Tôi nhận quả lừa cay đắng vì tin nhầm người

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Còn trách em ở chỗ em có trình độ, có nhận thức mà lại cả tin quá, trong lúc mình xinh đẹp, trẻ trung như thế làm sao những kẻ  đểu giả không lợi dụng để hãm hại, để cướp đi sự trong trắng của em được?

Đọc tâm sự "Tôi tự chui đầu vào bẫy của kẻ săn tình" của em tôi vừa thương em lại vừa thấy em thật đáng trách. Thương em vì em là cô gái tốt, muốn tìm việc làm, kiếm đồng tiền chính đáng để vừa nuôi bản thân, vừa bớt gánh nặng cho bố mẹ ở quê, sau khi đã hai lần thi đại học mà vẫn rớt.

Còn trách em ở chỗ em có trình độ, có nhận thức mà lại cả tin quá, trong lúc mình xinh đẹp, trẻ trung như thế làm sao những kẻ  đểu giả không lợi dụng để hãm hại, để cướp đi sự trong trắng của em được?

Sự nhẹ dạ, cả tin đã khiến em phải trả một cái giá quá đắt. Thông cảm với nỗi đau khổ của em, tôi cũng chỉ biết nói lời chia sẻ và mong em hãy lấy câu chuyện buồn này để làm bài học kinh nghiệm cho mình trong cuộc sống còn nhiều cám dỗ, nhiều cạm bẫy ở phía trước.

Dứt khoát em không được vì sự việc không may này mà khép mình lại, mà bỏ phí cả tuổi trẻ, cả tương lai em nhé. Nếu không lao động cùng bố mẹ ở quê, thì em cứ mạnh dạn lên thành phố kiếm việc làm.

Chỉ lưu ý em là trước khi nhận lời giúp đỡ của ai, hoặc nhận lời làm việc cho ai hay cho công ty nào, em phải hết sức thận trọng. Phải tìm hiểu thật kỹ thân nhân, rõ nơi ở chứ đừng vội tin ngay những lời hứa hẹn, những viễn cảnh tốt đẹp mà đối tác vẽ ra như lần trước em nhé.

Em còn quá trẻ để đầu hàng số phận, không ai trong suốt cuộc đời lại không gặp phải lỗi lầm hay bất hạnh. Biết sai thì biết sửa để tìm lại những gì đã mất, tìm lại niềm vui trong cuộc sống cho mình. Tin rằng em có đủ nghị lực để đứng lên.

MỚI - NÓNG