Tỏa sáng những tấm gương hiếu học, hiếu thảo

TPO - Sau ba năm hình thành và hoạt động nhờ những tấm lòng nhân hậu, chương trình học bổng Đọt Chuối Non dành cho học sinh-sinh viên nghèo khu vực Tây Nguyên đã nâng đỡ, khích lệ, tôn vinh lối sống đẹp của nhiều bạn trẻ biết vượt qua hoàn cảnh nghiệt ngã, quyết tâm theo đuổi ước mơ học tập.

Từ chuyện học trò tự nuôi thân, chăm mẹ

Tháng 10/2012, học bổng Đọt Chuối Non ( ĐCN) trao suất đầu tiên cho em Nguyễn Dũng Hiếu , học sinh lớp 9 Trường THCS Đoàn Thị Điểm, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Cha Hiếu mất sớm. Anh trai Hiếu sắp tốt nghiệp cao đẳng tài chính phải bỏ học để đưa mẹ suy thận giai đoạn cuối ra Hà Nội, làm thuê đủ việc để có tiền nuôi mẹ chạy thận nhân tạo. Một mình Hiếu sống trong căn nhà nhỏ trống trơn, ngoài giờ đi học ban ngày Hiếu tranh thủ xin chạy bàn quán ăn, ban đêm giữ xe kiếm tiền tự nuôi thân mà vẫn học khá giỏi.

Hoàn cảnh trui rèn cậu bé 15 tuổi sớm chín chắn, phong trần. Tuy nhiên, khi anh trai Hiếu gọi về cho biết không thể kiếm đủ chi phí trụ lại Hà Nội, bảo Hiếu liên hệ bệnh viện nào gần nhất cho mẹ, Hiếu không khỏi bất lực, chới với. Biết tin, Ban quản trị chương trình học bổng mới hình thành, vừa được đặt tên Đọt Chuối Non đã quyết định tặng Hiếu suất học bổng đặc biệt đầu tiên trị giá 5 triệu đồng, tích cực tác động để mẹ Hiếu được ưu tiên nhận chế độ chạy thận nhân tạo tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, và xin cho Trung-anh trai Hiếu một việc làm có thu nhập khá.

Năm nay học lớp 11A6, trường THPT Chu Văn An, Hiếu vẫn tranh thủ vừa học vừa làm không nề hà việc gì, miễn phụ được thêm tiền thuốc thang cho mẹ như giúp việc nhà hàng, đánh trống múa lân cho các sự kiện. Dù cực nhọc, Hiếu vẫn học chăm bởi gia đình đoàn tụ, thể trạng mẹ đã khỏe lên nhiều. Thầy Nguyễn Văn Kiêm chủ nhiệm lớp 11A6 cảm động cho biết: Toàn trường khi biết lớp phó văn thể Nguyễn Dũng Hiếu tiếp tục được chọn trao học bổng ĐCN của báo Tiền Phong lần này đều vui mừng, vì từ thầy cô tới bạn bè ai cũng hiểu rõ hoàn cảnh, nể trọng nghị lực vượt khó và lòng hiếu thảo của anh em Trung-Hiếu.

Đến hàng trăm gương sáng mới

Với mạng lưới cộng tác viên và bạn đọc trải rộng khắp các huyện thành, Ban Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên thường xuyên phát hiện và giới thiệu thêm ngày càng nhiều những học sinh-sinh viên giàu nghị lực, hiếu học, hiếu thảo. Trong đó, có những em hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, rất cần được trợ giúp hữu hiệu, kịp thời.

