TPO - Cô không nên để mình rơi vào thế bị động, luôn phải thấp thỏm, lo sợ, nghi ngờ chuyện chồng có thực sự vì khát con trai mà bồ bịch rồi có con riêng và phải gánh nợ vì cưu mang, nuôi sống cả nhà bồ trẻ như vậy.
TPO - Khuyên nhủ, níu kéo, nặng nhẹ đủ cả nhưng Thạch vẫn chứng nào tật ấy, cho đến sáng hôm qua trước khi đi làm Thạch nói thẳng với tôi rằng tôi đừng níu giữ anh ấy nữa, bấy lâu nay sống với vợ già và hai "con vịt giời" thế là đủ rồi. Nay Thạch đã có người tình mới, trẻ trung...
TPO - Thời điểm này năm ngoái, thông tin Phạm Quỳnh Anh được bạn trai cầu hôn đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Tuy nhiên khi ấy nữ ca sĩ đã không lên tiếng về tin đồn này mà chỉ xác nhận việc cô đang mang thai.
TPO - Chị đừng trách cậu trai trẻ kém chị gần 20 tuổi đó, bởi nếu không có chị dẫn dắt vào cuộc chơi tiền – tình thì chưa chắc cậu trai kia đã nhúng đời mình vào quan hệ 'mèo mả gà đồng' này, đã nuôi ý đồ đen tối lừa tiền của chị rồi cao chạy xa bay như vậy!
TPO - Nguyên do là lâu nay em lợi dụng những lúc tôi bận việc công ty để cặp với một trai trẻ là nhân viên quán cà phê thư giãn mà em hay ghé. Cậu trai kém Mai đến 4 tuổi nhưng rất biết làm hài lòng Mai mỗi khi hai người mặn nồng trong nhà nghỉ.
TPO - Tôi nghĩ ở cái tuổi 50 như chị với địa vị là chủ một chuỗi cửa hàng thời trang nổi tiếng thì sai lầm để dẫn đến hậu quả phải trả giá cho chuyện tình cảm riêng tư của mình là do chị lựa chọn mà thôi.
TPO - Do chị quá vội vàng, không tìm hiểu kỹ càng đã mở lòng đón nhận rồi tự nguyện cung phụng tiền bạc, của cải cho nhân tình khiến kẻ xấu đàng hoàng cho chị vào bẫy lừa đã tính sẵn của họ.
TPO - Vậy mà đã hai tuần nay tôi chưa được “gặp” tình trẻ, khiến tôi nhớ chàng da diết, bởi chàng cho biết chàng có công trình ở một tỉnh xa cần hoàn thành gấp. Chàng hứa như đinh đóng cột rằng chàng sẽ “đền bù” xứng đáng cho tôi khi chàng xong việc trở lại thành phố.
TPO - Em nghĩ chị không nên buồn khổ, không nên nuôi hy vọng kiếm tìm tình trẻ của chị nữa. Anh ấy không xứng đáng với những gì chị đã trao cho anh ấy đâu chị ạ.
TPO - Già nhân ngãi non vợ chồng với Thuật gần 1 năm mà số tiền chắt bóp suốt 5 năm làm công nhân của tôi cứ vơi dần. Bởi Thuật luôn có lý do để tôi vui vẻ gật đầu chi cho anh khi là quần áo, giày dép thời trang, khi bán hộ anh chiếc xe máy cũ, rồi thêm tiền mua cho anh xe máy mới: “chỉ dành đèo bà hoàng xinh đẹp của đời anh! ...”.
TPO - Theo bác cháu không nên quá nuối tiếc, quá buồn đau rồi tìm cách truy theo dấu vết người thanh niên tồi tệ đó để làm rõ trắng đen, sòng phẳng thì chỉ thêm tốn công, vô ích và thêm bẽ bàng trước dư luận thôi cháu à.
TPO - Việc những mối tình chị - em nở rộ trong showbiz Việt gần đây đều đã có những cái kết rõ ràng. Ngoài Ngô Thanh Vân – Huy Trần thông báo sắp cưới, cặp đôi Trương Ngọc Ánh – Anh Dũng cũng được hứa hẹn là sắp 'về chung một nhà'.
TPO - Tiền cháu đã vì tình yêu mà cho đi rồi sẽ kiếm lại được nếu như cháu nghị lực, mạnh mẽ và biết sai ở đâu để tự răn mình. Trong quan hệ tình cảm lứa đôi không ai dám vỗ ngực tự xưng là mình đủ bản lĩnh để giữ mình trong trắng.
