Tôi rất vui khi giọng nói hết bị khàn

Tôi rất vui khi giọng nói hết bị khàn
Là dược sỹ, phải tư vấn nhiều cho người bệnh nên chị Hoàng Thị Bích Thảo (sinh năm 1968), ở xóm Chùa, Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội hay bị khàn tiếng, có khi mất hẳn tiếng. Chị uống khá nhiều loại thuốc, nhưng bệnh vẫn không hề thuyên giảm. Mãi tới gần đây, chị mới tìm được phương pháp hiệu quả, giọng nói đã trong trẻo trở lại.

Tôi rất vui khi giọng nói hết bị khàn

Là dược sỹ, phải tư vấn nhiều cho người bệnh nên chị Hoàng Thị Bích Thảo (sinh năm 1968), ở xóm Chùa, Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội hay bị khàn tiếng, có khi mất hẳn tiếng. Chị uống khá nhiều loại thuốc, nhưng bệnh vẫn không hề thuyên giảm. Mãi tới gần đây, chị mới tìm được phương pháp hiệu quả, giọng nói đã trong trẻo trở lại.

Nghe giọng nói nhẹ nhàng của chị Thảo, không ai nghĩ được rằng chỉ mới cách đây một thời gian ngắn, chị hoàn toàn bị mất giọng, việc nói năng trở nên khó khăn. Chị Thảo cho hay: “Tôi đang quản lý 2 cửa hàng, nên thường xuyên phải tiếp xúc, tư vấn cho khách hàng, do vậy ảnh hưởng đến thanh quản. Trước kia tôi nói rất trong, nhưng đến tháng 7-2009, tôi bị khàn tiếng, có lúc không thể nói được, nói bị hụt hơi luôn. Nếu nói nhỏ là không thể nghe được, còn nói to thì phải gắng sức nói, rất mệt, vùng cổ họng thường xuyên bị đau rát.

Vào bệnh viện khám, bác sỹ cho biết tôi bị viêm phù nề dây thanh và cần hạn chế nói. Nhưng tôi làm nghề bán hàng nên bắt buộc phải nói, phải tư vấn suốt ngày. Có lúc tôi cảm giác như cổ họng bị phình to ra. Về nhà, tôi uống nhiều thuốc nhưng không khỏi, cứ hết thuốc lại khàn đặc cổ, giọng nói mỗi ngày một nhỏ lại, nghe không rõ”.

ảnh minh họa
ảnh minh họa. Ảnh: internet

Chị Thảo kết hợp nhiều biện pháp như ngậm nước muối, nước gừng… nhưng cổ chị vẫn bị đau tức. Việc tư vấn cho khách hàng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đôi lúc, bạn bè rủ đi hát karaoke nhưng do giọng bị khàn nên chị chỉ ngồi nghe thôi, “mất hết cả vui”. Tình trạng khàn tiếng kéo dài suốt gần một năm trời, nhất là cuối năm ngoái và đầu năm nay, chị nói mệt và rất khó nói.

Thật may, thấy nhiều người bị khàn tiếng sử dụng Tiêu Khiết Thanh đến hộp thứ 2 là đỡ, chị Thảo cũng quyết định uống xem sao. “Tháng 8-2010, tôi bắt đầu dùng Tiêu Khiết Thanh 4 viên một ngày. Đồng thời, tôi đi soi thanh quản, kết quả là tôi bị phù nề dây thanh nặng.

Trong đơn thuốc bác sĩ kê cho tôi cũng có Tiêu Khiết Thanh, bác sĩ còn nói nếu uống hết đơn thuốc mà không khỏi thì có thể phải phẫu thuật. Tôi tiếp tục dùng Tiêu Khiết Thanh đến hết hộp thứ 2 thì đã thấy hiệu quả rõ rệt, giọng nói nhẹ hơn, đỡ hẳn khàn tiếng. Đến hết hộp thứ 3, giọng nói của tôi đã trong trẻo trở lại” – chị cho biết.

Vẻ mặt tươi cười, chị Thảo nói: “Tôi dùng Tiêu Khiết Thanh đã được 6 hộp rồi và vẫn đang tiếp tục dùng đến lúc khỏi hẳn thì thôi. Bệnh của tôi đang đỡ rất nhiều! Nếu không phải phẫu thuật thì tôi mừng lắm! Trước kia giọng nói của tôi khản đặc, bây giờ tôi đã có thể nói năng, tư vấn cho khách hàng một cách dễ dàng. Thậm chí tôi còn có thể…hát hò được trở lại”.

Vui mừng vì tìm ra được giải pháp hữu hiệu để lấy lại được giọng nói trong trẻo ngày nào, chị Thảo thường mang kinh nghiệm của mình ra chia sẻ với mọi người. Chị Thảo cho biết, sản phẩm Tiêu Khiết Thanh rất phù hợp với những người làm nghề hay phải nói nhiều, đặc biệt là giáo viên, ca sỹ, tư vấn bán hàng như chị…

Thành Nam

Theo Quảng cáo
MỚI - NÓNG