Tóc Tiên bị mẹ phản đối kịch liệt khi ăn mặc sexy

Cô tách khỏi sự đùm bọc của gia đình để sống một mình, theo đuổi ước mơ ca hát.
Cô tách khỏi sự đùm bọc của gia đình để sống một mình, theo đuổi ước mơ ca hát.
Cô tự tin cho rằng, việc thay đổi từ một cô bé tóc xù sang cô gái sexy là một quyết định đúng đắn dù trước đó, cả ba mẹ cô đều phản đối.

Hơn 5 năm mới trở lại Hà Nội biểu diễn, nhưng thay thế hình ảnh cô gái tóc xù dễ thương ngày nào là một phụ nữ quyến rũ. Lý do nào khiến chị quyết định có 'cuộc cách mạng'' về phong cách như thế?

Tôi không hề lên kế hoạch cho điều đó mà đến một độ tuổi, giai đoạn nhất định, tôi cần phải có sự thay đổi. Khi chuyển sang Mỹ định cư, tôi bắt kịp nhanh với môi trường sống nơi này và nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến gout âm nhạc, thời trang của tôi. Những biến cố trong cuộc sống cá nhân cũng tác động đến suy nghĩ, ý thức của tôi về nghề nghiệp. Và kết quả là 'cuộc cách mạng' về phong cách cứ thế diễn ra một cách từ từ. Nhưng dù ở hình ảnh nào, ngây thơ hay gợi cảm, tôi vẫn là một Tóc Tiên hết mình vì đam mê và tràn đầy sức sống.

Nếu như không theo gia đình sang Mỹ, chị có thay đổi như bây giờ?

Cũng nhiều lần tôi ngẫm về điều này và cuối cùng kết luận vẫn là sẽ thay đổi, nhưng nó chậm chứ không quyết liệt và mang tính đột phá.

Người ta vẫn hay đặt chị lên bàn cân để so sánh với Miley về hình ảnh nổi loạn. Chị nói sao?

Ở Mỹ, cá tính nghệ sĩ rất mạnh mẽ, họ không bị ràng buộc về định kiến nên có thể thoải mái thể hiện bản thân. Tôi cũng nghe nhiều lần việc mình bị so sánh với Miley nên không buồn giải thích cho từng người. Sở dĩ nảy sinh vấn đề này vì tôi và Miley có khá nhiều điểm chung trong con đường nghệ thuật. Tôi trưởng thành từ các hoạt động Nhà văn hóa thiếu nhi, Miley lại xuất phát điểm từ Disney. Nhưng ở tuổi 25, sự đột phá của tôi không có gì đáng ngạc nhiên, Miley thì khác vì cô ấy ‘lột xác’ năm 18-19 tuổi.

Tóc Tiên bị mẹ phản đối kịch liệt khi ăn mặc sexy ảnh 1 Từ một cô bé tóc xù, sau 5 năm định cư tại Mỹ, Tóc Tiên đã trở thành cô gái phóng khoáng, quyến rũ. 

Sự lột xác này không chỉ gây sốc cho khán giả mà cả với gia đình, người thân. Họ phản ứng thế nào về một Tóc Tiên cá tính?


Bố tôi là người có suy nghĩ thoáng nhưng ban đầu cũng khó chấp nhận. Bố nói, tôi đừng có xăm thêm hình lên cơ thể nữa. Tôi giải thích rằng, tất cả hình xăm là ý niệm về cuộc sống và quan trọng, tôi vẫn là chính mình. Mẹ tôi thì ngược lại, bà phản đối vì bà là người truyền thống, có tính cách điển hình của phụ nữ Việt. Hai năm đã trôi qua, tôi nghĩ, bà cũng quen dần với hình ảnh của con gái.

Bố mẹ từng rất nghiêm khắc, muốn chị vẫn đi hát nhưng phải đảm bảo việc học ngành y, nhưng thời điểm sang Mỹ, chị lại từ bỏ giấc mơ của bố mẹ. Vì sao thế? 

