Tổ ấm của lính biên phòng

Chị Vàng Thị Lầu cùng con gái lên đồn thăm trung úy Giàng Lau Tơ.
Chị Vàng Thị Lầu cùng con gái lên đồn thăm trung úy Giàng Lau Tơ.
TP - Khu gia đình quân nhân của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) gồm 8 tổ ấm gần kề đơn vị. Nơi đây trở thành chốn bình yên, hạnh phúc, là điểm tựa tinh thần vô cùng ý nghĩa để những người lính quân hàm xanh thêm yên tâm gắn bó, hết mình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Hạnh phúc bình dị

Mỗi khi chiều xuống, khu gia đình quân nhân của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập lại trở lên rộn ràng, náo nhiệt. Nhà nhà đỏ lửa. Những làn khói mỏng nhẹ bay lên từ những nóc nhà. Tiếng xoong chảo, bát đũa khua lách cách xen lẫn tiếng trẻ nô đùa bi bô…

“Cháu chào các cô, các chú ạ!” - Bốn đứa trẻ mắt xoe tròn, khoanh tay đồng thanh chào khi thấy chúng tôi bước vào. Trung úy chuyên nghiệp Giàng Lau Tơ, nhân viên trinh sát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập tươi cười, giới thiệu: “Con mình hết đấy. Một cháu học lớp 10, một cháu học lớp 2, còn cháu nhỏ năm nay vào lớp 1...”. Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, Giàng Lau Tơ tủm tỉm cười: “Này nhé, hai cháu con của mình, một cháu con của vợ và một cháu là con nuôi đấy”.

Thấy tôi vẫn “mắt tròn, mắt dẹt”, thiếu tá Đào Mạnh Tưởng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập giải thích: “Hoàn cảnh gia đình Giàng Lau Tơ khá đặc biệt. Vợ chồng này “rổ rá cạp lại”, cuộc sống vất vả, khó khăn lắm, nhưng tình cảm thắm thiết thì khó ai bằng”.

Câu chuyện giữa chúng tôi cứ nối dài theo hoàn cảnh, cuộc sống của vợ chồng gia chủ và những đứa trẻ... Vàng Thị Lầu, người phụ nữ nhỏ nhắn có khuôn mặt mộc mạc, chất phác của người con gái vùng cao là người dân tộc Mông. Cuộc sống của Lầu ở xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La không yên ả như mong ước. Chị kết hôn khi mới 17 tuổi, một năm sau con gái Giàng Thị Dịa chào đời cũng là lúc người chồng theo bạn xấu rủ rê cờ bạc, chẳng lo làm ăn. Không chịu được cuộc sống như vậy, Lầu quyết định ôm con về nhà mẹ đẻ.

Còn với người lính biên phòng Giàng Lau Tơ, người vợ trước không cảm thông được cho anh vì quanh năm suốt tháng biền biệt xa nhà làm nhiệm vụ, đã để lại hai con cho ông bà nội chăm sóc, đi tìm hạnh phúc mới. Được đồng đội động viên, gia đình vun vén và khi gặp Vàng Thị Lầu, Giàng Lau Tơ đã cảm nhận được sự đồng cảm, gần gũi, sẻ chia. Sau đó, cả hai quyết định gắn bó bên nhau trong niềm vui của gia đình, đồng đội.

Không giấu được sự xúc động, chị Vàng Thị Lầu kể: “Cái Dịa năm nay 6 tuổi. Bây giờ nhận thức của nó chỉ như đứa trẻ lên 3 thôi. Trước đây nó không như thế này đâu. Bản tính nó nhanh nhẹn, hoạt bát, hay nói hay cười lắm. Cách đây 2 năm, nó bị sốt, đi khám thì bác sĩ kết luận mắc bệnh viêm màng não. May nhờ có đồng đội của chồng mà nó mới sống đến bây giờ đấy. Biết ơn đồng đội của chồng lắm!”.

Ấm tình đồng đội

Ban đầu vợ con Giàng Lau Tơ ở với ông bà nội, nhà cách đơn vị 200km. Cảm thông trước hoàn cảnh của anh chị, đầu năm 2016, đơn vị tạo điều kiện cho Giàng Lau Tơ mượn mảnh đất nằm trong khu gia đình ngay cạnh đồn. Gom góp, vay mượn, cộng thêm sự hỗ trợ của đồng đội, tổ ấm nhỏ xinh của vợ chồng Giàng Lau Tơ được hoàn thành sau một thời gian ngắn. Ngày đón vợ và các con đến nơi ở mới, chẳng riêng vợ chồng Giàng Lau Tơ phấn khởi mà cả đơn vị ai cũng mừng cho gia đình anh.

Hàng xóm của gia đình Giàng Lau Tơ là gia đình thượng úy chuyên nghiệp Quàng Văn Trương. Trước khi về khu gia đình quân nhân, vợ con Quàng Văn Trương sống ở thành phố Sơn La, cách đơn vị 120km. Do yêu cầu nhiệm vụ, trung bình 1 tháng, thậm chí 2 đến 3 tháng, Quàng Văn Trương mới tranh thủ về thăm gia đình. Từ khi đơn vị tạo điều kiện về nhà ở, anh càng yên tâm, gắn bó với nhiệm vụ. Con cái được chăm lo chu đáo, vợ anh - chị Lương Thị Yên tranh thủ chăn nuôi gia cầm, trồng rau xanh, tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình.

Cùng với hai tổ ấm của trung úy Giàng Lau Tơ và thượng úy Quàng Văn Trương, còn có 6 hộ gia đình ở khu gia đình quân nhân của đơn vị. Tuy hoàn cảnh, quê quán khác nhau, nhưng khi về khu gia đình này, ai cũng cảm thấy phấn khởi, yên tâm hơn rất nhiều. Mỗi dịp đơn vị tổ chức kỷ niệm hay ngày lễ, Tết, các thành viên trong khu gia đình trở thành những khách mời quan trọng không thể thiếu của đồn. Chị Vàng Thị Lầu hào hứng kể: “Tết Nguyên đán vừa rồi, cán bộ đồn tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình trong khu, mời tham gia hội thi gói bánh chưng, giao lưu văn nghệ... Chúng tôi vui lắm”.

Thiếu tá Đào Mạnh Tưởng cho biết, tùy từng hoàn cảnh mà đơn vị có những hình thức hỗ trợ linh hoạt, phù hợp và thiết thực nhất. Ở đơn vị, còn nhiều quân nhân có hoàn cảnh khó khăn như gia đình ở xa, con nhỏ, bố mẹ ốm đau… Vì vậy, với những quân nhân gia đình ở xa, ngoài việc tạo điều kiện tranh thủ về phép, nếu có nhu cầu và đề xuất, đơn vị cho mượn nhà trong khu gia đình. Cùng với đó, chỉ huy đơn vị thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên cả về vật chất cũng như tinh thần để họ thực sự yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.