Tơ lòng

Tơ lòng
TP - Mr. Búp Bê, làm việc cả tuần, và gặp bạn cuối tuần trong mỗi số báo Tiền Phong Chủ nhật, cùng bạn gỡ rối tơ lòng.
Tơ lòng ảnh 1


Tôi nhiều hơn vợ gần 20 tuổi, đi với nhau nhiều người mới gặp hay nhầm là “chú - cháu” thậm chí là “bố - con” khiến tôi rất ngại. Nhưng cô ấy nhất định không chịu cho tôi đi nhuộm tóc. Nếu cứ thế này chắc vài năm nữa tôi không dám đi đâu cùng vợ nữa. Anh có cách nào giúp tôi không? 
- Lê Quân ( Uông Bí, Quảng Ninh)

Ôi anh ơi, chấp làm gì những người đố kỵ. Những người vô duyên hồ đồ cũng nên bỏ qua. Người anh cần đối phó nhất chính là bà vợ trẻ của anh, nhưng có vẻ bà ấy khá vững tin trước đám tóc bạc kia thì anh còn lo cái gì?!

À mà khi anh bày tỏ ý không dám đi với vợ nữa, bà ấy có nở nụ cười kín đáo không đấy? Nếu có thì khá gay. Thôi chả nói nữa đâu.

Tơ lòng ảnh 2


Anh BB ơi, em có anh bạn trai luôn nhiệt tình với các việc của em, rất vì em, có thể nói anh ấy rất tốt với em. Hiềm một nỗi, anh ấy luôn nói với mọi người rằng em và anh ấy đang yêu nhau, trong khi thật ra em chỉ quý anh ấy thôi... Em thấy hơi phiền nhưng lại không muốn nói thẳng với anh ấy…? - Mộng Bạch (Lạng Sơn)

Có phải em sợ khi nói thẳng thì những cái “rất tốt” kia biến mất không?

Anh thấy từ “quý” hay được các bạn gái dùng với một người con trai mà “bỏ thì thương, vương thì tội”. Về cái sự quý ấy, ngẫm ra cũng quý lắm thay. Nhưng quý thì quý, vẫn phải sống thật với lòng mình thôi em ạ.

Mà sao không yêu em lại để anh ấy đi tuyên bố lung tung vậy? Người con trai như vậy hoặc không đàng hoàng hoặc đã trót uống quá nhiều sữa Milo nên tự tin quá độ. Rất không hay.

Tơ lòng ảnh 3


Cha tôi gà trống nuôi con đã hơn 20 năm, nay bỗng dưng có bạn gái ở cái tuổi nên đánh cờ, uống nước trà. Bạn gái của cha tôi cũng già rồi, sống độc thân. Việc này khiến nhiều người trong làng đàm tiếu làm chúng tôi rất xấu hổ. Có cách nào để cha tôi bình thường trở lại không? - Đỗ Hữu Lương (Bắc Ninh)

Những kẻ đàm tiếu về chuyện này mới là những kẻ đáng xấu hổ và đáng thương. BB nghĩ họ bị khuyết tật về mặt tình cảm.

Cha anh có bạn gái là một việc hết sức bình thường. Ông có làm hại ai đâu? Việc ông tìm thấy niềm vui và sự ấm áp của tình người ở tuổi già là đáng tôn trọng và cổ vũ. Là con, xin các anh hãy chia sẻ và là chỗ dựa tinh thần cho ông. Nếu không làm được như vậy, các anh nên đi đánh cờ, uống trà cho đỡ xấu hổ.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com 

MỚI - NÓNG