Khi vẫn còn ở Việt Nam, tôi học trường Y và 2 năm đầu tiên sang Mỹ, tôi cũng theo học ngành này. Tuy nhiên, học ngành Y gặp rất nhiều khó khăn, lại tốn thời gian. Tôi khó thể phân thân, làm tốt cả hai việc, trong khi niềm đam mê ca hát vẫn cháy bỏng. Hơn nữa, ở độ tuổi đôi mươi, cơ hội của nghề hát đang rộng mở, tôi buộc phải có sự lựa chọn. Tôi quyết định bỏ ngành Y để chuyển sang học về truyền thông. Việc học ở Mỹ không bắt buộc sinh viên có mặt tại trường hàng ngày mà có thể học trực tuyến. Bây giờ, tôi vẫn là cô sinh viên và học chậm hơn so với những người khác vì bận đi diễn.

Mâu thuẫn với bố mẹ, chị mất bao nhiêu thời gian để vượt qua cú sốc đó? 

Chuyện này âm ỉ biết bao năm và đến một lúc khi không còn cứu vãn được nữa, nó tự nhiên bung ra. Đỉnh điểm là việc tôi đứng giữa việc nghe theo lời gia đình hay theo lời trái tim mách bảo. Đó là giọt nước tràn ly khiến tôi thay đổi và muốn sống đúng với ước mơ của mình. Tôi không mất nhiều thời gian để vượt qua biến cố mà chính nó đã trở thành động lực giúp tôi thay đổi nhanh hơn và tạo đà cho sự nghiệp phát triển. Tôi được trở về chính con người mình, khám phá ra bản thân mình. 

Khi gặp chuyện buồn, tôi không bao giờ muốn làm phiền người khác. Tôi thường tự nhốt mình trong phòng, khóc hoài rồi cũng mệt. Tôi cứ đợi thời gian trôi đi và làm nguôi ngoai nỗi buồn. Tôi cũng hay xem phim để giải tỏa tâm trạng. Có lần, tôi xem cả seri phim Harry Potter trong suốt 2 ngày liên tục để stress giảm đi ít nhiều.

Khi không thể tìm được tiếng nói chung với bố mẹ, chị đã xách vali ra khỏi nhà. Tâm trạng chị lúc đó thế nào?

Cũng có thể nói như vậy. Lúc đó tôi rất hoang mang. Sống hơn 20 năm trong sự bảo bọc của gia đình, bây giờ không biết tôi sẽ ăn, ở ra sao và sống thế nào. May mắn là tôi có sự giúp đỡ của nhiều người bạn, trong đó có ca sĩ Mai Tiến Dũng. Anh là người cưu mang, giúp tôi cân bằng từ từ cuộc sống.

Hiện tại, khi tách ra khỏi bố mẹ và sống một mình, cuộc sống của chị thế nào?

Tôi ở chung nhà với bạn.

Nếu nhìn vào vẻ ngoài sexy của chị, không ít người sẽ hiểu lầm, lối sống của chị cũng nổi loạn như vậy. Chị thanh minh gì?

(Cười) Đó là suy nghĩ bình thường của mọi người nên tôi không muốn thanh minh. Tôi là con người thế nào thì bản thân tôi và những người thân xung quanh hiểu rõ. Không chỉ khán giả đâu, bố mẹ tôi cũng có suy nghĩ, con gái mình hư tới nơi rồi. Nhưng bằng con đường học vấn và âm nhạc, tôi đã chứng minh, bố mẹ có thể tin tưởng vào con gái. Tôi có thể một mình đương đầu với cuộc sống. Hình ảnh bề ngoài chỉ thể hiện cá tính, chứ không nói lên tôi là ai. Đi hát hơn 10 năm, tôi tự tin mình là người ít vướng vào ồn ào, scandal.

Cách chị thay đổi phong cách cũng là ‘chiêu’ gây chú ý, tạo ồn ào đó thôi?

(Cười lớn) Scandal thường mang ý nghĩa tiêu cực, còn trong trường hợp của tôi, nó lại tạo hiệu ứng về mặt truyền thông. Theo tôi, nó mang tính tích cực. Tất nhiên vẫn có những lời chê bai nhưng nó chỉ chiếm số ít.

Vậy, chị 'được' những gì từ sau 'cuộc lột xác' này? 

