Tòa hủy cáo buộc diệt chủng đối với ông Saddam

Tòa hủy cáo buộc diệt chủng đối với ông Saddam
TPO - Hôm qua, phiên tòa xét xử tội diệt chủng người Kurd tại Iraq quyết định hủy bỏ các cáo buộc đối với cựu Tổng thống Saddam Hussein, do bị cáo này đã bị treo cổ bởi một tội danh trong một phiên tòa khác hôm 30/12 vừa qua.

Chiếc ghế vốn dành cho Saddam Hussein trong phiên tòa được bỏ trống, nhưng tiếng nói của ông vẫn vang lên trong phòng xử án từ chiếc băng ghi âm.

Đoạn băng được coi là bằng chứng quan trọng này ghi lại việc cựu Tổng thống Iraq cùng bị cáo quan trọng nhất còn lại là Ali Hassan al-Majid đang thảo luận về việc sát hại người thuộc sắc tộc Kurd, hồi thập kỷ 80.

Phiên tòa xử tội diệt chủng người Kurd được nối lại hôm qua, sau khi tạm nghỉ từ ngày 21/12/2006. Đây là phiên tòa thứ hai ông Saddam phải đối mặt khi còn sống.

Trước đó vào ngày 5/11/2006, một tòa án đặc biệt tại Iraq đã tuyên Saddam Hussein án tử hình vì tội thảm sát 148 người Shiite tại Dujail năm 1982 và bản án được thực thi hôm 30/12.

Hiện còn lại 6 bị cáo trong phiên tòa xử tội diệt chủng người Kurd, trong đó quan trọng nhất là Ali Hassan al-Majid vốn được mệnh danh là “Ali Hóa học” và là em họ của Saddam Hussein.

Tòa hủy cáo buộc diệt chủng đối với ông Saddam ảnh 1
Bị cáo Ali Hóa học tại phiên tòa (AP)

Cựu quan chức cao cấp này bị cáo buộc đã cho sử dụng vũ khí hóa học trong chiến dịch mang tên Anfal, sát hại tổng cộng 180.000 người Kurd trong thập kỷ 80 của thế kỷ trước, thời kỳ đang xảy ra cuộc chiến tranh Iran-Iraq.

Cùng ra hầu tòa với “Ali Hóa học” còn có cựu bộ trưởng quốc phòng Iraq Sultan Hashim al-Tai, cựu giám đốc cơ quan tình báo quân đội Sabir al-Douri, cựu thống đốc thành phố Mosul Taher Tawfiq al-Ani, cựu phó chỉ huy các chiến dịch của quân đội Hussein Rashid Mohammed và cựu giám đốc văn phòng cơ quan tình báo miền đông Iraq Farhan Mutlaq Saleh.

Trong một diễn biến khác, hôm nay một đoạn băng mới quay cận cảnh thi thể tử tù Saddam Hussein sau cuộc hành quyết hôm 30/12 đã phát tán trên mạng Internet. Đoạn băng cho thấy một vết thương rất sâu trên cổ cựu Tổng thống Iraq và chiếc đầu ông thì bị vặn gập một cách bất thường 90 độ về phía bên phải.

Thành An
Theo AP, Reuters

MỚI - NÓNG