Tôi ơi, đừng tuyệt vọng, Kỳ I: Tiếng hát át khổ đau

Tài Nam (bên phải) với vợ chồng T
Tài Nam (bên phải) với vợ chồng T
TP - Còn đó không ít cái xấu, cái ác nhức nhối lương tri. Nhưng trên cả, luôn lan tỏa và truyền năng lượng sống đó là những nhân cách giàu lòng thương yêu, tràn đầy tính thiện, không đầu hàng trước thử thách để giúp đỡ mỗi cảnh đời không may. Phước lành và tính thiện ấy, quanh ta mỗi ngày…

Không bao giờ tuyệt vọng

Tranh thủ ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4/2019 để đến thăm và trao quà cho gia đình ông Lưu Văn Tê, những người bạn đồng hành cùng chúng tôi đều ngỡ ngàng khi nghe ông Tê kể ông vừa lên sân khấu diễn phục vụ đám cưới. Và rồi ông vui vẻ hát “Cuộc đời vẫn đẹp sao”...

Đại diện Tiền Phong không bất ngờ, vì  từng tận thấy sự lạc quan của mỗi thành viên gia đình ông Tê trong hai lần tiếp xúc trước đây. Hơn 6 năm trước, Tiền Phong và một số đồng nghiệp phát hiện gia cảnh đặc biệt của gia đình ông Tê và lần lượt về tận nơi tìm hiểu viết bài. Chỉ nửa tháng sau khi bài “Thêm chuyện về gia đình mắc bệnh lạ” trên số báo Tiền Phong ra ngày 5/1/2013 phát hành, ông Tê nhờ hàng xóm đèo xe máy ra văn phòng đại diện của báo ở khu vực Tây Nguyên nhờ báo gửi lời cảm ơn nhiều độc giả giàu lòng hảo tâm khắp nơi gửi tiền về ủng hộ.

Lần hội ngộ này, ông Tê cho biết đận ấy gia đình ông được bạn đọc trong và ngoài nước giúp đỡ tổng cộng khoảng 800 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình ông có điều kiện sửa nhà, xây nới rộng thêm cho đủ chỗ ở và vợ ông đưa chồng con vào TPHCM phẫu thuật cắt bớt những khối u lớn. “Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống”, vèo cái 3 bố con ông chỉ còn khoản trợ cấp tàn tật theo chế độ 405 nghìn đồng/người/tháng. Bà Chu Thị Nguyệt, vợ ông lại miệt mài đi làm thuê với thù lao 150-160 nghìn đồng/ngày nuôi chồng con.

Ông Tê kể: Ông sinh năm 1963, nhà nghèo, sớm phát bệnh lạ nên chỉ học tới lớp 7 thì nghỉ. Tuổi đôi mươi, ông phẫu thuật cắt khối u lớn trên gò má phải tại bệnh viện Đông Hưng-Thái Bình. Lấy vợ chẳng bao lâu thì bệnh bùng phát, trổ u bướu chi chít toàn thân. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, đây là hội chứng đa bướu sợi thần kinh, một loại bệnh hiếm gặp, có yếu tố di truyền. Hai con ông là Lưu Thị Ng sinh năm 1986 và Lưu Văn T sinh năm 1994 đều mắc bệnh u xơ mạch máu.

Tôi ơi, đừng tuyệt vọng, Kỳ I: Tiếng hát át khổ đau ảnh 1 Đoàn báo Tiền Phong trò chuyện với gia đình ông Tê

Cả 3 bố con ông Tê mỗi lần bị ngã gây vỡ bướu đều rất khó cầm máu, nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên, trách nhiệm kiếm sống nuôi cả gia đình là gánh nặng đè trĩu vai bà Nguyệt. Nếp sống thiếu thốn lại phải lao động cực nhọc triền miên khiến sức khỏe bà dần suy kiệt. “Mắt tôi lâu nay bị viêm, không có tiền đi chữa nên ngày càng mờ, nhưng tay chân còn cày cuốc tốt”- Bà pha trò. Nghe phóng viên dặn sớm thu xếp về phố, Tiền Phong sẽ bắc cầu giúp chữa mắt miễn phí, bà Nguyệt rơm rớm nước mắt cảm ơn.

Được sống là quý rồi!

Nhờ tình làng nghĩa xóm “không nơi nào tốt hơn” cùng  bố con ông Tê sẵn tính lạc quan kiên cường nên cả gia đình thêm tự tin vui sống. Không ai kỳ thị xa lánh, tiệc vui nào bố con ông cũng được mời dự, thậm chí mời lên sân khấu hát. Bố con ông Tê thường giúp đỡ khi láng giềng bận làm đồng vắng, ví dụ gom cất giùm thóc đậu phơi ngoài trời trước mỗi cơn mưa.

