôn đau đáu giữ gìn và truyền cho con cháu tiếng nói của cha ông.
TPO - Tối qua, 15/9 (giờ Việt Nam), Liên hoan nghệ thuật Việt kiều toàn thế giới “Tôi yêu tiếng nước tôi” đã tiến hành xong phần thi cuối cùng – Bài hát tự chọn và trao giải thưởng.
TPO - Tại cuộc thi hát “Tôi yêu tiếng nước tôi”cho kiều bào toàn thế giới đang diễn ratại thủ đô Warszawa, Ba Lan, nhiều thí sinh nhan sắc xinh đẹp và trang phục ấn tượng.
TPO - Tại cuộc thi hát “Tôi yêu tiếng nước tôi” cho kiều bào toàn thế giới đang diễn ra tại thủ đô Warszawa, Ba Lan, nhiều thí sinh nhan sắc xinh đẹp và trang phục ấn tượng.
TPO - Cuộc thi hát “Tôi yêu tiếng nước tôi” cho kiều bào toàn thế giới đang diễn ra tại thủ đô Warszawa, Ba Lan. Thí sinh từ các nước đến sớm đã có buổi quay clip và chụp ảnh tại những địa chỉ đẹp của Warszawa như Hoàng cung, Dinh Tổng thống.
TPO - Chung kết Liên hoan nghệ thuật Việt kiều toàn thế giới “Tôi yêu tiếng nước tôi” lần thứ 2 khai mạc trưa 14/9 (chiều tối 14/9 giờ Việt Nam) tại thủ đô Warszawa, Ba Lan với sự tham gia của 23 thí sinh đến từ 9 nước trên thế giới.
TP - “Chúng tôi không tìm kiếm tài năng âm nhạc xuất chúng, mà coi đây là sân chơi nối vòng tay lớn cộng đồng người Việt trên thế giới bằng âm nhạc”, NSND Thanh Hoa, Trưởng BTC Liên hoan Nghệ thuật toàn thế giới “Tôi yêu tiếng nước tôi” 2019 tại Ba Lan nói.
TPO - NSND Thanh Hoa, Trưởng BTC Liên hoan nghệ thuật toàn thế giới “Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi” 2019 thông báo, có 31 thí sinh xuất sắc được lựa chọn, tại họp báo chiều 15/8 tại trụ sở báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.