TPO - Chị chỉ rung động theo cảm tính rồi tìm cách chinh phục đối tác bằng tiền, bằng khoe nhà ở, khoe công ty khiến kẻ xấu sẵn có ý đồ đen tối thêm động lực mà lên kế hoạch lừa tình, lừa tiền của chị một cách dễ dàng.
TPO - Cái gì đã mất hãy để nó mất cùng quá khứ, có nhớ đến nó cũng là để rút kinh nghiệm cho tương lai, chứ đừng vì nó mà tự ti, mà mất lòng tin vào con đường phía trước là không nên chút nào đâu cô nhé.
TPO - Chị đừng trách cậu trai trẻ kém chị gần 20 tuổi đó, bởi nếu không có chị dẫn dắt vào "cuộc chơi tiền – tình" thì chưa chắc cậu trai kia đã nhúng đời mình vào mối quan hệ này, đã nuôi ý đồ đen tối lừa tiền của chị rồi cao chạy xa bay như vậy!
TPO - Với những gì xảy ra trong câu chuyện 'Rút ruột' tiền của chồng giàu để bao bồ trẻ, quý bà chẳng thể ngờ có ngày cay đắng thế này , đều là do chị lựa chọn, chị sắp đặt nên hậu quả chị phải gánh chịu là điều công bằng, sòng phẳng!
TPO - Nghe tình trẻ rót mật vào tai cùng ngón nghề lão luyện được đào tạo bài bản của cô gái nọ, chồng tôi đã giấu vợ con để cung phụng tiền bạc, của cải cho cô ta, hết tiền nhà, chồng dùng tiền công ty mới nên nỗi.
TPO - Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Dùng tiền làm 'mồi nhử' trai trẻ, bà chủ ngậm ngùi ôm trái đắng, thì xét một cách công bằng cô tự nguyện dâng hiến, tự nguyện “đưa mỡ vào miệng mèo” chứ có phải cậu trai trẻ nọ ép buộc, dụ dỗ gì cô đâu!
TPO - Con người mà chị, khi yêu dễ bỏ qua cảnh giác, nhất là phụ nữ phải không chị? Nhưng thôi chị ạ, buồn khổ, ân hận, tự trách mình thế là đủ rồi, bây giờ việc cần làm với chị là dũng cảm chấp nhận sự thật để vượt lên cú sốc này mà ổn định cuộc sống cũng như tiếp tục buôn bán để có thu nhập.
TPO - Mải mê yêu, mải mê cung phụng tình trẻ, tôi bỏ lỡ nhiều mối làm ăn cho lợi nhuận không nhỏ. Cho đến một ngày, tôi nhận được giấy báo nợ của ngân hàng vì số tiền vay để kinh doanh của tôi đã đến kì trả cả gốc lẫn lãi.
TPO - Anh chiều vợ, anh dễ dãi đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy, anh không muốn làm vợ buồn anh để cô ấy tự do rời khỏi nhà và trở về muộn bao nhiêu anh cũng chấp nhận. Anh nhẫn nhịn đến mức nhu nhược như thế thì vợ anh không hư mới là lạ.
TPO - Sự đàm tiếu, cười chê của người ngoài không quan trọng bằng tương lai của bản thân anh, anh phải nhận thức cho nghiêm túc mới mong bước chân ra khỏi vũng lầy tội lỗi này.
TPO - V-biz thời gian gần đây có rất nhiều cặp đôi chị em được khán giả quan tâm chú ý nhưng riêng Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng lại nhận được nhiều thiện cảm.Tuy nhiên, động thái mới nhất kỳ lạ của Trương Ngọc Ánh với 'tình trẻ' hậu công khai hẹn hò lại khiến khán giả vô cùng xôn xao, không hiểu vì sao?
TPO - Động thái xóa sạch bài đăng liên quan đến bà xã Triệu Vy của đại gia Huỳnh Hữu Long một lần nữa làm dấy lên nghi vấn cặp đôi ly hôn sau 11 năm vợ chồng.
TPO - Cử chỉ nắm tay nhau không rời của Tạ Đình Phong và Vương Phi đập tan hoàn toàn nghi vấn “đường ai nấy đi” của cặp đôi “chị - em” đình đám nhất nhì C-biz này.
TPO - Cho đến khi cái tin Tĩnh cặp bồ với gái quán rộ lên từ dư luận tôi mới biết, nhưng đã quá muộn vì chiều tối hôm qua cô gái trẻ son phấn bắt mắt, váy áo gợi cảm tìm đến phòng trọ của vợ, chồng tôi để nói chuyện phải trái với Tĩnh.