Gần đây, gia đình ông Tê có thêm 3 thành viên mới. Đầu tiên là bé gái xinh xắn tên Lưu Thúy N., con chị Ng. hạ sinh tháng 10/2015. Chị Ng.  mang khối bướu kéo trĩu cổ, phủ kín ngực và lưng như đeo dải yếm không ngại ngần chia sẻ: Bố cháu N bị tai nạn mất gót chân, là một anh nông dân đẹp trai, tốt bụng. Khi anh chưa có vợ, nghe chị xin một đứa con cho ấm cửa vui nhà, anh đã đồng ý giúp đỡ. Ai cũng mong cháu mang gien bố, luôn khỏe mạnh, không bệnh tật như mẹ.

Kế đến, là mẹ con chị H’Vinh Bdap-một phụ nữ trẻ khá xinh người Êđê, cùng con gái nhỏ 6 tuổi, nhà ở huyện Cư Kuin, mà anh Lưu Văn T vừa kết hôn đầu năm 2018. Nghe con trai kể có bạn gái quen trên xe buýt, giục mẹ đi hỏi cưới, bà Nguyệt hồi hộp đưa con đến ra mắt nhà gái, vui mừng thấy gia đình H’Vinh cũng nghèo và dễ tính, cả chục người sống chen chúc trong gian nhà ọp ẹp. Nghe bà thiết tha xin đón cả mẹ con H’Vinh về, bố mẹ chị ừ luôn. Vợ chồng ông Tê mừng rỡ mượn sân nhà hàng xóm kê bàn, xin ứng tiền của dịch vụ tiệc cưới mời cả 250 khách toàn lối xóm thân quen cả 2 thôn Buôn Tung 1 và thôn Mê Linh đến dự tiệc. Tiền mừng vùng sâu chỉ vài chục nghìn mỗi phong bì. Tiệc xong, tuy bù lỗ vài triệu, nhưng ai cũng vui.

Trong căn nhà có ba bố con mắc bệnh lạ này hiếm khi nghe lời than thở. Quan điểm của ông Tê đơn giản “được sống là quý rồi!”. Cô dâu mới H’Vinh hằng ngày cun cút cùng mẹ chồng đi làm thuê, ai hỏi gì cũng chỉ cười. Có vợ hiền, anh T phấn khởi thỉnh thoảng mượn xe máy hàng xóm chạy lên chùa Mê Linh gần nhà làm công quả. Ông Tê cao hứng kể mỗi tháng ra Bưu điện xã lĩnh tiền chế độ, ông toàn cuốc bộ, vì nhà không có xe, mà T “chạy xe máy một pha không ai dám ngồi”.-“ Một pha là sao?”- “À, T nó chỉ nhìn bằng 1 mắt. Đường toàn ổ voi ổ gà nó đâu có thấy để tránh, bươn hết! ”.

Ông Nguyễn Ngọc Côn bí thư Chi bộ, trưởng thôn Buôn Tung 1 xác nhận : Gia đình ông Tê hoàn cảnh cực kỳ khó khăn nhưng ai cũng vui tính, hòa đồng, cả thôn đều yêu mến.

Cùng báo Tiền Phong đến thăm gia đình ông Tê có anh Nguyễn Tài Nam 29 tuổi mang căn bệnh gần giống như 2 con ông Tê. Sau nhiều lần phẫu thuật cắt bớt các khối u trên khắp cơ thể và xạ trị khối u trong não, hai năm qua dù tai gần điếc, mắt mờ, đi đứng rất khó khăn nhưng Tài Nam rất tích cực tổ chức kêu gọi giúp đỡ các hoàn cảnh ngặt nghèo. Trong 20 triệu đồng Tiền Phong trao cho ông Tê lần này có 1 triệu của Tài Nam, 3 triệu của ông Đậu một thương binh nghèo chuyên giấu tên làm việc thiện, 6 triệu của cán bộ nhân viên chi nhánh Agribank huyện Lắk, 10 triệu của ông Lã Như Kỹ- người từng được gọi là “Vua Lúa”, nay là giám đốc Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp 8/4.

Buôn Tung 1 là thôn nghèo vùng sâu có 136 hộ nông dân đa số quê Đông Hưng, Thái Bình, hơn 30 năm vào xã Buôn Tría (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) mở vùng kinh tế mới. Độc giả muốn giúp đỡ, động viên gia đình ông Lưu Văn Tê có thể điện thoại trực tiếp cho ông theo số 0369.646776 .

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.