Tỏa sáng những tấm gương hiếu học, hiếu thảo ảnh 1

Hiếu đánh trống múa lân kiếm tiền mua thuốc cho mẹ

Trần Ngọc Thức, sinh viên lớp quản trị kinh doanh K12A2 khoa kinh tế trường Đại học Tây Nguyên, bản thân gầy còm ốm yếu vẫn “chạy sô” vừa học vừa làm công nhân sản xuất nước đóng chai để có lương nuôi thân và mẹ già, cha liệt vì tai biến mạch máu não, nhận được suất học bổng ĐCN đặc biệt ngay trong ngày Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong tổ chức lần đầu tiên tại Đắk Lắk tháng 1/2014 . Nữ sinh Tú Anh bẩm sinh khuyết tật thiếu bàn tay phải, lại mất cha, xa mẹ, sống bằng chế độ trợ cấp trẻ mồ côi tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, vẫn học khá giỏi suốt những năm học trường Cao đẳng Nghề ... Vì vậy, trong những đợt trao học bổng ĐCN sau đó tổ chức tại các trường Cao đẳng Nghề Đắk Lắk, trường PTTH Dân tộc Nội trú N’Trang Lơng, trường PTTH Trần Phú, số suất trao ngày một nhiều hơn. Học bổng ĐCN còn đến Mái ấm Lương Thiện, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông tài trợ kinh phí học nghề cho hàng chục bạn trẻ khuyết tật .

Trong 50 học sinh cấp II-III thuộc 7 dân tộc, 9 huyện thành được nhận học bổng ĐCN lần thứ 5 này, có nhiều gương sáng đã được báo đăng bài giới thiệu, như “Gia sư xóm nghèo” Nguyễn Thị Phương Uyên bị lệch vai bẩm sinh, mới học lớp 8 nhưng đã 2 năm dạy kèm miễn phí cho nhiều em nhỏ cùng xóm; có “Nghị lực vượt khó của nữ sinh mồ côi” Phạm Thị Minh Tâm lớp 12A5 trường THPT Lê Quý Đôn; có “Ước mơ của hai học sinh nghèo” học giỏi Nguyễn Thị Bình và Giàng Mí Quảng của trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện vùng sâu Krông Bông v…v…

Trong những đôi bạn cùng tiến được nhận học bổng ĐCN đợt này, có đôi nam sinh khiếm thị học hòa nhập cùng các bạn lành lặn bình thường, mà năm nào cũng đạt học sinh giỏi toàn diện: Phạm Minh Trung nhà ở buôn Bu Đách, xã Dak Rih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đak Nông; Và Huỳnh Đức Duân nhà ở thôn 2B, xã EaMnang, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk. Đều là con nhà nông nghèo khó, sớm được gửi lên nuôi dạy ở trường chuyên biệt Vi Nhân của các nữ tu dòng Phaolo, Duân và Trung không những học giỏi đều các môn mà còn chơi thành thạo được 3-4 loại nhạc cụ khiến học sinh toàn trường hết sức nể phục. Thầy Ngô Văn Chính hiệu phó cho biết: hai nam sinh khiếm thị rất thông minh chịu khó, tự tin hòa đồng này là niềm tự hào của cả trường PTCS Phạm Hồng Thái ( Buôn Ma Thuột). Các em không chỉ là tấm gương sáng cho học sinh toàn trường, mà còn là động lực giúp các thầy cô yêu nghề thêm sâu sắc.

Học bổng Đọt Chuối Non của báo Tiền Phong do Ban Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên điều hành và quản lý. Đợt trao lần thứ 5 tổ chức tại trường THCS Tân Lợi, TP Buôn Thuột vào sáng thứ bảy, 15/11/2014 có 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng kèm giấy chứng nhận và giỏ sách khuyến tài dành cho những tấm gương sáng hiếu học, hiếu thảo trên 9 huyện thành toàn tỉnh. Ngoài phần trích quỹ, Học bổng còn được tài trợ bởi : Hội Hữu nghị Việt Pháp vùng Choisy Leroi 20 triệu đồng; Tập thể, cá nhân 1 bệnh viện đề nghị không nêu tên 10 triệu đồng; Ngân hàng BIDV chi nhánh Đắk Lắk 10 triệu đồng; Ông Trịnh Xuân Mười thương hiệu Mười Bơ 10 triệu đồng; Kỹ sư Nguyễn Đăng Phong Cty sản xuất Bơm chìm Đăng Phong 10 triệu đồng; Cơ khí Viết Hiền 5 triệu đồng; Ông Nghiêm Minh Tiến 5 triệu đồng; Cty TNHH Nguyên Hưng 5 triệu đồng. Hỗ trợ công tác tổ chức: Cty In Công nghệ Việt; Cty QC& Tổ chức sự kiện Pro; Cty Cà phê Trung Nguyên.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.