Tội đồ Karius : 'Tôi đã kéo Liverpool xuống đáy sâu thất vọng'

Tội đồ Karius : 'Tôi đã kéo Liverpool xuống đáy sâu thất vọng'
TPO - Mắc 2 sai lầm ngớ ngẩn khiến Liverpool thua Real Madrid ở chung kết Champions League, thủ môn Loris Karius đã khóc nức nở và nói lời xin lỗi sau trận đấu.

Trong trận chung kết Champions League diễn ra rạng sáng nay, Liverpool đã thua Real Madrid 1-3 vì 2 sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Loris Karius.

Đầu tiên Karius khiến đội nhà nhận bàn thua đầu tiên của trận chung kết sau một tình huống nóng vội, để Karim Benzema chặn được cú ném bóng. Bị ảnh hưởng tâm lý, Karius tiếp tục mắc sai lầm ở bàn thua thứ ba khi bắt trượt cú sút tưởng như không gây nguy hiểm từ ngoài vòng cấm của Gareth Bale.

Sau trận chung kết, Karius vừa đi vừa khóc. Cầu thủ này đến khu vực khán đài của cổ động viên của Liverpool để nói lời xin lỗi. Cho dù HLV Jurgen Klopp và các ngôi sao áo đỏ đều an ủi Karius, thủ môn này vẫn cảm thấy cực kỳ tệ hại.

Tội đồ Karius : 'Tôi đã kéo Liverpool xuống đáy sâu thất vọng' ảnh 1  
Trả lời phỏng vấn talkSPORT, Karius nói: “Tôi không còn cảm giác gì lúc này nữa. Tôi đã làm đội bóng thua trận. Tôi cảm thấy tiếc cho tất cả mọi người. Tôi muốn xin lỗi mọi người, xin lỗi đội bóng và cả CLB. Sai lầm của tôi đã khiến họ phải trả giá quá đắt”. “Nếu được quay ngược lại thời gian, tôi sẽ làm ngay lập tức. Tôi thực sự rất tiếc cho đội bóng. Chính tôi đã kéo họ xuống đáy thất vọng ngày hôm nay. Bây giờ mọi thứ đều khó khăn, nhưng đó là cuộc sống của thủ môn. Tôi sẽ bắt đầu lại với 2 bàn tay trắng”. “Một lần nữa, tôi rất xin lỗi mọi người vì sai lầm của tôi đã khiến họ mất đi chiếc cúp vô địch”.
MỚI - NÓNG