Đôi lúc nhìn lại con đường thay đổi của mình, tôi ngạc nhiên vì nó xuất phát từ một phút ngẫu hứng mà vô tình lại là một quyết định đúng đắn. Hình ảnh cô bé tóc xù nhanh chóng bị hòa lẫn với những gương mặt khác khi showbiz xuất hiện ngày càng nhiều ca sĩ mới. Còn với mái tóc ngắn hiện tại, mọi người nhận ra tôi là Tóc Tiên, chứ không phải ai khác.

Tôi yêu thích thời trang nên thường chia sẻ về cách mix đồ trên trang cá nhân. Tôi không ngờ, nó lại được khán giả yêu thích. Từ phản ứng này, tôi nhận ra, mình có thể tự thu hút và tiếp cận gần hơn với người hâm mộ thông qua thời trang. Nhờ họ, tôi biết mình cần phải làm gì, nên làm gì để phát triển sự nghiệp trong thời gian tới.

Tóc Tiên bị mẹ phản đối kịch liệt khi ăn mặc sexy ảnh 2 Nữ ca sĩ tiết lộ, 2 năm nay, cô vẫn cô đơn và chưa tìm được bờ vai vững chãi. 
Từ khi nào chị thấy tự tin về cơ thể mình để có thể diện những bộ đồ sexy, khoe đường cong?

Đó là thời điểm tôi cắt phăng mái tóc dài và thất tình (cười lớn). Ngày trước, tôi mũm mĩm lắm nhưng lúc thất tình, tôi bị sút cân. Tôi nhận ra cơ thể mình cũng ‘được được’, những đường cong cũng lộ lộ chút xíu. Vậy là tôi đầu tư làm mới hình ảnh để đàn bà hơn.

Tuy được coi là icon về thời trang nhưng 5 năm hoạt động ở hải ngoại, chị lại chưa tạo được nhiều dấu ấn về âm nhạc với khán giả trong nước. Chị nghĩ sao về điều này?

Điều đó đúng vì tôi chủ yếu hoạt động ở hải ngoại và thi thoảng về nước thăm người thân, tham gia một số sự kiện. Nhưng nếu nói tôi không có hit thì chưa đúng vì đi hát ở đâu, tôi cũng được mọi người yêu cầu. Đáng tiếc là độ phổ cập của những bài hit đó quá hạn hẹp. Lần trở về này có thể là bước đệm đầu tiên để tôi chinh phục khán giả. Trong Đêm tình nhân, diễn ra vào tối 11/10 tại Hà Nội, tôi sẽ hát lại các hit trên sân khấu Thúy Nga, đồng thời sẽ đẩy mạnh hình ảnh về thời trang để thuyết phục mọi người.

Từng nổi danh trong nước, chị chuyển sang hải ngoại rồi bây giờ lại tìm về quê hương. Điều này có mâu thuẫn?

Tôi muốn phát triển song song ở hai thị trường. Tôi có lợi thế là được khán giả biết đến từ khi còn nhỏ. Còn chuyện ca sĩ sang hải ngoại hay ca sĩ hải ngoại về nước chỉ là sự thay đổi về môi trường, giúp họ có sự phong phú về trình diễn. Tôi quan niệm, khán giả ở đâu cũng như nhau. Là nghệ sĩ, chỉ cần có khán giả yêu cầu thì tôi sẽ đến hát phục vụ, dù đó là Việt Nam, Australia hay châu Âu.

Sau chuyện tình với tuyển thủ bóng rổ Chong Paul, chị đã tìm được người mới chưa?

Chúng tôi chia tay đã được 2 năm và từ đó đến nay tôi vẫn thế. Không phải là tôi chịu đựng sự cô đơn, tôi muốn yêu lắm nhưng mà duyên chưa tới. 

Nói thật là tôi mất niềm tin vào tình yêu lâu rồi. Tôi là người nghiêm túc trong tình cảm và tự tin mình là người chung thủy nhưng để kiếm được đàn ông chung thủy thì khó quá. Trong khi đó, nhiều người vẫn nghĩ nghệ sĩ thường sống thoáng và cởi mở về tình yêu. Cũng vì quan niệm đó nên tôi ế tới bây giờ. (cười)

Theo Quỳnh Như

Theo Ngôi Sao
MỚI - NÓNG